(Tổ Quốc) -Nhiệt độ trung bình nửa đầu tháng 12 năm nay ở Hà Nội đạt cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Dường như câu hát "Mùa đông không lạnh" là có thật.
|  Cuối tháng 12, người dân Hà Nội  ra đường vẫn phải chịu cái nắng chói chang như mùa hè. | 
|  Thời tiết sáng lạnh trưa nóng khiến nhiều người dân vất vả trong việc lựa trọn trang phục. | 
|  “Đây là một mức tăng nhiệt đáng kể, tác động không nhỏ tới môi trường và con người. Trung bình nhiệt độ toàn cầu đã gia tăng do ảnh hưởng của ấm nóng toàn cầu, Việt Nam cũng không nằm ngoài đặc điểm đó” – ông Nguyễn Đăng Quang, Trưởng phòng dự báo hạn vừa và dài, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương vừa cho biết. | 
|  Mặc dù các đợt không khí lạnh vẫn xuống Bắc bộ nhưng chưa đủ mạnh để nền nhiệt giảm sâu. | 
|  Người dân thoải mái mặc quần áo cộc ra đường giữa những "ngày đông không lạnh" | 
|  Buổi trưa, nhiều khu vực khá nắng nóng. Nhiệt độ lúc 12h  là 31- 34 độ C. | 
|  Một chủ cửa hàng bán quần áo mùa đông trên phố Lương Văn Can (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ "chưa mùa đông nào lại ế ẩm đến thế này". | 
|  Kem - món giải khát được nhiều người yêu thích trong những ngày oi nóng như thế này. | 
 
                         
                         
                         
                         
                        