• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Còn tuần nữa là Tết: Người hối hả mua sắm, người "buồn thiu" chờ lương, thưởng

Kinh tế 17/01/2020 16:40

(Tổ Quốc) - Thời điểm này, trên một số con phố tại Hà Nội như Nguyễn Bình Khiêm, Trần Nhân Tông, Bà Triệu..., người dân đã nô nức đi mua sắm đồ Tết. Trong khi đó, nhiều người vẫn đang đang "cày" chưa hết việc tại cơ quan, "buồn thiu" chờ lương.

Tròn một tuần nữa là Tết Nguyên đán, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, các cửa hàng bánh kẹo,thực phẩm đông nghịt khách.

Trưa 23 tháng Chạp, tại một số cửa hàng bánh kẹo trên phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, khách hàng đến mua sắm rất đông so với ngày thường.

Chị Hương, chủ một cửa hàng tại đây cho biết, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong tuần nên khách mua hàng bắt đầu đông. Khách hàng chủ yếu mua bánh kẹo, mứt trái cây, rượu, hoa quả sấy...và hộp quà để đi biếu.

Còn tuần nữa là Tết: Người hối hả mua sắm, người "buồn thiu" chờ lương, thưởng  - Ảnh 1.

Khách mua hàng tại chợ Đồng Xuân. Ảnh: Nam Nguyễn

"Năm nay hàng hóa rất đa dạng. Ngoài bánh kẹo, mứt truyền thống còn có rất nhiều mặt hàng nhập ngoại và bán chạy dịp Tết như: đùi gà, cánh gà Tây (Hàn Quốc), chân giò muối, táo đỏ Hàn Quốc, nho khô nguyên cành Úc... Hiện tại, một số mặt hàng bánh kẹo đã bắt đầu rục rịch tăng giá nên khách hàng tranh thủ mua sớm, càng cận Tết thì giá càng tăng", chị Hương cho hay.

Theo quan sát của phóng viên, cửa hàng của chị Hương có đến 5 nhân viên phục vụ khách mới xuể. Khách thường mua mỗi loại vài thứ nên tính tiền rất phức tạp. Nhân viên tất tả chạy góc này, góc kia, lấy cái này, nhặt cái kia... theo yêu cầu của khách đến "chóng mặt".

"Tranh thủ ngày cuối tuần tôi đi mua bánh kẹo, mứt Tết, rượu bia... để còn tiếp khách. Đằng nào cũng phải mua sắm, nếu sắm sát Tết quá thì có khi không còn hàng mà mua, giá lại đắt hơn", chị Tâm (Minh Khai, Hà Nội) cho hay.

Cũng giống như chị Tâm, chị Hằng (Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, chị tranh thủ mua sắm Tết từ hôm nay vì càng sát Tết sẽ càng bận. Loanh quanh tại cửa hàng nửa tiếng, chị Tâm nhặt đầy 3 túi gồm: bánh kẹo, mứt, quả mắc -ca, hạt dẻ, táo đỏ Hàn Quốc, nho khô nguyên cành Úc, cánh gà Tây xông khói...

"Đây mới chỉ là mua sơ qua thôi đấy! Mai kia tôi lại đi mua tiếp cho đầy đủ. Tết nhất không thể thiếu thốn được", chị Tâm nói.

Tại chợ Đồng Xuân (Hai Bà Trưng, Hà Nội), thủ phủ đầu mối các loại thực phẩm Tết - không khí mua bán cũng rất sôi nổi. Các quầy hàng khô như: miến, mộc nhĩ, nấm hương, măng… chất đầy các sạp.

Chị Vân- tiểu thương bán hàng khô tại chợ cho biết, hàng nhập từ trước Tết 2 tháng và giá năm nay chỉ cao hơn năm ngoái một chút chứ không biến động nhiều. Càng gần Tết, hàng nhập về càng nhiều. Cứ 3 ngày chị phải nhập để phục vụ khách. Hiện, các thực phẩm khô chủ yếu bán đi các tỉnh lân cận ở Hà Nội.

Còn tuần nữa là Tết: Người hối hả mua sắm, người "buồn thiu" chờ lương, thưởng  - Ảnh 2.

Chị Hằng đang chọn nho khô nguyên cành Úc. Ảnh: Hà Giang

Trong khi đó, đối nghịch với không khí mua sắm hối hả, nhộn nhịp trên các ngả đường, nhiều người vẫn đang phải làm việc hết công suất trong tâm trạng buồn thiu vì lương, thưởng chưa thấy đâu.

Chị Hiền, nhân viên một doanh nghiệp xuất – nhập khẩu trên phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) cho biết, đến giờ này công ty chị vẫn chưa phát lương tháng 1/2020 và thưởng Tết. Mọi người vẫn đang làm việc trong không khí rất bồn chồn, lo lắng vì chưa mua sắm, dọn dẹp được gì.

"Thấy mọi người hối hả đi sắm Tết tôi cũng cũng thấy khá chạnh lòng, nhưng lương và thưởng đều chưa có nên cũng chẳng thể làm được gì. Không khí Tết tại công ty vẫn đang rất trầm lắng. Có lẽ phải sang tuần chúng tôi mới được nhận lương, thưởng. Chắc năm nay cũng như mọi năm, mức thưởng cũng chẳng đáng là bao nhưng tôi cũng mong được nhận sớm để đi mua sắm đồ Tết cho gia đình", chị Hiền chia sẻ.

Cùng tâm trạng như chị Hiền, chị Hải, phóng viên một tờ báo cho hay, trong khi các đồng nghiệp tưng bừng nhận thưởng Tết thì đến thời điểm hiện tại cơ quan chị vẫn chưa có gì. Công việc thì vẫn làm "căng" ra không hết.

"Không khí Tết dường như ở ngoài kia chứ chưa về đến cơ quan tôi. Chắc là tuần sau chúng tôi mới có thưởng Tết. Khi đó lại tranh thủ hai ngày cuối cùng của năm cũ để đi mua sắm đào, quất, bánh kẹo...  vậy. Nhà cửa còn chưa dọn dẹp gì. Căng thẳng quá!", chị Hải cho hay.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ