• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cụ bà 84 tuổi từng đạp xe lên xã xin ra khỏi hộ nghèo ủng hộ 2 triệu chống dịch Covid-19

(Tổ Quốc) - Cụ Mơ xem tivi, được biết cả xã hội đều đang căng mình chống dịch. Nghe lời kêu gọi của Chính phủ, cụ gom được 3,5 triệu đồng từ tiền bán rau, bán trứng và con cháu biếu. Cụ giữ lại 1,5 triệu đồng chi tiêu cá nhân, còn 2 triệu mang lên xã ủng hộ.

Cụ Đỗ Thị Mơ (84 tuổi, ở huyện Thường Xuân, xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa) - người từng đạp xe lên xã xin thoát nghèo, nay lại tiếp tục hành trình đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu đồng để chống dịch Covid-19.

Cụ xem tivi, được biết cả xã hội đều đang căng mình chống dịch. Nghe lời kêu gọi của Chính phủ, cụ gom được 3,5 triệu đồng từ tiền bán rau, bán trứng và con cháu biếu. Cụ giữ lại 1,5 triệu đồng chi tiêu cá nhân, còn 2 triệu mang lên xã ủng hộ.

Sau khi tiếp nhận số tiền của cụ Mơ, Ủy ban MTTQ xã đã chuyển toàn bộ đến Ủy ban MTTQ huyện Thường Xuân, góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Cụ bà 84 tuổi từng đạp xe lên xã xin ra khỏi hộ nghèo ủng hộ 2 triệu chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Cụ Mơ lên ủy ban xã ủng hộ 2 triệu đồng chống dịch Covid-19. Ảnh: GĐCC.

Trước đó, cụ Đỗ Thị Mơ được vinh danh là top 10 Nhân vật truyền cảm hứng của giải thưởng WeChoice Awards 2019.

Tuy sống một mình trong căn nhà cấp 4 ở huyện miền núi Thường Xuân, điều kiện sống không dư dả, nhưng đầu tháng 9 năm ngoái, cụ đã đạp xe lên ủy ban xã xin trả lại sổ hộ nghèo, nhường suất cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

"Tôi đảm bảo được mới xin thoát nghèo! Tôi đang còn giúp đỡ những người nghèo khổ hơn tôi cơ mà. Hay là các ông định để tôi nghèo, mà đến lúc chết tôi còn chết trong cảnh nghèo à? Tôi làm đơn rồi, các ông kí vô đi! Tôi nói không phải chê, nhưng mỗi tháng lên xã xách mấy bao gạo với quần áo về, tôi không làm thế được. Các thứ đó phải nhường cho những người khác", cụ nói.

Cụ bà 84 tuổi từng đạp xe lên xã xin ra khỏi hộ nghèo ủng hộ 2 triệu chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Cụ Đỗ Thị Mơ.

Hàng ngày cụ trồng rau, nuôi gà, dành dụm đem ra chợ bán lấy tiền mưu sinh, có thể tự lo cho mình, chưa phải cậy nhờ con cái. Không phải vì cụ khó tính, cũng chẳng phải vì con cái bỏ mặc mẹ già, cụ sống một mình vì lỡ... có cái tính hay thương người.

Trong xóm, ai nghèo khó, túng thiếu, nếu không cho được 30-50 nghìn, cụ lấy cái thúng, xúc gạo mang qua tặng họ. Vì cụ bảo, họ đã khổ, mà còn tủi thân, chỉ nằm ở hộ cận nghèo.

Cụ tâm niệm, "thoát nghèo cũng là để giữ danh dự của bản thân".

"Tuy rằng tôi tuổi cao, nhưng tuổi cao thì ý chí càng cao, có tư duy, có bản lĩnh, nên không có việc gì khó. Những việc khó nếu hạ quyết tâm thì sẽ vượt qua được. Tôi tự tính toán cho cuộc đời của mình, để khi về già không phải sống trong nghèo khổ. Cứ làm việc chân chính, sống có tình làng nghĩa xóm, thì dẫu mình có nghèo, người ta cũng không để mình phải nghèo".

Cụ bà 84 tuổi từng đạp xe lên xã xin ra khỏi hộ nghèo ủng hộ 2 triệu chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Minh Nhân

NỔI BẬT TRANG CHỦ