(Toquoc)-“Anh chàng hay cãi” Đinh Mạnh Ninh đã gây sốc trong đêm thi Sao Mai điểm hen tối qua
(Toquoc)-Áp lực của việc sẽ có 4 thí sinh bị loại sau đêm thi đã khiến tuần thứ 5 của Sao Mai-Điểm hẹn trở nên căng thẳng. Căng thẳng nhất là phản ứng của “anh chàng hay cãi” Đinh Mạnh Ninh và những giọt nước mắt của ca sĩ Mỹ Tâm.
Hội đồng Nghệ thuật ngại chê
Không rõ vì muốn đêm thi trở nên nhẹ nhàng hay vì không muốn làm ảnh hưởng đến lượng “vote” của thí sinh mà trong đêm thi 14/11, Hội đồng Nghệ thuật gần như không chê một thí sinh nào. Ngoại trừ trường hợp thiếu tập trung và thiếu tự tin khi trình diễn của Yến Ngọc.
Thí sinh 17 tuổi Mai Khánh Linh đã có một tiết mục tệ nhất từ đầu vòng thi đến giờ khi cover lại bản Tạm biệt đã đóng đinh với ca sỹ Lưu Hương Giang. Thể lực không tốt, không giữ được giọng khi vừa hát vừa nhảy, nhiều lần lạc giọng ở những nốt cao và hát phô ở nốt trung, thế nhưng phần trình diễn của Khánh Linh được Hội đồng Nghệ thuật khen là hồn nhiên, vô tư và tự tin. Toàn bộ những khiếm khuyết đặc biệt kiêng kị về kỹ thuật thanh nhạc trong một cuộc thi của Khánh Linh đều được bỏ qua mà không ai động chạm tới. Khánh Linh bị loại vì không nhận được số phiếu bầu chọn cần thiết của khán giả cũng là điều dễ hiểu với một phong độ xuống cấp như tối qua.
Ba ca sĩ vào vòng sau theo kết quả của Hội đồng nghệ thuật
Trong nhóm 4 người phải ra đi có cả cái tên Thuỳ Trang. Sẽ ngạc nhiên nếu nhìn vào lượng fan hung hậu có mặt tại sân khấu Thuận Thảo – Phú Yên để cổ vũ cho cô em gái Duy Khoa. Nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu chỉ nhìn vào giọng hát và 5 phần thi của cô từ đầu vòng chung kết tới giờ: cách biểu diễn tẻ nhạt, giọng hát tẻ nhạt, chọn bài không khôn ngoan khi hát lại bài của các ca sỹ đàn chị hát hay hơn cô rất nhiều. Dù Hội đồng Nghệ thuật ai cũng khen cô dễ thương, nhẹ nhàng nhưng khán giả thì ngày càng khó tính và sự nhẹ nhàng, dễ thương không dễ gì được chấp nhận nếu ẩn chứa trong đó không phải là cá tính.
Lương Viết Quang cũng không thành công với Đêm mưa của Tuấn Khanh. Chất giọng sáng của anh hợp với những ca khúc có nhiều cao trào hơn là một khúc trữ tình mượt mà. Tuy nhiên, bài thi đều đều, sạch sẽ của Viết Quang lại nhận sự ủng hộ tuyệt đối từ Hội đồng Nghệ thuật.
Tương tự là Minh Chuyên – thí sinh được kỳ vọng nhất cho Giải thưởng của Hội đồng Nghệ thuật năm nay. Minh Chuyên hát Dấu chân địa đàng của Trịnh Công Sơn thực sự rất khó lọt tai những người yêu và gắn bó với nhạc Trịnh lâu năm. Dù ca khúc này có nhiều cách thể hiện nhưng cách nồng nàn, nức nở của Minh Chuyên vẻ như xa lạ quá với tinh thần “thiền” luôn hiện hữu trong nhạc Trịnh. Nhưng thay vì luôn khắt khe với Minh Chuyên ở các đêm thi trước, Hội đồng Nghệ thuật lại khá dễ tính với phần thể hiện này.
Sự dễ tính, giữ kẽ của Hội đồng Nghệ thuật khiến cho đêm thi trở nên thiếu hấp dẫn. Nhưng đó cũng là lý do khiến khán giả bất ngờ và có phần bức xúc với màn phản pháo ngạo mạn của Đinh Mạnh Ninh trong khi Hội đồng nghệ thuật rất thiện chí với anh.
Thí sinh đi thi để làm gì?
Câu hỏi này được nhạc sỹ Tuấn Khanh đặt ra với Mỹ Như với phần trình diễn Bài ca trên đồi gần như hoàn hảo. Giọng hát dày dặn, khoẻ khoắn, có lửa và không một chút “diễn” của thí sinh chủ nhà khiến người nghe phải ngạc nhiên khi cô phải là thí sinh của một cuộc thi với nhiều đối thủ dưới tầm mình. Nhưng như tâm sự của Mỹ Như, cô tham gia Sao Mai rồi Sao Mai-Điểm hẹn để được khán giả biết đến nhiều hơn, mở rộng tầm phủ sóng ra khỏi Đoàn nghệ thuật Phú Yên và đến Sài Gòn để gặp thần tượng Siu Black. Nếu không có Sao Mai-Điểm hẹn, cô ca sỹ đã 26 tuổi, đã có chồng con này thực là khó nổi tiếng trong làng giải trí luôn đòi hỏi phần nhìn hơn là phần nghe.
Tuy nhiên, với Đinh Mạnh Ninh và những lời tay đôi với Hội đồng Nghệ thuật tối qua thì thực sự không tìm được câu trả lời cho câu hỏi “em đi thi để làm gì”. Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh đã phải mượn lại câu hỏi này của nhạc sỹ Tuấn Khanh để hỏi Đinh Mạnh Ninh và nhắc nhở anh về sự tự tin thái quá. Sự việc bắt đầu khi ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ: với cách hát của Đinh Mạnh Ninh thì “khán giả trẻ sẽ thích em còn khán giả lớn tuổi thì không”. Ngay lập tức, Đinh Mạnh Ninh phản pháo: “Em xin khẳng định chắc chắn với chị Mỹ Tâm rằng, ở vòng thi sau, khán giả lớn tuổi cũng sẽ thích em”. Phản ứng này của Đinh Mạnh Ninh khiến Mỹ Tâm bị bất ngờ và nước mắt lưng tròng. Cô không giữ được bình tĩnh mà phải chuyển phần nhận xét sang cho Hồ Hoài Anh và tiếp tục một màn đôi co nữa cho đến khi nhạc sỹ Tuấn Khanh yêu cầu tạm dừng để MC Mỹ Lan tiếp tục công việc.
Đinh Mạnh Ninh vui mừng vì được vào vòng trong
Đinh Mạnh Ninh là một thí sinh tự tin, biểu diễn nhiều và biểu diễn chuyên nghiệp. Nhưng thực tế là các phần thi của anh từ sân khấu Bài hát Việt đến sân khấu Sao Mai chưa bao giờ tạo được cảm hứng cho khán giả là người khó tính, tinh tế và trưởng thành. Khi Đinh Mạnh Ninh bước ra sân khấu, ai cũng có thể đoán được là tay anh sẽ vung như thế nào, chân sẽ bước như thế nào. Nếu gọi đó là cá tính thì cũng đúng mà nếu gọi đó là sự thiếu sáng tạo đến tẻ nhạt thì cũng chẳng sai. Bài học nhãn tiền cho khẳng định thiếu chín chắn của Đinh Mạnh Ninh về sở thích của khán giả là anh đã rơi vào top 6 người được bình chọn thấp nhất. Tuy nhiên, Hội đồng Nghệ thuật đã “cứu” anh thay vì “cứu” Tiến Mạnh - một giọng ca có nội lực và cầu tiến, chỉ thiếu sự chuyên nghiệp.
Kết quả có 4 thí sinh phải dừng cuộc chơi gồm Mai Khánh Linh, Thuỳ Trang, Kỳ Anh Trang và Tiến Mạnh. 8 thí sinh còn lại sẽ bước tiếp vào giai đoạn 2 diễn ra tại Sài Gòn. Những cái tên như Mỹ Như, Minh Chuyên, Hà Hoài Thu, Lương Viết Quang có thể đảm bảo chất lượng chuyên môn cho Sao Mai-Điểm hẹn năm nay nhưng họ cần suy ngẫm kỹ về bài học của Đinh Mạnh Ninh: sự khiêm tốn và cầu thị luôn cần thiết, nhất là với một ca sỹ còn đang phải đi thi để tìm kiếm sự thành công trong sự nghiệp.
Hoàng Hồng