• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cựu tù binh Hoả Lò trở lại "địa ngục trần gian", xúc động “Thắp ngọn lửa hồng”

Thực hiện: Trần Hiền | 09/07/2024

(Tổ Quốc) - Ngày 9/7, Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề "Thắp ngọn lửa hồng”. Đây là hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

Cựu tù binh Hỏa Lò xúc động “Thắp ngọn lửa hồng” tại “Địa ngục trần gian” - Ảnh 1.

Trưng bày “Thắp ngọn lửa hồng” là câu chuyện cảm động về ý chí kiên cường, sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú từng bị địch bắt, giam lỏng trong các nhà tù và cũng là tình cảm thiêng liêng, góp phần thắp lên ngọn lửa tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Cựu tù binh Hỏa Lò xúc động “Thắp ngọn lửa hồng” tại “Địa ngục trần gian” - Ảnh 2.

Các cựu tù nhân Hỏa Lò cùng tới tham dự buổi trưng bày ý nghĩa này.

Cựu tù binh Hỏa Lò xúc động “Thắp ngọn lửa hồng” tại “Địa ngục trần gian” - Ảnh 3.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tù nhân chính trị đã chiến đấu và hi sinh tại nhà tù Hỏa Lò.

Cựu tù binh Hỏa Lò xúc động “Thắp ngọn lửa hồng” tại “Địa ngục trần gian” - Ảnh 4.

Những cựu tù nhân tại nhà tù Hỏa Lò dâng hương tưởng nhớ các đồng đội đã anh dũng hi sinh tại "địa ngục trần gian".

Cựu tù binh Hỏa Lò xúc động “Thắp ngọn lửa hồng” tại “Địa ngục trần gian” - Ảnh 5.

Sau khi dâng hương, các đại biểu nghe thuyết minh trưng bày với ba nội dung: “Tiếng súng mở đầu, Trọn một lời thề, Dấu xưa vang mãi”.

Cựu tù binh Hỏa Lò xúc động “Thắp ngọn lửa hồng” tại “Địa ngục trần gian” - Ảnh 6.

Phần Tiếng súng mở đầu trưng bày các tư liệu, hình ảnh về những phong trào cách mạng của Việt Nam như: Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ (1936-1939), Khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940), Khởi nghĩa Nam Kỳ (11/1940), Binh biến Đô Lương (1/1941).

Cựu tù binh Hỏa Lò xúc động “Thắp ngọn lửa hồng” tại “Địa ngục trần gian” - Ảnh 7.

Phần Trọn một lời thề giới thiệu thân thế, sự nghiệp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, luôn một lòng vì Tổ quốc. Dù bị tra tấn, đày ải trong lao tù, những người con ưu tú vẫn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần đấu tranh kiên cường. Ở nơi trường bắn, họ vẫn hiên ngang, bất khuất.

Cựu tù binh Hỏa Lò xúc động “Thắp ngọn lửa hồng” tại “Địa ngục trần gian” - Ảnh 8.

“Qua những hình ảnh được trưng bày tại Nhà tù Hỏa Lò, tôi thấy vô cùng ý nghĩa và có tác dụng truyền ngọn lửa nhiệt huyết của các anh hùng liệt sỹ cho mọi thế hệ đặc biệt là tuổi trẻ hiện nay"- bác Lâm Văn Bảng (Hà Nội) chia sẻ.

Cựu tù binh Hỏa Lò xúc động “Thắp ngọn lửa hồng” tại “Địa ngục trần gian” - Ảnh 9.

Phần Dấu xưa vang mãi trưng bày hình ảnh các địa danh lịch sử, nơi kẻ địch từng dựng trường bắn và nhà lưu niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của Đảng, giờ đã thành “địa chỉ đỏ”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhiều thế hệ. Nhiệt huyết cách mạng, khí phách hiên ngang của những người chiến sĩ vẫn âm vang qua lời nói, câu thơ và còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.

Cựu tù binh Hỏa Lò xúc động “Thắp ngọn lửa hồng” tại “Địa ngục trần gian” - Ảnh 10.

Tại trưng bày, du khách được xem hoạt cảnh tái hiện cuộc gặp gỡ cuối cùng trong Nhà tù Hỏa Lò năm 1933 của gia đình đảng viên xuất sắc Mai Ngọc Thuyết và Nguyễn Văn Mẫn. Sau đó, đồng chí Nguyễn Văn Mẫn bị lưu đày đi Nhà tù Côn Đảo và hy sinh năm 1943.

Cựu tù binh Hỏa Lò xúc động “Thắp ngọn lửa hồng” tại “Địa ngục trần gian” - Ảnh 11.

Cựu tù binh Hỏa Lò xúc động “Thắp ngọn lửa hồng” tại “Địa ngục trần gian” - Ảnh 12.

Hoạt cảnh kết hợp với âm thanh bổ trợ, giúp quý đại biểu dự buổi trưng bày như ngược dòng lịch sử, để hiểu sâu sắc về tinh thần đấu tranh kiên cường trong lao tù, sự hy sinh anh dùng của những người con ưu tú cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Cựu tù binh Hỏa Lò xúc động “Thắp ngọn lửa hồng” tại “Địa ngục trần gian” - Ảnh 13.

Bà Trần Thị Hằng (Ban liên lạc Thừa Thiên Huế, cựu tù binh Hoả Lò) xúc động chia sẻ: “Khi xem tiết mục tái hiện tôi vô cùng xúc động và nhớ về những ngày các chiến sỹ đổ máu hy sinh để giành được độc lập tự do nơi chiến trường đặc biệt là lời thề thứ 6 Quân đội nhân dân Việt Nam.”

Cựu tù binh Hỏa Lò xúc động “Thắp ngọn lửa hồng” tại “Địa ngục trần gian” - Ảnh 14.

Cựu tù binh Hoả Lò trở lại "địa ngục trần gian", xúc động “Thắp ngọn lửa hồng”  - Ảnh 15.

Trưng bày diễn ra đến ngày 15/8 tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ