Buổi đấu giá quyền sử dụng gần 5.000 m2 đất ở của huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị hoãn vì lý do an ninh không đảm bảo. Những người tham gia đấu giá “tố” rằng bị một nhóm “anh chị” ngăn cản, ra điều kiện để được vào phòng đấu giá.
 Nhân chứng tên N. cho biết, 8h sáng 20/10, tại khu vực tổ chức đấu giá, những  người tham gia đấu giá đã đến rất đông, đứng chật kín cổng Trung tâm bồi dưỡng  chính trị huyện Chương Mỹ. Song mọi người chỉ được đứng ngoài mà không được vào  phía trong sân. Một số thanh niên đầu trọc, trông bặm trợn bắt mọi người sang  bên kia đường đăng ký. Dù khá bức xúc nhưng thấy xung quanh còn rất nhiều thanh niên bộ dạng bặm  trợn, đứng dàn ngang chặn trước cổng vào, nên anh N không dám to tiếng. Đứng bên  ngoài, thi thoảng anh lại thấy có người “ngoan cố”, đòi vào bên trong liền bị  những thanh niên này xốc nách lôi sang bên kia đường. Những người khác đứng đôi  co với chúng thì bị quát mắng, doạ nạt. Điều đáng nói, những tay bặm trợn kia  đứng thành hàng ngay trước mặt lực lượng bảo vệ,  song lực lượng này không hề có  phản ứng gì(?). Một lãnh đạo địa phương (xin được giấu tên) cũng khẳng định với Dân trí có sự  việc trên xảy ra. Ông cho biết, sau khi vào trong sân, ông nhận được điện thoại  của rất nhiều người “kêu cứu” ở bên ngoài. “Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng  này, những người đến đấu giá bị mấy tay “anh chị” kia quát mắng, chửi bới rất  tục tĩu, doạ nạt không cho vào. Tôi cũng đứng ra xin cho một người vào nhưng  không được”, vị lãnh đạo này cho biết. Một chuyện nực cười khác là ông Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị (đơn  vị cho mượn Hội trường để đấu giá) và các cán bộ của trung tâm đến cơ quan làm  việc cũng bị chúng đẩy ra. Ông Lê Chí Phong, Giám đốc Trung tâm xác nhận với PV  Dân trí về vụ việc này. Ông Phong cho biết: “Tôi không hiểu mấy người đó ở đâu  ra. Tôi đến thì bị một tay cao to, đầu trọc, nhìn rất “gấu” chặn lại, nói thế  nào cũng không được vào. Công an đứng ngay đó nhưng cũng có ai làm gì đâu. May  mà có mấy người ở phía trong nói tôi là cán bộ của Trung tâm nên chúng mới cho  vào.” Theo phản ánh của các nhân chứng, phía bên kia đường, những người tham gia  đấu gia xúm quanh một người đàn ông chừng 50 tuổi. Người này tay cầm quyển sổ  ghi danh sách những người tham gia đấu giá. Để được tham gia vào phòng đấu giá,  họ buộc phải “ghi danh” và đồng ý một thoả thuận “ngầm” với những người này.  Theo đó, người thắng cuộc phải bỏ ra vài chục triệu đồng “chi phí” cho những  người này. (!?). 9h sáng, hơn 200 người đứng chật kín sân Trung tâm, chờ được lên đấu giá.  Song, những người đứng ra ngăn cản lúc trước lại “phong toả” hai cầu thang dẫn  lên tầng 2, nơi sẽ tổ chức đấu giá. Khoảng 9h30, Hội đồng đấu giá thông báo trên loa, hoãn đấu giá vì lý do an  ninh không đảm bảo. Để làm rõ nguyên nhân hoãn buổi đấu giá đất và tại sao lại có nhóm người đứng  ra ngăn cản người đến tham gia đấu giá, chúng tôi đã liên hệ với Hội đồng đấu  giá đất qua số điện thoại “nóng” và được hướng dẫn gặp ông Đỗ Hồng Quang, Phó  Chủ tịch UNBD huyện, kiêm Chủ tịch Hội đồng. Ngày 27/10, chúng tôi đến UBND  huyện Chương Mỹ thì ông Quang có việc bận. Liên hệ qua Văn phòng, Phó Chánh văn  phòng trả lời không có quyền sắp xếp lịch của lãnh đạo (?!) Nguyên nhân của việc “an ninh không đảm bảo” là gì? Những kẻ ngăn cản người  đến đấu giá là ai? Tại sao lại có “quyền” lớn như vậy, dám lộng hành ngay trước  mặt lực lượng chức năng?... Dư luận đang rất bức xúc và cần câu trả lời từ các  cơ quan liên quan.
(Theo Dân trí)
 
                         
                         
                         
                         
                        