• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đạo diễn Quốc Tuấn và “Trái tim kiêu hãnh”

Văn hoá 26/11/2013 21:44

(Toquoc)- Diễn viên Quốc Tuấn vừa trở lại với vai trò đạo diễn trong bộ phim truyền hình “Trái tim kiêu hãnh”...

(Toquoc)- Lần đầu tiên làm đạo diễn, Quốc Tuấn cầu toàn bằng cách tự viết kịch bản cho bộ phim của mình.

Sau nhiều năm vắng bóng, diễn viên Quốc Tuấn vừa trở lại với vai trò đạo diễn trong bộ phim truyền hình “Trái tim kiêu hãnh”, dài 75 tập, hiện đang phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày trên kênh VTV6. Đặc biệt, đây là bộ phim do Quốc Tuấn thực hiện “từ A-Z”, anh vừa ấp ủ ý tưởng, viết kịch bản vừa thực hiện với vai trò đạo diễn cho bộ phim đầu tiên của mình.

+ “Trái tim kiêu hãnh” là một bộ phim lạ, hấp dẫn khán giả ngay từ tập đầu tiên, anh có thể chia sẻ đôi chút về nội dung phim?

- Câu chuyện phim xoay quanh nhân vật Hằng (diễn viên Mai Chi đóng) - một cô gái sinh ra trong một gia đình có điều kiện, được bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng Hằng sẽ học đại học, cao học và đi du học nước nước ngoài. Thế nhưng, Hằng đam mê môn đá cầu và quyết tâm theo con đường này. Bằng tài năng và sự thuyết phục của đội tuyển, Hằng được bố mẹ đồng ý cho theo đuổi môn đá cầu và gặt hái được nhiều thành công. Có một tình yêu đẹp, nhưng song hành với vinh quang và hạnh phúc luôn là những cạm bẫy của lòng ghanh ghét, đố kỵ, những cạm bẫy trong môi trường thể thao… - điều mà các bạn trẻ thành danh sớm dễ mắc phải. Và Hằng cũng không phải ngoại lệ, cô đã có những bước đi sai lầm và phải trả giá rất đắt. Nhưng bằng nghị lực, ý chí và sự giúp đỡ của mọi người, trong môi trường tốt, cô đã đứng dậy, gạt bỏ những sai lầm để trở lại con đường thể thao chuyên nghiệp, chiếm lĩnh ngôi vị số 1 thế giới về đá cầu. Có thể nói, chỉ với lòng kiêu hãnh, không bao giờ chấp nhận đầu hàng số phận, cô mới có thể đứng lên quyết giành lại hạnh phúc và trở lại chinh phục những đỉnh cao mới...



Quốc Tuấn: “Càng chuẩn bị kỹ thì phim càng được đảm bảo chất lượng”

+ Nghe nói kịch bản phim là “Vua cầu”, sau đổi tên phim thành “Trái tim kiêu hãnh” phải chăng để “câu khách”?

- Tôi phải nói luôn đây không phải là một bộ phim thể thao thuần túy, thể thao là nơi diễn viên thể hiện cá tính và dẫn dắt câu chuyện. Cũng nói thêm rằng bộ môn đá cầu Việt Nam đã dành được rất nhiều huy chương vàng thế giới, điều này rất đáng hãnh diện, tự hào trong khi đất nước mình còn khó khăn. Chính vì cái tên “Vua cầu” khiến người ta nghĩ nó là phim thể thao, lại không toát lên toàn bộ ý tưởng của bộ phim nên tôi đổi tên thành “Trái tim kiêu hãnh”. Thông điệp của bộ phim chính là khơi dậy lòng kiêu hãnh của con người, kiêu hãnh khi anh đạt đến giá trị đích thực, biết vượt qua những khó khăn, sai lầm để đạt tới những đỉnh cao.

+ Đoàn làm phim đã ra mắt từ năm 2009 nhưng tận bây giờ phim mới được phát sóng. Chắc chắn anh đã gặp không ít khó khăn nhất là với vai trò lần đầu tiên là đạo diễn?

- Phải nói rằng bộ phim này đầy trúc trắc như cái tuổi của tôi vậy, nhưng may mắn cuối cùng vẫn “hái được quả ngọt”. Từ lúc ấp ủ ý tưởng cho bộ phim này (năm 2004) đến lúc bắt đầu viết (2007), kịch bản phim này mất tới gần 5 năm trời. Viết xong, tôi lại gặp khó khăn về kinh phí, phim này rất “khủng” về diễn viên quần chúng, từ trường học, sân thi đấu, chỗ nào diễn viên quần chúng cũng lên tới vài trăm người, rồi dùng kỹ xảo 3D vì diễn viên có học đá cầu nhưng làm sao có được những cú đá cầu đỉnh cao, tất cả phải nhờ đến công nghệ 3D chứ. Kiếm tiền ở đâu, tôi rất sợ viết xong lại phim ủ vào đấy, nhưng may mắn là tôi gặp chị Trần Thị Thu Nga, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư xây dựng- nhà đất- Housing Group đã đồng ý cộng tác và đầu tư, chính nhờ có sự đầu tư của Housing Group mà chúng tôi mới có điều kiện thực hiện bộ phim này. Một khó khăn nữa của tôi là làm hậu kỳ, đầy rẫy trục trặc, về cơ chế, lý do cả khách quan lẫn chủ quan, trong đó tôi cũng hơi bị mất kiểm soát về qui mô của phim, bao nhiêu người trong phim thì ngần ấy cái miệng phải lồng tiếng nên rất vất vả. Tính tôi lại cầu toàn, toàn bộ diễn viên đóng phim đều tham gia lồng tiếng thật, ngay cả những cách “làm màu” khi lồng tiếng tôi cũng không sử dụng, tất cả đều diễn ra giống như hiện thực cuộc sống…





Cảnh trong “Trái tim kiêu hãnh”, dài 75 tập, hiện đang phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày trên kênh VTV6

+ Tự tay viết kịch bản, tự làm đạo diễn, có lẽ ít đạo diễn phim truyền hình hiện nay làm được như anh?

- Khi tôi viết kịch trong 4 năm trời, nhiều đạo diễn bảo tôi cầu toàn, vì ra hiện trường khác lắm! Nói thật, tôi vô cùng ngạc nhiên với tư duy ấy, không bao giờ có chuyện viết kịch bản một đằng, ra hiện trường một nẻo. Bởi lẽ khi anh viết, anh đã phải hình dung hết các cảnh trong phim, một câu thoại cũng phải có tính chất văn học, vậy mà ra hiện trường anh lại sửa luôn tại “đầu bờ”, “cắt” chỗ này, “chém” chỗ kia thì làm sao có sự sâu sắc được. Đáng buồn là hiện nay vẫn còn có đạo diễn làm theo cách này, kịch bản viết thì viết nhưng ra hiện trường, tùy nghi biến báo. Tôi cho rằng cái cách làm như thế là nghiệp dư. Có thể một số người cho rằng tôi mới làm được một phim thì "chém gió" nhưng quan điểm của tôi, không làm thì thôi, đã làm phải ra làm. Tất cả các phim của tôi sẽ đều làm một cách chỉn chu, càng chuẩn bị kỹ bao nhiêu, ra hiện trường càng đỡ mất thời gian bấy nhiêu, trong khi chất lượng phim lại được đảm bảo.

+ Và phản hồi của khán giả về “Trái tim kiêu hãnh” đã khiến anh kiêu hãnh?

- Nói kiêu hãnh cũng hơi quá đà nhưng quả thật là mình hài lòng khi bộ phim nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía khán giả. Trong đó, có những khán giả bày tỏ họ chờ đợi mỗi tối để xem phim.

+ Xin cảm ơn anh!

Hà An (thực hiện)

NỔI BẬT TRANG CHỦ