• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Diệu Hương: “Tuổi Trâu mà chỉ cần cù thôi thì sẽ khổ”

28/01/2009 16:43

(Toquoc)- Xinh đẹp và thành đạt, cô diễn viên tuổi Sửu Diệu Hương thừa nhận mình có nhiều may mắn.

(Toquoc)- Xinh đẹp và nhiều ước vọng, Diệu Hương thừa nhận mình có nhiều may mắn chứ không vất vả như người ta quan niệm về tuổi Sửu.

Năm 2007 và 2008, liên tục xuất hiện trên truyền hình với nhiều dấu ấn, sau Luật đời, Cổng trường thời mở cửa, Con đường hạnh phúc và mới đây là nữ cảnh sát trẻ trong Cổ vật….Dù không là diễn viên chính nhưng Diệu Hương vẫn là gương mặt nổi bật trong hai bộ phim truyền hình hút khách Hậu hoạ (Cánh diều vàng phim truyền hình 2007)Chạy án. Đầu xuân Kỷ Sửu, nữ diễn viên trẻ tuổi Sửu đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện về “năm tuổi” của mình.

- Có thể nói năm qua là năm thành công của Diệu Hương. Năm Kỷ Sửu, Hương có ngại năm “tuổi” sẽ không bằng năm cũ?

+ Thực ra nếu nói thành công thì năm 2007 em cảm thấy thành công hơn. Những bộ phim em tham gia để lại ấn tượng nhiều hơn. Nhưng đến 2008 lại chiếu trên truyền hình một loạt, hết phim này đến phim khác. Thành ra năm 2008 xuất hiện nhiều. Năm 2009 tới, có khó khăn hơn hay không em không tính được. Chỉ mong có những vai diễn để mình hoá thân.

Diệu Hương duyên dáng ngoài đời

- Năm 2008, Diệu Hương xuất hiện trong vai chính của 3 bộ phim truyền hình dài tập, Hương có sợ hình ảnh của mình bị “nhàm” không?

+ Nhiều người gần đây cũng hỏi em là có sợ bị nhàm không. Bởi vì em cứ xuất hiện là xuất hiện nhiều, dù một năm chỉ làm 2, 3 phim nhưng khi phát sóng là phát 3 phim liền một lúc. Em nghĩ nếu nhàm thì phải chịu thôi, vì đó là cách diễn của em. Nhưng bản thân em ý thức là khi chọn kịch bản em đã chọn những vai không giống nhau.

- Trước đây Diệu Hương thường xuất hiện với các vai diễn hiền lành? Có bao giờ Diệu Hương băn khoăn với việc làm sao để có một hình ảnh khác về Diệu Hương?

+ Khi mới bắt đầu vào nghề diễn viên em luôn được giao những dạng vai hiền lành, không là giáo viên thì cũng là sinh viên… Và sau một chặng nghỉ dài 2 năm, quay trở lại lại những vai không liên quan gì đến những vai trước đó như: Mai (Vòng nguyệt quế), Yến (Hậu họa), Trang trong Con đường hạnh phúc (yêu công việc hơn cả bản thân mình và hơn cả người yêu). Đây là những vai diễn theo em là không hiền như khi em mới vào nghề nữa.

- Là một diễn viên trẻ, Diệu Hương nghĩ vai diễn gần với mình và vai diễn khác mình thì loại vai nào dễ hoá thân hơn?

+ Có thể người nọ người kia nói rằng làm những vai gần với mình thì dễ, cũng rất nhiều đạo diễn chọn diễn viên theo kiểu nhìn hình thức của diễn viên ướm tương đương với nhân vật. Nhưng em lại nghĩ ngược lại, những vai khó hẳn như Kiều Linh, Mai lại cảm thấy nó quá xa mình và mình phải phấn đấu thực sự. Mình bỏ công sức ra, và khi đó người ta xem cũng thấy là “ừ, khác với Diệu Hương ngoài đời”. Nhưng những nhân vật mà lại giống với mình ngoài đời thì để người ta phân biệt giữa vai diễn với người diễn viên thì đấy lại là điều thử thách với chính người diễn viên.

 

"Con trâu cần cù, và em cũng cần cù như cái tuổi của em"

- Sau nhiều năm, nhiều vai diễn, vẫn thấy Diệu Hương không thay đổi nhiều về hình thức?

+ Phim Con đường hạnh phúc đóng máy được 10 ngày thì em thi tốt nghiệp, và sau đó 10 ngày thì làm phim Cổ vật. Chỉ có 20 ngày để làm 2 phim: một phim dài 35 tập, một phim 18 tập. Lột xác từ Trang trở về với Diệu Hương, rồi lại từ Diệu Hương sang Hà Vân. Nên chuyện thay đổi về hình thức là khó. Bao nhiêu năm em vẫn một kiểu tóc này, một gương mặt này. Em nghĩ nếu như mình có đẹp thì đẹp trong cách diễn, biểu hiện của nhân vật chứ không phải là đẹp trong hình thức. Chỉ có thay đổi về trang phục, cô công an trong Cổ vật dù trẻ nhưng vẫn phải lịch sự, cá tính, mạnh mẽ. Còn Trang trong Con đường hạnh phúc cũng mạnh mẽ nhưng lại xuất phát điểm là con nhà giàu, vẫn có nữ tính. Bình thường bên ngoài em cũng nữ tính, nhưng lúc nghịch thì cũng.. tưng bừng.

- Cho đến bây giờ, vai diễn nào Diệu Hương nhớ nhất?

+ Có thể là vai Kiều Linh trong Luật đời. Đó có thể là may mắn và cũng có thể coi là thành công của em. Trước Luật đời, đạo diễn Mai Hồng Phong không biết Diệu Hương, cái tên Diệu Hương cũng chưa bao giờ tồn tại. Nếu có thì người trong nghề chỉ biết là có một con bé quê quê, hiền hiền. Lúc đó, anh Phong đã casting nhiều diễn viên rồi nhưng chưa được. Em được giới thiệu và mời đến casting. Đây là lần đầu tiên mà anh Phong cũng chia sẻ với báo chí anh casting diễn viên mà không mang kịch bản ra để chọn. Lúc đó, em và anh Phong ngồi nói chuyện rất bình thường, có anh Dương và một chị hóa trang của đoàn để “check” em. Từ đó trở đi, những phim sau của anh Phong luôn có vai diễn cho em. Và với đạo diễn Bùi Huy Thuần cũng thế. Trước “Con đường hạnh phúc” chưa bao giờ có cái tên của em. Và sau Con đường hạnh phúc thì dường như là tất cả những phim của chú Thuần là sẽ có em. Em nghĩ mình may mắn ở điều đó. Một diễn viên có thể làm việc với nhiều đạo diễn, nhưng một đạo diễn mà làm việc với một diễn viên trong nhiều lần thì tức là diễn viên đó cũng là một thành công trong lòng đạo diễn ấy. Có chỗ đứng trong bộ phim, khi đọc kịch bản họ sẽ biết đó là nhân vật dành cho mình.

- Để được thành công như ngày nay với tuổi còn rất trẻ, Diệu Hương có nghĩ mình là người may mắn?

+ Để khán giả nhớ mặt không phải diễn viên trẻ nào cũng làm được. Em cũng mất không ít thời gian, bởi khi người ta nhận ra cái tên Diệu Hương với vai Kiều Linh thì em cũng mất 4 năm. Nhưng nhìn vậy, thật ra bắt đầu làm được 3, 4 phim thì em nghỉ 2 năm để đi học. Thành ra e chỉ lao động trong 2 năm cho đến khi nhận giải. Nhưng quá trình đó lại trải dài trong 4 năm. Nhưng đúng là may mắn em có cơ hội được thử nhiều vai. Có cơ hội để người ta cho mình thử vai đã là khó, bởi lúc đầu người ta nhìn em không phải thử. Đấy cái mặt hiền ấy thì chọn vào nhân vật ấy, như trong Tình cảm Sapa, vai chính luôn; Gió đầu đông cũng thế, nhưng những vai đó bị lãng quên, bản thân mình còn quên. Nhưng sau đó thì một thời gian, mọi người lại đặt niềm tin giao cho vai không hợp với mặt mình, đó là cái thành công và may mắn của em. Ngay việc được mời đi casting những vai khó, gặp những ekip làm phim chuyên nghiệp đã là may mắn. Người ta cứ nhìn phim nào em tham gia đều đoạt giải, như Hậu họa, Chạy án… Em hoàn toàn mình không có mối quan hệ gì trong nghề. Ở Nam Định lên Hà Nội học và vào nghề cũng có cái thiệt thòi nên em cố gắng nhiều hơn, và may mắn cũng mỉm cười nhiều hơn.

- Cuộc sống hiện tại của Diệu Hương?

+ Cuộc sống bây giờ dễ chịu trong sự bận rộn. Em ở cùng cha mẹ nuôi. Bố mẹ và em gái ở Nam Định. Sắp tới sẽ làm một phim dài tập của Lasta (50 tập). Đáng lẽ bấm máy từ tháng 11. Em vào vai một nhà báo, đương đầu với một thế lực buôn lậu, nhưng nó lại có cách hơi lãng mạn. Đạo diễn cho viết lại một vai mới khác hoàn toàn, vì vai cũ ko tận dụng được em, không có những cảnh khó cho em.

- Tự nhận là người may mắn, có bao giờ Hương nghĩ tuổi Sửu vất vả như quan niệm của người Việt?

+ Em nghĩ trong cuộc đời mỗi người, tất cả mọi thứ đều đi song hành và nó là sự cân bằng. Người khác có thể chỉ nhìn thấy mình may mắn nhưng không thấy những chuyện buồn của mình. Em nghĩ những chuyện buồn là chuyện cá nhân và mình không được phép làm cho người khác buồn. Không thể nào làm liên lụy sang người khác hay làm người khác phải bi lụy như mình. Ví dụ đơn giản như một cường độ làm việc như thế, trong thời gian đang học, ôn thi tốt nghiệp em vẫn đóng phim Con đường hạnh phúc, và trong lúc làm Con đường hạnh phúc thì đã có kịch bản của Cổ vật để em nghiên cứu rồi. Vậy thì sự phân bổ thời gian, áp lực về công việc luôn luôn lớn, và nhiều lúc cũng phải lựa chọn giữa cái được và cái mất, và không cái khổ nào bằng cái khổ phải đấu tranh. Thà mình có thể lao động vất vả, nhưng mình thanh thản chỉ làm một việc còn hơn là mình cứ phải nghĩ làm sao để lịch hôm nay học thế nào, đi quay thế nào, lúc nào để ngủ đây. Buổi trưa chỉ cho ngủ nửa tiếng, em hay phải trốn đi 15 phút để ngủ, riêng việc nghĩ ra lý do để trốn với cô Tú Lan đã là mệt mỏi (cười).

- Được biết Diệu Hương đang làm giảng viên Trường sân khấu điện ảnh, lại đang là một MC cho chương trình truyền hình Chuyện phiếm tối thứ Ba (từ Fomat Chuyện phiếm với người đẹp của Hàn Quốc) trên truyền hình Hà Nội? Có vẻ như Hương hơi “tham lam”?

+ Nói em là giảng viên là mọi người hơi tô màu cho em nhiều quá. Hiện em chỉ là trợ giảng. Em muốn thi cao học và học tiếp đạo diễn. Em chưa đủ khả năng cả về kiến thức lẫn kinh nghiệm để giảng dạy, hãy hiểu đơn giản đó là sự tiếp tục rèn luyện tu dưỡng về kiến thức.

Đúng là em có tham lam (cười). Em cũng biết đây là độ tuổi lợi nhất trong nghề diễn và chín nhất, qua tầm này thì kinh nghiệm nhiều hơn nhưng cái đẹp, trẻ và nội lực qua rồi. Em vẫn tiếp tục làm diễn viên nhưng đi những bước chậm hơn, giãn nó ra để xen vào giữa đó là những khoảng để học. Em muốn khi người ta nhìn vào mình hay bản thân mình nhìn vào mình thì làm cái gì mình cũng tự tin. Em chỉ muốn làm đầy cho từ “diễn viên” của mình.

- Diệu Hương nghĩ thế nào về con vật mà mình cầm tinh?

+ Chị biết em tưởng tượng thế nào về con trâu không? Ai cũng nghĩ con trâu phải khổ sở, cày bừa, nhưng em luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh con trâu nhai lại, em sinh tuổi trâu mà. Nó không chỉ đơn giản là hoạt động sinh học. Nhai lại đó là sự ngấm và sự kế thừa. Cái từ “nhai lại” không hay, không đẹp nhưng với em thì em lại thấy nó là sự sống với những gì mình đã từng có. Những lúc thanh thản nhất nó mới nhai lại. Nghĩa là khi mình có nhiều thứ, mình hưởng thụ nhiều thứ, ăn no rồi đấy nhưng phải ngẫm lại mọi thứ. Và hình ảnh đó ám ảnh em, và mỗi hành động của em, em đều luôn nghĩ rằng để sau này, một lúc nào rảnh rang sung sướng nghĩ lại thì không phải ân hận.

Không ai không có sai lầm, nhưng mình cố gắng sao cho có ít sai lầm nhất. Và nếu mình có sai lầm thì ước gì xã hội cho mình sửa sai. Cho người ta cơ hội thì đã là cho người ta một cuộc sống mới, sống với nhau nhân hậu thì sẽ không có những gì phải đao to búa lớn và mang ra để phán xét cả. Con trâu với em ngoài sự cần cù còn cần cả chí tiến thủ.

Con trâu cần cù, và em cũng cần cù như cái tuổi của em. Khi mình cần cù, cộng với chí tiến thủ và trau dồi một chút thì sẽ mang đến kết quả. Còn tuổi trâu mà chỉ cần cù và cần cù thôi thì sẽ khổ.

- Cám ơn Diệu Hương về cuộc trò chuyện và chúc Hương một năm mới nhiều thành công!

Hồng Hà (thực hiện)

NỔI BẬT TRANG CHỦ