• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đổ nợ vì đua nhau nuôi gà

Thời sự 13/07/2009 07:12

“Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy có thương lái vào bắt gà” – Công đứng trước chuồng gà, mắt đỏ hoe tâm sự. Từ những đồng vốn vay, nông dân đổ vào nuôi gà, để rồi bán không ai mua

“Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy có thương lái vào bắt gà” – Công đứng trước chuồng gà, mắt đỏ hoe tâm sự. Từ những đồng vốn vay, nông dân đổ vào nuôi gà, để rồi bán không ai mua

Từ nhiều ngày nay, vợ chồng Nguyễn Hữu Công ở xã Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai chạy nháo nhào mong bán được bầy gà 6.000 con nhưng thương lái ngó lơ, gọi điện thoại thì họ không bắt máy.

“Chết đứng” vì gà!

Đàn gà tam hoàng của Công đã quá lứa xuất chuồng hơn tuần tuổi, mỗi ngày ăn 5 triệu đồng tiền cám. Vợ chồng Công phải đi chặt chuối rẫy về độn cho gà ăn vì hết tiền mua cám. Công nói, vợ chồng anh phải vay mượn ngân hàng, bạn bè 250 triệu đồng, đầu tư cả vào lứa gà này. Giờ bán rẻ để vớt vát lấy mất chục triệu trả nợ mà không ai chịu mua.

Giá gà tam hoàng tại các tỉnh miền Đông hiện chỉ còn 20.000đ/kg, giảm thêm 4.000đ so với đầu tháng 7 và giảm… 24.000đ so với tháng 5 đã tạo một cú sốc lớn cho người nuôi. Không chỉ có giảm giá, sức tiêu thụ cũng diễn ra khá chậm chạp, trong khi hàng triệu con gà đến lứa mà không bán được.

Nguyễn Trọng Huy, ở xã Bảo Hoà, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai nuôi 10.000 con tam hoàng. Hai tuần trước, Huy bán “dạo” được 7.000 con với giá 23.000đ/kg, lỗ 4.000đ, còn lại 2.000 con đến nay trọng lượng đã xấp xỉ 3kg mỗi con mà chẳng “ma” nào thèm vào mua. “Tiền bán những con trước bây giờ chỉ đủ mua cám nuôi những con ế còn lại” – Huy ngao ngán nói. Trần Công Nghĩa, ở xã An Phúc, Thuận An, Bình Dương cũng gặp cảnh tương tự. Đầu tư tròm trèm 1 tỉ đồng nuôi đàn gà tam hoàng 20.000 con, nhưng bây giờ Nghĩa phải bấm bụng bán nhỏ giọt mỗi ngày vài trăm con cho lái để lấy dăm bảy triệu đồng mua cám nuôi những con quá lứa còn lại.

Hàng trăm hộ dân khác ở xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũng đang “ôm” hận với đàn gà ngót nghét cả trăm ngàn con đã quá lứa xuất chuồng. Hoàng Mậu Hà, một trong những nông dân nuôi 7.500 con tam hoàng cho hay, rất ít có thương lái vào mua gà, dân trong xã đang rất hoang mang vì hộ nào cũng hết tiền mua cám, trong khi đại lý bắt đầu từ chối bán chịu.

Tiền hỗ trợ lãi suất đổ vào nuôi gà

Từ đầu tháng 4.2009, Nhà nước có chính sách hỗ trợ lãi suất vay 4% cho nông dân phát triển sản xuất. Sẵn lúc giá gà trên thị trường lên cơn “sốt”, gà tam hoàng 40.000 – 43.000đ/kg, tính ra cứ bán mỗi ký gà, người chăn nuôi lời 16.000đ nên họ đã ồ ạt vay đầu tư, tăng đàn. Nguồn cung tăng đột biến khiến thị trường dư thừa, giá giảm thê thảm đẩy nông dân đến thua lỗ.

“Vợ chồng tôi bán lứa gà 2.000 con hồi tháng 4 lời được vài chục triệu đồng. Thấy Nhà nước có chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất, cộng thêm giá gà lúc đó quá cao nên vay ngân hàng 80 triệu đồng để tăng đàn lên 6.000 con. Không ngờ đến nay lại khốn đốn như vậy” – Nguyễn Hữu Công ở xã Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai rơm rớm nước mắt kể.

Chỉ tính riêng vùng Xuân Lộc, Long Khánh – Đồng Nai, một thương lái chuyên mua bán gà cho biết, tổng đàn gà tam hoàng hiện có đến cả triệu con, trong khi trung bình chỉ khoảng 400 – 500 ngàn con là phù hợp với sức tiêu thụ thị trường. Đặng Quốc Khánh, ở xã Bảo Hoà, Xuân Lộc, Đồng Nai rầu rĩ: “Người chăn nuôi cứ thấy gà còn giá cao là đổ tiền vào nuôi mà không tính được sức chứa của thị trường là bao nhiêu”.

Hôm 10.7, chúng tôi ghé trại gà 52.000 con của ba anh em nhà Khánh mới thấy giật mình. Đầu tư tròn 2 tỉ đồng, trong đó vay ngân hàng 150 triệu đồng. Mỗi ngày đàn gà ăn không dưới 30 triệu tiền cám, ấy vậy mà Khánh nói đến bây giờ vẫn chưa tìm được mối bán, trong khi chỉ còn hơn tuần nữa là đến ngày xuất chuồng.

(Theo Sài gòn tiếp thị)

NỔI BẬT TRANG CHỦ