• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Độc đáo lễ rước xôi giữa lòng Hà Nội

Thực hiện: Minh Ngọc | 29/01/2023

(Tổ Quốc) - Mỗi năm, dân làng sẽ chọn ra một gia đình đăng cai thổi xôi. Gia đình được chọn phải là gia đình nề nếp, gương mẫu, con cái phương trưởng và còn song toàn cả cụ ông, cụ bà.

Trước đó 1 tháng, hơn một tạ gạo đã được mọi người chung tay lựa chọn từng hạt nguyên vẹn. Đến khoảng 3h sáng ngày 8 âm lịch, gia chủ bắt đầu nấu xôi và đơm vào 3 chiếc chõ bằng đồng được chuẩn bị sẵn trên 3 chiếc kiệu.

Độc đáo Lễ hội rước xôi ở Hà Nội

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Trọng Đức – trưởng ban tổ chức lễ hội Đình Tây Mỗ cho biết, phong tục rước xôi diễn ra thường niên, trong làng có 6 thôn (hay còn gọi là tổ dân phố), mỗi năm một tổ dân phố đăng cai, mỗi tổ dân phố lại bầu ra một gia đình đảm nhận nhiệm vụ này. Năm nay, gia đình ông Trần Đăng Hiệp, bà Nguyễn Thị Mùi (tổ dân phố Lò) vinh dự được chọn thổi xôi cho làng.

3 kiệu xôi được chuẩn bị sẵn

3 kiệu xôi được chuẩn bị sẵn

Theo ông Đức, trước đó tổ dân phố đã có các cuộc bình bầu, xét chọn rất kỹ lưỡng, gia đình đăng cai nấu xôi phải song toàn, có nếp có tẻ, gia phong, gương mẫu… Sau khi được chọn, gia đình ông Hiệp sẽ chuẩn bị mọi điều kiện để đáp ứng tiêu chí, đêm mùng 7 âm lịch gia đình ông Hiệp sẽ nấu xôi. 

Đến khoảng 8h ngày 8, ban tổ chức cùng nhân dân khu phố Lò sẽ làm lễ bàn giao 3 kiệu xôi này cho ban tổ chức lễ hội đình làng Tây Mỗ.

Cũng theo ban tổ chức, để thực hiện việc rước 3 kiệu xôi, tổ dân phố đã lựa chọn các thanh niên trai trẻ, khỏe mạnh, chưa xây dựng gia đình.

Nằm trong chương trình lễ hội đình làng Tây Mỗ, trước đó một ngày ban tổ chức cũng thực hiện chương trình rước oản rất long trọng về hai ngôi chùa trên địa bàn phường Tây Mỗ. 

Một số hình ảnh:

Trước khi rước kiệu, một nhóm các em nhỏ đã có bài múa

Chủ nhà cùng đại diện các thành phần thắp hương trước khi rước xôi ra đình

Mỗi kệu xôi nặng khoảng 40kg

Mỗi kệu xôi nặng khoảng 40kg

Ban tổ chức lựa chọn các thanh niên trai trẻ, chưa xây dựng gia đình rước quianh làng, các đoàn thể và nhân dân đi theo sau

Làng Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) nằm ở ven đô Hà Nội. Trước đây, làng từng được coi là "vựa lúa" lớn nhất của Thủ đô. Những người dân nơi đây sản xuất ra những hạt gạo ngon nổi tiếng mà đến tận bây giờ người ta vẫn lưu truyền câu ca: "Nhất Mỗ, nhì La, thứ ba Canh- Cót" nhằm ca ngợi hạt gạo làng Tây Mỗ.

Với cư dân nông nghiệp thì hạt gạo chính là "hạt ngọc", thứ bình dị nhất nhưng cũng quý giá nhất. Tây Mỗ có lẽ là làng quê duy nhất có truyền thống thờ phụng hạt gạo, sản phẩm do chính bàn tay người dân nơi đây làm ra.

Vì vậy, cứ vào mùng 8 tháng Giêng hằng năm, làng lại tổ chức lễ hội rước xôi để tôn vinh hạt gạo, cầu xin mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình yên ấm và cũng là để tưởng nhớ đến 2 vị thành hoàng làng là Thủy Hải Long Vương và ả Lã Làng Đê.


NỔI BẬT TRANG CHỦ