• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ekip bác sỹ BV Nhi Trung ương vượt 700km trong đêm, cứu sống bé trai 3 tuổi bị phù phổi cấp: "Chỉ một sự cố nhỏ cũng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ"

Sức khỏe 27/06/2022 13:15

(Tổ Quốc) - Nhờ nỗ lực của ekip bác sỹ cùng sự kiên cường của bé T.B, sau 5 ngày được điều trị tích cực hiện bệnh nhi đã có thể tự thở, tỉnh táo và ăn được cháo.

6 tiếng cứu bé trai từ tay thần chết

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã cứu sống bé T.B (3 tuổi, ở Sơn La) trong tình trạng rất nguy kịch, nhờ kịp thời ứng dụng phương pháp ECMO lưu động và hội chẩn online hỗ trợ bệnh viện địa phương. Cả hành trình đi và đưa bệnh nhi về Hà Nội điều trị kéo dài tới 700km nhưng các bác sĩ đã rất nỗ lực và tạo nên điều kỳ diệu giữa đời thực.

Theo đó, trước khi vào viện 3 ngày, bé B. có biểu hiện sốt cao kèm ho. Tại bệnh viện địa phương, trẻ được tiêm kháng sinh chứa thành phần ampicilin và sulbactam. Sau tiêm mũi thứ 3, trẻ bắt đầu tím tái, co giật toàn thân, trào bọt hồng. Trẻ được chẩn đoán phù phổi cấp, suy tuần hoàn/ sốc phản vệ độ III sau tiêm kháng sinh.

Ekip bác sỹ BV Nhi Trung ương vượt 700km trong đêm, cứu sống bé trai 3 tuổi bị phù phổi cấp: Chỉ một sự cố nhỏ cũng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ - Ảnh 1.

Chuyến xe của Ekip ECMO đưa bệnh nhi từ Sơn La về Hà Nội. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, các bác sĩ bệnh viện địa phương đã hội chẩn trực tiếp với PGS.TS Tạ Anh Tuấn – Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương để đưa ra phương án điều trị phù hợp với tình trạng của trẻ trong cả ngày và đêm.

"Sau 1 ngày điều trị bằng các biện pháp hồi sức thông thường (thở máy, thở máy cao tần,…), tình trạng của trẻ chưa có sự chuyển biến rõ rệt, SP02 chỉ duy trì ở khoảng 65% – 70% khi trẻ được thở máy cao tần, nếu kéo dài và không áp dụng phương pháp điều trị cao hơn, bệnh nhi chắc chắn sẽ tử vong.

Trước diễn biến nghiêm trọng của ca bệnh, sáng ngày 9/6, chúng tôi đã xin ý kiến của Ban Lãnh đạo Bệnh viện nhanh chóng cử 1 ekip ECMO gồm các bác sĩ, điều dưỡng khoa Điều trị tích cực Nội khoa và Ngoại Tim mạch lên Sơn La hỗ trợ cấp cứu, đặt ECMO, ổn định bệnh nhi và vận chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương ngay trong đêm để tiếp tục điều trị", PGS.TS Tạ Anh Tuấn cho hay.

Ekip bác sỹ BV Nhi Trung ương vượt 700km trong đêm, cứu sống bé trai 3 tuổi bị phù phổi cấp: Chỉ một sự cố nhỏ cũng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ - Ảnh 2.

Ekip về đến Hà Nội. Ảnh: BVCC

Được biết, phương pháp Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (Extracorporeal Membrane Oxygenation – ECMO) là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể, nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng. Bình thường kỹ thuật ECMO được tiến hành tại chỗ, ở những nơi có đủ điều kiện trang thiết bị cơ sở vật chất máy móc, ánh sáng…Tuy nhiên, với trường hợp của bé T.B, việc di chuyển bé trong tình trạng suy hô hấp nặng, chỉ số oxy máu thấp (khoảng 65% – 70% khi bệnh nhân được thở máy cao tần) là rất nguy hiểm, nguy cơ trẻ tử vong trên đường đi rất cao, bắt buộc phải di chuyển cả ekip (con người, trang thiết bị, máy móc,..) đến bệnh viện địa phương (nơi chưa từng áp dụng phương pháp ECMO) để thực hiện.

Theo ThS.BS Hoàng Thanh Sơn – Khoa Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương – Người trực tiếp đặt ECMO cho bệnh nhi, trước khi tiến hành một ca ECMO lưu động cần thực hiện các bước quan trọng như hội chuẩn trực tuyến tình trạng bệnh nhân, tình trạng cơ sở vật chất tại chỗ, nơi bệnh nhân đang điều trị. Đồng thời lên phương án vận chuyển kỹ càng, tuân thủ nghiêm ngặt, sử dụng xe tiêu chuẩn cao, đầy đủ thiết bị, nguồn điện cho máy ECMO phải đảm bảo tuyệt đối không xảy ra trục trặc gì trong quá trình vận chuyển bệnh nhân. Đội ngũ y bác sĩ phải chuyên nghiệp, tập huấn nhiều lần, triển khai nhiều phương án. Khi đến nơi phải có sự kết hợp với cơ sở y tế tại chỗ thật tốt.

Ekip bác sỹ BV Nhi Trung ương vượt 700km trong đêm, cứu sống bé trai 3 tuổi bị phù phổi cấp: Chỉ một sự cố nhỏ cũng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ - Ảnh 3.

Bé T.B được các bác sĩ đặt ECMO và vận chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương ngay trong đêm. Ảnh: BVCC

"Đây là lần thứ 2 chúng tôi di chuyển cả ekip ECMO (con người, trang thiết bị, máy móc,..) đến bệnh viện địa phương để cấp cứu bệnh nhân. Nhờ sự chuẩn bị kỹ càng trước chuyến đi, cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa và 2 bệnh viện, quá trình phẫu thuật đặt ECMO cho bệnh nhi diễn ra tương đối thuận lợi. Trẻ đáp ứng tốt sau khi được sử dụng ECMO. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà chúng tôi gặp phải là thời gian di chuyển từ Sơn La về Hà Nội khá dài, gần 6 tiếng và phải đi trong đêm. Trong suốt quãng đường di chuyển, ekip của chúng tôi phải đảm bảo hệ thống máy móc đi cùng bệnh nhi hoạt động ổn định liên tục, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng của trẻ", Bác sĩ Sơn cho hay.

Rất may mắn, với sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương; sự sát sao, nỗ lực không ngừng nghỉ của các y bác sĩ tại cả 2 bệnh viện, cùng sự kiên cường của bé T.B, sau 5 ngày được điều trị tích cực tại khoa Điều trị tích cực Nội khoa, trẻ đã được rút ECMO và cai oxy. Hiện tại, tình trạng của trẻ đã cải thiện rõ rệt, trẻ tự thở, tỉnh táo và đã có thể ăn được cháo.

Các bác sỹ là người mẹ thứ 2 của con

Chứng kiến con trai như được sinh ra một lần nữa, mẹ bé T.B cho biết, thời điểm chỉ số SP02 của con cứ giảm dần, chị không dám nhìn con nữa, ông bà nội ngoại hoàn toàn suy sụp, cơ hội sống của con còn lại thật mong manh. Khi mọi tia hy vọng đều sắp tắt thì gia đình nghe tin Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ cho ekip ECMO lên cứu con thì vô cùng vui mừng và biết ơn vì biết rằng cơ hội sống của con lại được mở ra.

Ekip bác sỹ BV Nhi Trung ương vượt 700km trong đêm, cứu sống bé trai 3 tuổi bị phù phổi cấp: Chỉ một sự cố nhỏ cũng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ - Ảnh 4.

PGS.TS Tạ Anh Tuấn – Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa đang thăm khám cho bé T.B. Ảnh: BVCC

"Tôi hồi hộp chờ đợi từng giây, từng phút và cuối cùng cơn mưa tin vui đã đến với gia đình em, con đáp ứng rất tốt với ECMO và sẽ được các bác sĩ đưa về Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Đến bây giờ tôi vẫn thấy mọi chuyện như kỳ tích vậy, gia đình tôi xin cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương rất nhiều, các bác là người mẹ thứ 2 của con. Mọi điều tốt đẹp nhất các bác đều dành cho con, hỗ trợ con, ở bên con, lo lắng cho con, dõi theo con từng giờ, từng phút. Con đã không phụ công sức của các bác, con đã chiến đấu rất kiên cường, để đáp lại sự tận tình cứu chữa của các bác

Giờ đây được ngắm nhìn con cười, được nghe tiếng con gọi mẹ, tôi không biết phải nói bao nhiêu lời cảm ơn các y bác sĩ mới đủ. Các bác đã cứu con ngay giữa ranh giới sinh tử…Mẹ con sinh con ra lần 1, còn các bác sĩ đã sinh ra con lần thứ 2'', mẹ bé T.B xúc động chia sẻ.

Nguyễn Phượng

NỔI BẬT TRANG CHỦ