• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gia đình bị nhóm người xăm trổ dùng máy cưa, dầu nhớt "khủng bố" nhiều lần ở Sài Gòn

Thời sự 12/12/2018 19:14

(Tổ Quốc) - Căn nhà của bà Yến chỉ cách trụ sở công an và UBND phường chỉ vài chục mét nhưng nhiều lần bị nhóm người xăm trổ dùng dầu nhớt, cưa máy tới phá cửa nhà khiến gia đình lo sợ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (54 tuổi, ngụ phường 6, quận 3, sống ở căn nhà số 221A Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP HCM) vừa gửi đơn cầu cứu đến Công an TP HCM và các cơ quan chức năng về việc liên tục bị một nhóm người xăm trổ đe doạ, dùng cưa phá cửa, tạt dầu nhớt vào nhà.

Theo lời bà Yến, nhóm người lạ mặt đã 3 lần tới "khủng bố" gia đình. 2 lần gần nhất là vào ngày 10 và 11/12. Nghiêm trọng nhất là ngày 10/11, có gần 10 người xăm trổ đầy mình tập trung trước nhà bà Yến. Nhóm này còn mang theo máy cắt sắt để phá cửa rồi dùng dầu nhớt vào nhà người phụ nữ.

Gia đình bị nhóm người xăm trổ dùng máy cưa, dầu nhớt khủng bố nhiều lần ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nhóm người xăm trổ dùng dấu nhớt, cưa cắt sắt tới phá cửa nhà bà Yến và chỉ chịu rời đi khi có công an can thiệp

Chỉ khi có công an phường tới ghi nhận sự việc, nhóm người xăm trổ mới chịu rời đi.

"Gia đình tôi rất lo lắng, hoang mang khi bị nhóm người lạ mặt liên tục uy hiếp, khủng bố. Mấy ngày qua, cả nhà tôi luôn sống trong tình trạng thấp thỏm, lo sợ. Mỗi lần ra ngoài có việc là cứ phải nhìn trước ngó sau phòng ngừa" – bà Nguyễn Thị Ngọc Yến chia sẻ.

Căn nhà gia đình bà Yến đang ở chỉ cách trụ sở công an phường và UBND phường 11 chỉ vài chục mét, thế nhưng, theo lời bà Yến, nhóm người "khủng bố" gia đình dường như bất chấp, không lo sợ.

Nói về mục đích của nhóm người xăm trổ, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến cho rằng nhóm này muốn gia đình bà rời khỏi căn nhà số 221A Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận.

"Tôi nghĩ nhóm này được bà Vũ Thị Thu H. (người quen làm ăn với bà Yến) thuê để ép gia đình tôi rời khỏi căn nhà đang ở" – bà Yến nhận định.

Gia đình bị nhóm người xăm trổ dùng máy cưa, dầu nhớt khủng bố nhiều lần ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Suốt nhiều ngày qua, gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Yến sống trong lo sợ vì bị nhóm người lạ mặt "khủng bố" tinh thần, đe dọa rời khỏi căn nhà đang ở

Theo bà Yến, vào năm 2010, vì cần tiền làm ăn nên bà Yến cầm nhà cho ngân hàng với giá 2 tỷ đồng. Đến hạn trả nợ ngân hàng nhưng chưa có tiền, bà Yến đã mượn tiền của bà Vũ Thị Thu H. để trả, lấy lại giấy tờ nhà.

Thời điểm này, bà Yến cũng mượn thêm 2,5 tỷ của bà H. để làm ăn. Tổng số tiền bà Yến nợ của bà H. là 4,5 tỷ.

Năm 2011, bà Vũ Thị Thu H. đòi trả lại số tiền nợ nhưng bà Yến chưa có, xin khất trả sau. Bà H. đã yêu cầu bà Yến đưa giấy tờ nhà để trừ nợ và hứa sẽ trả lại khi bà Yến có tiền trả.

Bà Yến sau đó đồng ý với phương án này và đã sang tên căn nhà cho người con của bà H. đứng tên. Tháng 11/2017, bà H. đến nhà bà Yến nói đã bán nhà này cho người khác và yêu cầu gia đình bà Yến dọn nhà ra ngoài.

Tôi rất sốc khi nghe bà H. nói đã bán nhà cho người khác. Lúc đưa giấy tờ nhà cho H., tôi cứ nghĩ chỉ đưa bà ấy cầm tạm, khi nào tôi có tiền sẽ lấy lại sau" – bà Yến nói và cho biết, vì tin tưởng bà H. nên không làm bất cứ giấy tờ gì kèm theo và không làm giấy tờ bàn giao nhà từ đó đến nay.

Bà Yến nói rằng thời điểm sang tên nhà cho con trai bà H., căn nhà có giá trị 7-8 tỷ, nhưng tới nay, ít nhất cũng phải trên 10 tỷ đồng.

Do không đồng ý với cách làm của bà H., bà Nguyễn Thị Ngọc Yến đã nộp đơn khiếu nại tranh chấp lên TAND quận Phú Nhuận và đang được toà thụ lý.

"Trong khi đang chờ toàn phán quyết sự việc thì bà H. lại thuê người tới khủng bố gia đình tôi khiến ai cũng lo sợ. Tôi mong các cơ quan chức năng bảo vệ cho gia đình tôi được an toàn" – bà Yến nói.

Ông Nguyễn Hoàng Tú - Phó Chủ tịch UBND phường 11 (quận Phú Nhuận, TP HCM) xác nhận có sự việc nhóm người tới gây rối, đe dọa gia đình bà Nguyễn Thị Yến và công an hiện đang mời các bên lên làm việc.

Theo ông Tú, nguyên nhân sự việc là do tranh chấp nhà cửa giữa hai bên. Tuy nhiên, khi tòa đang thụ lý, chưa có phán quyết cuối cùng, thì việc một bên đưa người đến gây rối, có ý định phá hoại tài sản.


Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ