• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gió lạnh đầu mùa

30/10/2012 13:55

(Cinet) – Mùa thu đã đi qua, mang theo cả cái cảm giác nhẹ nhàng mênh mang. Mùa đông đang về. Hà nội vào đông được báo hiệu bằng những cơn gió lạnh đầu mùa.

(Cinet) – Mùa thu đã đi qua, mang theo cả cái cảm giác nhẹ nhàng mênh mang. Mùa đông đang về. Hà nội vào đông được báo hiệu bằng những cơn gió lạnh đầu mùa.

Hà Nội vắng lặng hơn khi đông về.Hà Nội vắng lặng hơn khi đông về.

Giữa cái nắng hanh hao khô khốc làm cho không khí quánh đặc lại, tin miền Bắc đón đợt gió lạnh đầu mùa như mang đến một món quà quý. Giọng nói ấm áp của cô phát thanh viên chương trình dự báo thời tiết như còn văng vẳng bên tai “ khối không khí lạnh từ phía bắc tràn về, Hà nội nhiệt độ giảm từ 5-7 độ, đêm nay có gió mùa, trời trở lạnh” như gieo vào lòng người niềm hân hoan khó tả.

 

Hồ Gươm vắng vẻ hơn thường lệ khi gió lạnh tràn về

Gió mùa về sớm hơn thường lệ là món gia vị bất ngờ chêm vào cuộc sống, xua tan bao nỗi bộn bề vất vả của cuộc mưu sinh. Với những người nhạy cảm mang tâm hồn nghệ sĩ, có lẽ đã nghe mùa thu trở mình mang theo cái lạnh xốn xang. Tiếng vĩ cầm vọng ra từ ô cửa sổ góc đường Hai Bà Trưng lúc chiều tà thêm réo rắt ru hồn, gợi nỗi nhớ mùa đông quen thuộc: “Dường như ai đi ngang cửa. Gió mùa đông bắc se lòng..”. Phải chăng tiếng đàn ấy cũng được khơi nguồn cảm hứng bất chợt từ thông điệp gửi qua gió mùa về hay sao mà chứa chan cảm xúc đến vậy?

 

Cuộc sống dường như cũng chậm lại...

Cơn gió lạnh đầu mùa khiến cho cuộc sống sinh hoạt thường nhật ở Hà Nội có chút thay đổi. Dường như người ta bắt đầu ngày mới muộn hơn, nhịp sống cũng chậm đi một chút nhưng đủ để nhận ra sự khác biệt.

Nghe dự báo thời tiết tối qua, sớm nay đi làm ai ai cũng trang bị thêm cho mình chiếc áo khoác đơn giản là một cái khăn quàng. Các em bé được bố mẹ cẩn thận quấn cho 1 chiếc khăn quanh cổ, mặc thêm 1 chiếc áo len dày. Sau mấy tháng nắng, trời chợt đổi gió, chị em không quên tận dụng cơ hội khoác lên mình những bộ cánh mới đến công sở. Giờ nghỉ trưa, các cửa hàng bán khăn, bán áo lạnh bỗng đông khách lạ thường. Người ta rủ nhau đi mua, đi chọn trang phục cho một mùa mới. Với người đơn giản thì chỉ là mua thêm cái áo ấm, còn với đám thanh niên hay những ai điệu đà thì đây là dịp hiếm có để thể hiện các xu hướng thời trang mới. Chỉ có các cửa hàng quần áo, thời trang là sung sướng nhất vào những thời khác giao mùa thế này.

 

Các cửa hàng quần áo dù cao cấp hay bình dân cũng đều đã bày trang phục mùa đông..

Vẫn nguyên sơ một cảm giác tháng 10 có gió thật nhiều và thảng thốt mưa bụi giăng giăng trên những con đường lao xao lá trút. Gió trở mình qua những mái nhà phố cổ thâm nâu lúp xúp. Bầu trời bỗng như sà thấp xuống, gọi chiều đến mau hơn. Mâm cơm hội ngộ nghi ngút khói thơm sao bỗng thân thương lạ, gợi cái tình yêu tổ ấm luôn thường trực trong mỗi người. Rồi người ta sẽ lười bát phố, lười lang thang chơi khuya, lười cả những gặp gỡ, hẹn hò để nhường chỗ cho sự háo hức đợi chờ những tiếng rao quà trên con phố vắng. Cảm giác lâng lâng khó tả khi được chuyền tay nhau bắp ngô nướng hôi hổi nóng hay gói xôi nghi ngút tinh khôi còn chen mùi rơm nếp khiến cho phiên chợ đêm thêm phần thi vị.

 

Bắp ngô nướng nóng hổi thêm phần ngọt ngào, ấm lòng trong một đêm đông..(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

Gió mới về vấn vương gợi nhớ những cảm giác từ lâu đã trở nên thân thuộc xuyến xao. Gió miên man se sắt nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa dịu bao bộn bề vất vả toan tính. Gió mang cái lạnh hồn nhiên, là lạ và lâng lâng xúc cảm. Mùa thu như chạnh lòng bởi phút chốc bị lãng quên. Bảo sao người Hà Nội lại yêu da diết từng khoảnh khắc mùa về trên phố, để rồi có khi ngơ ngẩn lạc lối ngay trên cung đường quen, Chẳng biết đêm nay ngoài phố có chiếc khăn ấm nào vơ vẩn thả hồn theo những cơn gió trái chiều không?

Quyển lịch trên tường đã mòn vẹt sang bên phía kia, thời gian trong năm đang mang tới một thông điệp: Hà Nội sắp vào tiết lập đông.

Lan Hương

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ