• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HAGL thua trận trước CLB Hà Nội, song Kiatisuk là người chiến thắng

Thể thao 15/08/2022 15:43

(Tổ Quốc) - Hơn 3 năm về trước, trên sân Hàng Đẫy, cổ động viên HAGL từng căng tấm băng rôn "Các bạn không thay đổi, chúng tôi đành từ bỏ". Hôm nay, họ hạnh phúc khi có Kiatisuk.

Suốt 10 năm qua, kết quả không tốt trên sân Hàng Đẫy trước CLB Hà Nội vốn đã quá quen thuộc với đội bóng của bầu Đức. Lần gặp gỡ hôm qua cũng thế, thậm chí HAGL còn không thể có được một trận hòa như hơn 3 năm về trước, song tâm thế của đội bóng phố Núi đã khác hẳn, và người hâm mộ có quyền tự hào về những gì mà các "đứa con bầu Đức" trình diễn.

Công tâm mà nói hôm qua trên sân Hàng Đẫy trước CLB Hà Nội, HAGL mới là đội bóng xứng đáng có được chiến thắng - ít nhất là ở hiệp đấu đầu tiên. Kể cả khi trọng tài Ngô Duy Lân có không bỏ qua quả phạt đền mà đáng lý đội bóng phố Núi xứng đáng được hưởng khi Duy Mạnh phạm lỗi với Bruno trong vòng cấm, thì thế trận rực lửa mà các học trò của "Zico Thái" tạo ra được suốt hiệp đấu đầu tiên cũng khiến họ xứng đáng có được bàn thắng vượt lên.

HAGL thua trận trước CLB Hà Nội, song Kiatisuk là người chiến thắng - Ảnh 1.

Hiệp đấu ấy, trước lối nhập trận cực kỳ tự tin và thần tốc của các cầu thủ HAGL, rõ ràng CLB Hà Nội gặp phải sự choáng váng nhất định khi Kiatisuk cho các học trò đẩy tốc độ lên nghẹt thở ngay từ phút đầu tiên, "đánh sập" hoàn toàn tuyến giữa của đối phương bằng Tuấn Anh và Xuân Trường, đẩy hàng thủ với những hảo thủ như Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu... lùi sâu, phải dùng những pha phạm lỗi để làm chậm nhịp bóng của HAGL.

So với trận đấu trên sân Thống Nhất một tuần trước đó, HAGL lột xác hoàn toàn bằng những toan tính chậm chất chiến thuật của Kiatisuk, cũng như sự quyết tâm cao độ của các cầu thủ HAGL. Ngoài tư duy chiến thuật, rõ ràng huyền thoại bóng đá người Thái Lan đã truyền được "lửa" vào đôi chân của các học trò thông qua liệu pháp tâm lý. Nên nhớ rằng ở trận đấu này, đội bóng phố Núi thiếu vắng chân sút nguy hiểm nhất là Công Phượng - tiền đạo vừa ghi bàn hạ gục CLB Sài Gòn ở trận đấu trước.

Sáu mùa bóng "dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng", rốt cuộc lứa U19 lẫy lừng của bầu Đức đã có được sự đền đáp xứng đáng với sự xuất hiện của Kiatisuk, đúng ở thời điểm họ "chín" nhất vào mùa bóng trước. Nếu đại dịch không khiến V.League 2021 phải bị hủy bỏ, rất có thể đà thắng lợi sẽ đưa HAGL đến ngôi cao nhất một cách đầy xứng đáng.

HAGL thua trận trước CLB Hà Nội, song Kiatisuk là người chiến thắng - Ảnh 2.

Chọn "điểm rơi" là trận "đại chiến" trên sân Hàng Đẫy, rõ ràng Kiatisuk đầu tư rất nhiều cho cuộc đối đầu với CLB Hà Nội và suýt nữa chiến lược gia này đã thành công. Mùa giải trước, HAGL đã hạ gục CLB Hà Nội đẹp mắt trên sân Pleiku, và sau trận chiến "rực lửa" trên sân Hàng Đẫy, rõ ràng các học trò của "Zico Thái" đều tin rằng mình có thể thắng được đối thủ khó nhằn này, và cổ động viên đội bóng phố Núi cũng vậy.

Đầu mùa giải, khi HAGL có chuỗi trận bết bát, bầu Đức đã từng đăng đàn khẳng định rằng ông đặt hoàn toàn sự tin tưởng vào chuyên môn của Kiatisuk. Niềm tin của ông bầu phố Núi đã được khẳng định, và giờ đây tất cả những gì người hâm mộ đội bóng này cần làm là chờ đợi ngày "Zico Thái" nâng tầm HAGL, đưa "đội bóng quốc dân" lên tầm cao mới trên đỉnh V.League.

Bởi dù HAGL có thua trận và tụt lại kém CLB Hà Nội đến 7 điểm trên bảng xếp hạng, thì Kiatisuk vẫn xứng đáng là người chiến thắng.

Kim Thiền - Ảnh: Như Đạt

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ