• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày mồng 1 Tết

Thời sự 16/02/2018 20:02

(Tổ Quốc) - Đã là cái Tết thứ 5 Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến, dòng người đến viếng mộ Đại tướng vẫn nối dài bất tận.

Từ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi yên nghỉ ngàn thu tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình), nơi này đã trở thành một điểm đến thu hút hàng triệu người dân.

Vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hàng ngàn người dân từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc lại về đây để dâng hương, viếng mộ, thể hiện lòng biết ơn, thành kính đối với Đại tướng.

 Ngay từ ngày đầu năm Mậu Tuất, đã có hơn 6.000 người từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đến dâng hương tại khu mộ Đại tướng.

Trong dòng người ấy, có người già, trẻ nhỏ, thậm chí cả người bị liệt chân, dù không đi lại được, họ vẫn cố gắng đến đây để dâng hương, viếng mộ Đại tướng.

Chiều mùng 1 Tết, chị Nguyễn Thị Dung, (quê gốc tại Thanh Hóa), hiện lấy chồng ở xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, dù bị liệt chân vẫn ngồi xe lăn cùng chồng và 3 đứa con đến Vũng Chùa – Đảo yến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Anh Trần Đình Hãng (SN 1975, chồng chị Dung) cho biết: “Đầu năm nào, gia đình chúng tôi cũng đến đây để dâng hương, viếng mộ, thể hiện lòng biết ơn đối với Người. Vợ tôi dù không đi lại đuợc nhưng vẫn đến đây cùng gia đinh, như một lời tri ân đến Đại tướng”.

 Mỗi người một cảm xúc, nhưng ai cũng tỏ lòng thành kính, biết ơn khi đến đây.

Theo đội bảo vệ khu mộ trong Đại tướng, chỉ trong ngày mồng 1 Tết, đã có hơn 6.000 người dân từ khắp nơi đến dâng hương viếng mộ.



Đại úy Đồng Thanh Hải, Đội phó Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng cho biết: “Bất kể ngày, giờ nào cũng có người đến dâng hương. Nhất là vào các dịp lễ, Tết nhiều đoàn người từ khắp nơi về đây viếng mộ lại tăng đột biến. Riêng dịp Tết Nguyên đán năm nay, thời tiết thuận lợi nên trong ngày đầu tiên lượng người đã đến dâng hương rất đông”.

Mùa xuân ở Vũng Chùa năm nào cũng đón hàng vạn tấm lòng đến viếng Đại tướng. Mỗi người một cảm xúc, nhưng ai cũng tỏ lòng thành kính, biết ơn khi đến đây. Một mùa xuân nữa lại qua đi, nhưng tình cảm của mọi người dân đối với Đại tướng vẫn luôn nguyên vẹn.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc ghi lại vào chiều mồng 1 Tết:

 Ngay từ ngày đầu năm Mậu Tuất, đã có hơn 6.000 người từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đến dâng hương tại khu mộ Đại tướng.
 Trong dòng người ấy, có người già, trẻ nhỏ, thậm chí cả người bị liệt chân, dù không đi lại được, họ vẫn cố gắng đến đây để dâng hương, viếng mộ Đại tướng.
Chị Nguyễn Thị Dung, dù bị liệt chân vẫn đến dâng hương, thể hiện lòng thành kính đối với Người.

 Mùa xuân ở Vũng Chùa năm nào cũng đón hàng vạn tấm lòng đến viếng Đại tướng.
 Mỗi người một cảm xúc, nhưng ai cũng tỏ lòng thành kính, biết ơn khi đến đây.
 Đảo Yến vẫn sừng sững che chắn cho khu mộ Đại tướng.
 Hoa đào khoe sắc bên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hải Thanh

Hải Thanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ