• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hành trình 23 ngày của phóng viên Việt Nam cùng đội tuyển vượt Covid-19 trên đất UAE: Đối đầu nguy hiểm tìm khoảnh khắc lịch sử

Thời sự 21/06/2021 10:08

(Tổ Quốc) - Nghề làm báo, đặc biệt là những phóng viên hiện trường luôn được đánh giá là một trong những nghề nguy hiểm bởi trong nhiều trường hợp, họ luôn là những người đi tiên phong để ghi lại những khoảnh khắc đáng giá.

Ngày 15/6 vừa qua, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã lập nên kỳ tích lịch sử trên đất UAE khi lần đầu tiên giành quyền đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, khu vực châu Á. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, việc tác nghiệp của phóng viên hiện trường càng trở nên khó khăn bội phần.

Để hiểu rõ hơn về những khó khăn, nguy hiểm khi tác nghiệp ở nơi đất bạn, Báo Điện tử Tổ Quốc đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Nguyễn Khánh (Báo Tuổi trẻ), một trong 14 phóng viên của Việt Nam tác nghiệp tại UAE.

Phóng viên: Dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp, vậy trước khi sang UAE tác nghiệp, anh đã dự kiến trước những khó khăn gì sẽ phải đối mặt và thực tế khi sang đến nơi khác biệt như thế nào?

Nhà báo Nguyễn Khánh: Trước khi sang UAE, tôi cùng anh em đồng nghiệp đã đánh giá phần nào rủi ro, những nguy hiểm khi tác nghiệp tại đây. Bản thân chúng tôi khi bắt đầu tìm hiểu tác nghiệp cũng có liên hệ trực tiếp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam xin thẻ tác nghiệp và sau đó lên Website của UAE để tìm hiểu thêm.

Hành trình 23 ngày của các phóng viên Việt Nam cùng đội tuyển vượt “vũ môn” trên đất UAE: Đối đầu nguy hiểm tìm khoảnh khắc lịch sử - Ảnh 1.

Trong suốt quá trình di chuyển trên máy bay, các phóng viên phải mặc bộ đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn (Ảnh: NVCC)

Khi tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh bên này rất cao. Theo như thông báo của chính quyền địa phương thì mỗi ngày khoảng 2.000 ca mắc mới. Thực tế khi chúng tôi sang đây, có những ngày con số vượt quá 2.000. Tình hình kiểm soát dịch bệnh bên bạn khá tốt, truy vết của UAE khác bên mình. Nếu ở Việt Nam có 1 ca F0 thì chính quyền sẽ truy vết F1, F2, F3… để phòng chống rủi ro lây lan. Bên UAE thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cuộc sống sinh hoạt bình thường. Ai F0 nặng sẽ đi bệnh viện, nhẹ sẽ điều trị ở nhà. Các F1, F2, F3 bên UAE vẫn đi làm và sinh hoạt bình thường, không phải cách ly ở nhà như mình.

Phóng viên: Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như vậy, động lực nào khiến anh quyết tâm đi sang UAE tác nghiệp?

Nhà báo Nguyễn Khánh: Tôi nghĩ vòng loạt thứ 2 là trận đấu rất đặc biệt vì Việt Nam chưa bao giờ lọt vào vòng loại 3. Khả năng tranh chấp của Việt Nam ở vòng loại 2 khá lớn. Chúng tôi xác định dù đi chuyến này nhiều rủi ro, nguy hiểm như vậy nhưng nếu không đi thì những người làm nghề như tôi sẽ rất tiếc nuối.

Với nhà báo, được tác nghiệp ở một sự kiện lớn trong một không gian bóng đá, một giải đấu hàng triệu người mong chờ, khi mình có mặt tại đó đưa tin về nhà là điều rất đặc biệt của nghề nghiệp.

Hành trình 23 ngày của phóng viên Việt Nam cùng đội tuyển vượt Covid-19 trên đất UAE: Đối đầu nguy hiểm tìm khoảnh khắc lịch sử - Ảnh 2.

Một trong những bức ảnh ưng ý nhất của nhà báo Nguyễn Khánh: Tiến Linh và Quế Ngọc Hải vui mừng sau bàn thắng vào lưới đội tuyển Malaysia.

Tôi nhớ lúc đầu đăng kí với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, có khoảng 40 đến 50 phóng viên, sau cũng rơi rụng dần. Đến cuối cùng khi lên máy bay sang UAE chỉ có 14 phóng viên: gồm 4 phóng viên truyền hình, còn lại là phóng viên viết và ảnh. Với anh em báo ảnh thì cũng đều tác nghiệp 2 trong 1, 3 trong 1 (Viết, chụp ảnh, quay video).

Sang UAE tốn kém kinh phí, quá trình tác nghiệp cũng rất ngặt nghèo nên không thể nào đi quá đông được. Phần lớn mỗi tòa soạn chỉ 1 phóng viên, hãn hữu mới có 2 người.

Phóng viên: Quan điểm phòng tránh dịch của UAE rất khác so với Việt Nam, tâm lí người dân nơi đây cũng khác, vậy khi sang đến nơi anh em phóng viên Việt Nam đã có biện pháp chủ động phòng tránh như thế nào?

Nhà báo Nguyễn Khánh: Trong 23 ngày tại Dubai, chúng tôi không đi ra ngoài nhiều vì nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn. Người dân ở đây sống cuộc sống rất bình thường, không có quá nhiều biện pháp truy vết như ở Việt Nam. Dubai là một thành phố lớn, người dân chủ yếu đã được tiêm vaccine, nhưng đấy chỉ là phần lớn cư dân ở đó. Còn những người nhập cư, lao động- nhiều người vẫn chưa được tiêm vaccine.

Chúng tôi tới chủ yếu cũng chỉ ở khách sạn, tối thì đi đến sân tập của đội tuyển... Tầm 2 đến 3 ngày chúng tôi sẽ đi đến chợ ở trong Dubai Mall để mua thực phẩm. Còn lại những hoạt động như du lịch, thăm quan thì gần như không có.

Chỉ những ngày cuối cùng khi được xét nghiệm âm tính chúng tôi mới tới Dubai Mall để mua quà về cho bạn bè, người thân ở nhà chứ chúng tôi không đi chơi nhiều. Ai cũng nghĩ chẳng may mình bị dương tính với Covid-19 trong quãng thời gian tác nghiệp thì công việc sẽ bị trì trệ, rủi ro quá lớn để đánh đổi nên đều rất giữ gìn.

Phóng viên: Dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến cho việc tác nghiệp bị hạn chế, cùng với đó là áp lực tin bài gửi về trong bối cảnh chênh lệch múi giờ… Vậy anh làm thế nào để đáp ứng được những thách thức này?

Hành trình 23 ngày của các phóng viên Việt Nam cùng đội tuyển vượt “vũ môn” trên đất UAE: Đối đầu nguy hiểm tìm khoảnh khắc lịch sử - Ảnh 2.

Dù gặp nhiều khó khăn, áp lực nhưng đội ngũ phóng viên Việt Nam luôn đảm bảo thông tin, hình ảnh về giải đấu (Ảnh: NVCC)

Nhà báo Nguyễn Khánh: Bản thân tôi cùng những đồng nghiệp khi sang UAE tác nghiệp đều là những người có nhiều kinh nghiệm, đã chinh chiến nhiều giải đấu lớn nên áp lực công việc chúng tôi đều vượt qua được, nó chỉ là một phần công việc chứ không có gì lạ lẫm.

Về múi giờ, UAE là múi giờ thứ 4 còn Việt Nam là múi giờ thứ 7, chênh nhau 3 tiếng. Các trận đấu của Việt Nam hoặc các bảng khác diễn ra tại UAE vào khoảng 20h30, khi đó ở Việt Nam là gần 24h. Tôi cho rằng lệch múi giờ không quá lớn, chỉ chênh nhau vài tiếng.

Dù vậy, chúng tôi mất khoảng 2, 3 ngày đầu tiên khá mệt mỏi. Thêm nữa là điều kiện thời tiết tại UAE rất khắc nghiệt, ban ngày khoảng 40 đến 45 độ, trời lúc nào cũng nắng gắt. Chúng tôi phần lớn sinh hoạt, di chuyển vào buổi tối, ban ngày cũng hạn chế ra đường vì dịch bệnh và khí hậu khắc nghiệt.

Hành trình 23 ngày của phóng viên Việt Nam cùng đội tuyển vượt Covid-19 trên đất UAE: Đối đầu nguy hiểm tìm khoảnh khắc lịch sử - Ảnh 4.

Văn Toàn sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Ảnh: Nguyễn Khánh

Phóng viên: Sau khi trở về từ UAE, các phóng viên sẽ phải cách ly 21 ngày theo quy định và chắc chắn không thể về cơ quan để cùng đồng nghiệp tham gia kỉ niệm ngày Nhà báo Việt Nam 21/6. Anh có thể chia sẻ về điều này?

Nhà báo Nguyễn Khánh: Trước khi sang UAE chúng tôi cũng đã xác định đây là 1 chuyến đi rất dài, có những rủi ro nhất định. Trước ngày chúng tôi về cũng đã gặp rủi ro về dịch bệnh, nó còn kinh khủng hơn những gì tôi từng nghĩ khi ở Việt Nam.

Trước ngày về chúng tôi có 1 buổi xét nghiệm cuối cùng trước khi lên máy bay. Buổi xét nghiệm này có 2 mục đích, vừa đủ điều kiện lên máy bay về nước và vừa đủ điều kiện vào tác nghiệp trận cuối cùng giữa UAE và Việt Nam. Thực sự ngày hôm đó anh em không ai ngủ được, sau khi đi xét nghiệm buổi sáng, nhận kết quả buổi chiều là ai cũng "nín thở". Rất may mắn là anh em đều âm tính.

Tôi là người đứng ra lo giấy tờ cho anh em và đã phải nhờ sự hỗ trợ của các bên và cuối cùng anh em cũng về nước an toàn. Tính tới thời điểm này khi đã nhận phòng cách ly thì mọi thứ đã ổn định.

Với ngày 21/6, tôi cho rằng, điều đặc biệt nhất của nghề báo là được sống trong sự kiện chứ không phải "ngồi rung đùi" ở văn phòng, như vậy rất chán nản và tẻ nhạt. Đặc biệt là phóng viên ảnh, phải là người đứng ở tâm sự kiện để truyền tải hình ảnh và thông tin cho độc giả của mình. Đến bây giờ khi ở phòng cách ly, ngồi nhớ về hành trình vừa diễn ra, tôi nghĩ đó là quãng thời gian đặc biệt trong nghề. Thứ nhất là được tác nghiệp ở 1 sự kiện lớn được nhiều người quan tâm và thứ 2 là trong điều kiện rất đặc biệt khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chúng tôi cho rằng, đây là một trong những quãng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

Xin cảm ơn nhà báo!

Bạch Dương (Thực hiện)

NỔI BẬT TRANG CHỦ