(Tổ Quốc) - Cơn lốc xoáy chiều 10/6 làm đổ sập một nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kiều Thi Junma (Vĩnh Phúc), biến toàn bộ khu nhà xưởng hơn 2.000 m2 thành "bãi phế thải" tan hoang, đổ nát.

Vụ lốc xoáy kinh hoàng xảy ra chiều 10/6 tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc khiến 3 người chết và nhiều người bị thương. Những hình ảnh tại hiện trường sáng 11/6 cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của cơn lốc xoáy.
Clip: Kinh hoàng khoảnh khắc lốc xoáy ở Vĩnh Phúc kéo sập xưởng gỗ, 3 người tử vong và khoảng 20 người bị thương

Tất cả những gì còn lại của nhà xưởng này là đống đổ nát ngổn ngang.

Do địa hình đồi núi kết hợp với nền nhiệt cao khi mưa dông đã xảy ra lốc xoáy với cường độ mạnh, cuốn tung gần như toàn bộ kết cấu tôn của khu nhà xưởng.

Đại tá Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Do nằm đúng luồng của cơn lốc xoáy trong chiều 10-6, khu nhà xưởng của Công ty TNHH Kiều Thi đã bị đổ sập. Lúc này, trong khu nhà xưởng có hơn 100 công nhân đang làm việc. Khi sự việc diễn ra hầu hết công nhân đã thoát ra ngoài, tuy nhiên, vẫn có một số người không may gặp nạn. Sự việc diễn ra đúng lúc mưa lớn nên gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường và cứu chữa nạn nhân.

Chị Nguyễn Thị Thu Thuý, nhân viên bộ phận làm ván của Công ty Kiều Thi Junma cho biết; “Khi ấy tôi đang dọn vệ sinh, nhìn thấy lốc đẩy bay cái ô, xong mọi người hô hoán nhau bỏ chạy. Sau khi lốc kéo đến thì toàn bộ dàn mái tôn sập xuống, nhiều người không kịp chạy. Tất cả chỉ diễn ra khoảng 2 phút..."


Nhiều người dân sống gần khu vực xưởng gỗ cũng chưa hết bàng hoàng. Chị Chu Thị Tám (thôn Gia Khau, xã Trung Mỹ) kể: "Khi lốc xoáy xảy ra, có nhóm công nhân đang phơi ván gần đó phải chui vào đống rác ở cổng để ẩn nấp mới thoát chết. Sau khi cơn lốc qua rồi, có những người "mất hồn mất vía" bật khóc, mãi mới có thể đứng dậy ra về".

Những mảnh tôn bị lốc cuống xa cả trăm mét.


Hiện trường sáng nay cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của cơn lốc xoáy.


Nhiều nhà trong khu vực cũng bị lốc gây thiệt hại nghiêm trọng.

Anh Dương Văn Bình (thôn Gia Khau, xã Trung Mỹ) cho biết: Chiều 10/6, sau khi hai vợ chồng anh đi làm về đã thấy nhà bị lốc làm sập mái. May mắn em bé của vợ chồng anh đã gửi nhà ông bà , tránh được tai họa khi cơn lốc xoáy ập đến.

Hầu hết vật dụng trong nhà đều bị hư hỏng. Rất may lúc xảy ra vụ việc 2 vợ chồng anh Bình và con trai đều không có mặt ở nhà. Hiện chính quyền địa phương đang liên hệ để kê khai số tài sản bị thiệt hại để lên phương án hỗ trợ.



Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc, bà Hoàng Thị Thúy Lan, đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Lực lượng cứu hộ đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện khẩn trương, tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.
