• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hương Sen xứ Nghệ dâng Người

Văn hoá 16/05/2010 09:04

(Toquoc)-Đêm nghệ thuật Hương Sen xứ Nghệ như một khúc ca đẹp nhất mà cả dân tộc dâng lên Hồ Chủ tịch.

(Toquoc)- Đêm nghệ thuật Hương Sen xứ Nghệ khai mạc Lễ hội Làng Sen 2010 như một khúc ca đẹp nhất mà cả dân tộc dâng lên Hồ Chủ tịch thể hiện niềm kính yêu vô hạn trong dịp mà tất cả những người Việt Nam đều hướng về xứ Nghệ, mảnh đất 120 năm trước đã sinh ra một Con Người đẹp nhất.

Tháng Năm xứ Nghệ như thừa nắng và gió. Nắng tô thắm hoa sen hơn và gió đưa hương sen đi xa hơn. Tháng Năm cũng là dịp mà cả nước kỷ niệm một ngày lễ lớn của dân tộc, ngày sinh của vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam- Hồ Chí Minh. Thể hiện niềm yêu kính Người, từ Làng Sen quê Bác đến TP Vinh đã náo nức khai hội Làng Sen.

Bài ca nghệ thuật nhớ ơn Người

Ngay từ chập tối, hàng ngàn người dân đã đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh để được chiêm ngưỡng một sân khấu đẹp mắt với hình ảnh quê nội Bác Hồ và nhà sàn Bác tại Thủ đô. Giữa hai hình ảnh thân thương ấy, tượng đài Bác hiện lên, hiên ngang mà vẫn rất đỗi hiền hậu.

Mở màn là tiết mục ca múa nhạc Lễ hội Làng Sen với sự tham gia của hàng ngàn diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng trong trang phục của 54 dân tộc. Hàng ngàn bông sen trắng đã được các em nhỏ dâng lên tượng đài Bác trong khung cảnh tái hiện dòng sông Lam trong xanh và cánh đồng sen rực rỡ.

20 đoàn nghệ  thuật quần chúng đến từ 20 tỉnh, thành trong cả nước từ nơi địa đầu Hà Giang, Tuyên Quang đến miền Nam ruột thịt Cần Thơ, Bến Tre… và 4 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đã diễu hành về quê Bác trong tối khai mạc lễ hội. Sau đêm khai mạc, các đoàn sẽ tỏa đến mọi miền quê xứ Nghệ để biểu diễn phục vụ nhân dân, truyền đến họ những ca khúc thể hiện tình yêu của dân tộc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Lễ hội làng Sen là những bông hoa muôn sắc kính dâng lên Bác

Hàng ngàn người dân xúc động với hình ảnh Bác Hồ, khi Người là cậu bé Nguyễn Sinh Cung được ru lớn lên bằng lời ru của lúa ngô, của rừng của biển, của dòng Lam giang và khúc dân ca của người Mẹ. Và khi là người thanh niên trẻ tuổi làm phụ bếp trên chuyến tàu vượt đại dương tìm đường cứu nước đến khi người đứng giữa Paris hoa lệ, hay giữa London phồn hoa thì lúc nào, Người vẫn chỉ đau đáu thấy trước mắt mình Tổ quốc.

Bác Hồ, người đem ánh sáng đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi đời nô  lệ, xây dựng đất nước Việt Nam độc lập ngày 2/9; chiến thắng Điện Biên trở về Thủ đô trong âm hưởng hào hùng của ca khúc Người Hà Nội “Một ngày Thu non sông Chiến khu về, đường vang tiếng hát cuốn lòng người. Đoàn quân Việt Nam đi. Hà Nội say mê chen đón Cha về kín bầu trời phơi phới Vàng Sao.” Hình ảnh Bác Hồ gần gũi với đồng bào các dân tộc thiểu số, Bác hỏi đồng bào: “Bà con có biết cái gì quý nhất không? Khi một người dân nói: quý nhất là đồng bạc trắng ạ, thì Bác ân cần bảo: “Quý nhất là đoàn kết, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Bác như một người Cha rất đỗi gần gũi, và tình cảm của đồng bào các dân tộc cả nước hướng về Bác được thể hiện qua những tiết mục nghệ thuật và âm nhạc: điệu múa Đàn Tính (đồng bào dân tộc Tày, Nùng); những điệu múa của đồng bào Tây Nguyên…

Những bài ca đã đi cùng năm tháng, sáng tác về Người, ca ngợi Người: Dấu chân phía trước, Miền Trung nhớ Bác hay những ca khúc thể hiện tình yêu bao la của Người với dân tộc, với miền Nam đã đem đến cho người dân xứ Nghệ và những người tham dự lễ hội Làng Sen những phút giây bồi hồi xúc động. Bác về thăm quê, Bác hứa sẽ về nhiều hơn nữa, nhưng lời Bác không thực hiện được. Và trước lúc đi xa, niềm nhớ nhung quê hương thôi thúc Bác “muốn nghe một câu hò xứ Nghệ”.

Cụ bà Lê Thị Hà Thi (76 tuổi) cùng đoàn Hội người cao tuổi tỉnh Cà Mau đến thăm quê Bác trong dịp lễ hội Làng Sen chia sẻ: “Lần đầu tiên được đến quê Bác, được tham dự Lễ hội Làng Sen, nghe những bài hát rất hay về Bác Hồ, tôi xúc động lắm. Nhất là khi nói về tình cảm Bác Hồ với miền Nam, Bác chưa được về lại miền Nam một lần từ khi ra đi tìm đường cứu nước, thật là một điều day dứt”.

Quê hương và miền Nam luôn trong trái tim Người

Bạn trẻ Nguyễn Tiến Dương- một sinh viên, người con của xứ Nghệ thì tự hào: “Tôi rất tự hào được là người con trên quê hương Bác. Có Bác mới có được ngày hôm nay của dân tộc, của đất nước. Từ niềm tự hào ấy, tôi nghĩ đến trách nhiệm và nghĩa vụ của người con trên quê hương Bác, phải sống, học tập cho tốt để góp phần xây dựng quê hương ngày một tươi đẹp hơn như lời Bác dặn bà con Làng Sen khi về thăm quê sau hơn 50 năm. Tôi được biết đến những bài học, những câu chuyện lịch sử về Bác, về địa phương qua các sách, báo, qua cả các chương trình lễ hội như hôm nay”.

Và như thế, lễ hội Làng Sen và âm hưởng của nó đã phát huy được giá trị: thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, tôn vinh đạo đức Hồ Chí Minh và đẩy mạnh cuộc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 15/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh- Nghệ An), Lễ hội Làng Sen 2010 đã khai mạc với chương trình nghệ thuật Hương sen xứ Nghệ. Lễ hội do UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức.

Tới dự lễ  hội có Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Hơn 3.000 diễn viên nghệ sỹ và diễn viên quần chúng đã đem đến cho người dân những chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh đã khẳng định: “Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2010 là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân ta. Đây là sự kiện văn hóa cấp quốc gia, thiết thực tưởng nhớ, tôn vinh công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Qua các hoạt động lễ hội chúng ta có dịp tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ góp phần đẩy mạnh cuộc vận động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2010 là những bông hoa muôn màu, muôn sắc kính dâng lên Bác Hồ kính yêu, thể hiện quyết tâm thực hiện lời dạy của Người: Văn hóa phải thiết thực phục vụ nhân dân, góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tươi, lành mạnh của quần chúng.”

Hà  An

NỔI BẬT TRANG CHỦ