• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Huỳnh Như bật khóc, HLV Mai Đức Chung nghẹn ngào: "Không nghĩ người hâm mộ ra đón chúng tôi đông thế này"

Thể thao 03/08/2023 14:41

Trưa nay (3/8), thầy trò HLV Mai Đức Chung đã đáp chuyến bay đến sân bay Nội Bài, chính thức khép lại hành trình đáng nhớ tại World Cup 2023.

"Ngày hôm qua chúng tôi được các bạn Việt kiều ở New Zealand tiễn ở khách sạn đã thấy rất cảm động rồi. Về đến sân bay Nội Bài, chúng tôi rất ngạc nhiên và cảm động khi có rất đông khán giả và truyền thông đã ra đón mình. Thực sự là hết sự cảm động này đến cảm động khác. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả tình cảm của người hâm mộ đã dành cho đội tuyển nữ Việt Nam", HLV Mai Đức Chung nghẹn ngào chia sẻ sau khi về tới Việt Nam.

Huỳnh Như bật khóc, HLV Mai Đức Chung nghẹn ngào: "Không nghĩ người hâm mộ ra đón chúng tôi đông thế này" - Ảnh 1.

Chuyến bay của đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh lúc 11h25 ngày 3/8. Sau hơn 40 phút làm thủ tục và nhận hành lý, thầy trò HLV Mai Đức Chung bước ra dưới dự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. (Ảnh: BQL)

Trong khi đó, đội trưởng Huỳnh Như đã rơi nước mắt vì xúc động. Cô bày tỏ: "Thực sự tôi và toàn đội đã có một trải nghiệm quý giá và cảm thấy hãnh diện khi được góp mặt tại World Cup. Chúng tôi quyết tâm ghi được bàn thắng để dành tặng cho người hâm mộ, cũng đã nỗ lực để làm điều đó nhưng tiếc rằng chưa thực hiện được.

Khi về đến sân bay, chứng kiến sự chào đón của người hâm mộ, thực sự tôi rất hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng mình chưa có được bàn thắng để dành tặng cho khán giả.

Thực sự khi bước ra, tôi không nghĩ mọi người lại chào đón đông đến như vậy. Chúng tôi cảm thấy rất ấm áp. Toàn đội sẽ cố gắng tập luyện, hướng tới những giải đấu tiếp theo. Hi vọng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thể trở lại đấu trường World Cup, và khi đó giấc mơ của Như và tất cả mọi người sẽ trở thành sự thật".

Huỳnh Như bật khóc, HLV Mai Đức Chung nghẹn ngào: "Không nghĩ người hâm mộ ra đón chúng tôi đông thế này" - Ảnh 2.

Huỳnh Như không kìm được nước mắt khi nói về tình cảm của người hâm mộ.

Huỳnh Như bật khóc, HLV Mai Đức Chung nghẹn ngào: "Không nghĩ người hâm mộ ra đón chúng tôi đông thế này" - Ảnh 2.

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam cũng gây ấn tượng khi rạng rỡ trở về với chiếc nón lá truyền thống. (Ảnh: BQL).

Nói về trải nghiệm trong lần đầu tham dự World Cup, HLV Mai Đức Chung chia sẻ:

"Thực sự World Cup này chúng tôi đã thi đấu hết sức mình, với quyết tâm cao, tuy nhiên chuyên môn của mình so với các đội trên thế giới còn hạn chế. Chúng tôi chưa hoàn thành được mong muốn của người hâm mộ, khán giả trên cả nước. Chúng tôi xin hứa tới đây sẽ quyết tâm cao hơn nữa để thi đấu thành công hơn tại ASIAD 19 và vòng loại Olympic Paris".

Ông nói thêm: "Chúng tôi đã được chào cờ, được hát Quốc ca Việt Nam tại sân chơi World Cup. Tiếp đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã được thi đấu với những đội bóng ở trình độ cao trên thế giới, qua đó thấy rằng mình còn thiếu sót nhiều điều, cần phải khắc phục nhiều hơn mới tiến kịp được với thế giới. Ở sân chơi khu vực, có thể chúng ta đã vô địch nhưng so với châu Á và thế giới thì khoảng cách vẫn còn"

Đội tuyển nữ Việt Nam được chào đón nồng nhiệt sau hành trình World Cup.

Cũng có chung quan điểm, Huỳnh Như trải lòng: "World Cup thực sự là một giải đấu khó khăn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có một quá trình tập huấn rất dài. Toàn đội cũng được tạo điều kiện tốt cho giải đấu. Nhưng tiếc là đội đã chưa thể ghi bàn.

Trước mỗi trận, bác Chung luôn dặn dò tận tâm với toàn đội, bởi đây là World Cup, một sân chơi rất lớn, một giải đấu mà tất cả chưa từng được trải nghiệm. Tôi nghĩ sau giải đấu này, chúng tôi sẽ rút ra được những bài học và kinh nghiệm cho mình.

Trước mắt tôi sẽ nghỉ ngơi cùng gia đình, rồi sau đó có thể sẽ sang lại Bồ Đào Nha. Mọi thứ vẫn đang trong quá trình đàm phán".

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi 1 tuần. Toàn đội sẽ tập trung trở lại vào ngày 11/8 để chuẩn bị cho ASIAD 19 diễn ra vào cuối tháng 9 tới. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục tham dự vòng loại thứ hai Olympic Paris vào cuối tháng 10.

Huỳnh Như bật khóc, HLV Mai Đức Chung nghẹn ngào: "Không nghĩ người hâm mộ ra đón chúng tôi đông thế này" - Ảnh 5.

Đội tuyển nữ Việt Nam còn hai chiến dịch lớn trong năm 2023. (Ảnh: BQL)

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng khiến một em nhỏ bị bỏng, đối diện án phạt nặng từ VFF

Linh Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ