• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khi ánh sao của khát vọng và tin yêu dẫn lối

Văn hoá 15/04/2021 14:45

(Tổ Quốc) - Với cuốn tự truyện "Nhắm mắt nhìn sao", Hà Chương đã khẳng định mình không chỉ là nhạc sĩ, ca sĩ, diễn giả quen thuộc mà còn là một cây bút đầy tiềm năng. Và dù xuất hiện ở vị trí nào, anh luôn ghi dấu trong lòng công chúng hình ảnh chàng trai khiếm thị có nghị lực phi thường, giàu đam mê với khát vọng vươn lên, niềm tin yêu cuộc đời và ước mong được tận hiến cho mai sau.

Cuốn sách là câu chuyện cảm động về Hà Văn Chương - tên đầy đủ của tác giả - chàng trai giàu nghị lực từ vùng quê nghèo miền Trung, trong tăm tối của khiếm thị đã phải sống và được sống để khóc, để cười, để quả cảm vươn lên với thái độ sống tích cực, giàu tình thương và dần trở thành một nghệ sĩ Hà Chương đa tài, thành danh trên nhiều lĩnh vực.

Khi ánh sao của khát vọng và tin yêu dẫn lối - Ảnh 1.

Tìm hiểu thế giới ngập nắng, mưa, trăng sao và gió buốt qua lăng kính của ánh sáng không màu dành cho người khiếm thị, đọc sách có thể khiến bạn ngậm ngùi thương cảm trước một cảnh đời kém may mắn; cũng có thể khiến bạn cảm phục trước ý chí kiên cường, không khi nào khuất phục hoàn cảnh dù có phải vượt qua nhiều chông gai và đau đớn; hay cảm thấy hối tiếc vì đã để nhiều năm tháng trôi qua trong nhạt nhòa và vô ích khi chưa đủ nỗ lực và hành động để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp và đáng sống hơn.

Cùng tự truyện "Nhắm mắt nhìn sao", tác giả đã ra mắt ca khúc Khát vọng tâm hồn (được đổi tên từ ca khúc Hạt giống tâm hồn), thể hiện ý nghĩa lớn lao của việc đọc sách, khát vọng và lý tưởng sống cao cả của con người, đồng thời bày tỏ quan điểm sống cống hiến và vươn tới sự tự do trong tâm hồn của cá nhân Hà Chương. Chia sẻ về các sáng tác của mình, Hà Chương cho biết sách là một trong năm người thầy của cuộc đời và là người thầy vĩ đại, cung cấp kiến thức, mở ra cho anh chân trời sáng để phát triển bản thân, vì vậy anh đã có nhiều tác phẩm về tình yêu với những trang sách.

Không chỉ dành riêng cho người khiếm thị và những người khuyết tật, cuốn sách của Hà Chương là nguồn cảm hứng, nguồn động lực cho tất cả những ai đang sống trong gian truân, nghịch cảnh, đang loay hoay tìm cho mình một lý tưởng sống cao đẹp và khát khao được cống hiến cho xã hội. Vì ai cũng có những khoảnh khắc phải sống trong bóng đêm của sự sợ hãi, cay nghiệt hay từ bỏ, nên ai cũng cần ánh sáng của những vì sao dẫn đường để không gục ngã và vững vàng bước tiếp về phía bình minh. "Nhắm mắt nhìn sao" là một vì sao sáng như thế. Bản thân cuộc đời của Hà Chương cũng chính là một vì sao đẹp, minh chứng sống tích cực cho việc anh được dẫn dắt bởi ánh sáng của tri thức, niềm tin và khát vọng từ những trang sách mở.

>>>Để biết thêm chi tiết, mời các bạn theo dõi trên kênh "Cùng bạn đọc sách".



NỔI BẬT TRANG CHỦ