• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở ngoại thành Hà Nội

Thực hiện: Bảo Trung | 10/09/2022

(Tổ Quốc) - Những ngày Tết Trung thu, đường làng, ngõ xóm tại thôn Cao Hạ, xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội luôn rộn ràng tiếng cười nói, hò reo của trẻ con khi mỗi tối đội múa lân của thôn đi qua từng nhà, tũng ngõ tạo ra không khí Tết Trung thu đầm ấm bình dị.

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở thành Hà Nội - Ảnh 1.

Cứ mỗi dịp Trung thu thì đây là hoạt động được các gia đình trong thôn chờ đón nhất, không chỉ là hoạt động gắn kết tình làng, nghĩa xóm mà còn giúp trẻ nhỏ nhớ đến những nét văn hóa và truyền thống xưa.

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở thành Hà Nội - Ảnh 2.

Đội lân gồm 15 thành viên, toàn bộ là người trong thôn, các thành viên trong nhóm đều tập luyện và biểu diễn trên tinh thần tự giác. Thông qua hoạt động này với mong muốn cho người dân trong thôn nhất là các bạn nhỏ có một mùa Trung thu vui vẻ, ý nghĩa.

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở thành Hà Nội - Ảnh 3.

Người dân trong thôn cho biết, đội múa lân đã có từ những thế hệ 7X-8X, đây dần trở thành nét văn hóa riêng của thôn.

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở thành Hà Nội - Ảnh 4.

Đội múa lân đi qua từng nhà trong thôn, người già trẻ nhỏ ai cũng háo hức chờ đón.

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở thành Hà Nội - Ảnh 5.

Đội lân mỗi năm sẽ do một lứa tuổi đăng cai. Toàn bộ quá trình tập luyện, trang thiết bị đều được dân làng quyên góp hay đội múa lân tự tay làm.

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở thành Hà Nội - Ảnh 6.

Cứ mỗi dịp Trung thu, múa lân là hoạt động được các gia đình trong thôn chờ đón nhất. Không chỉ gắn kết tình làng nghĩa xóm, đội lân còn giúp trẻ nhỏ nhớ đến những nét văn hóa và truyền thống.

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở thành Hà Nội - Ảnh 7.

Múa lân, thổi lửa là một trong những hoạt động vui Tết Trung thu độc đáo của làng quê vùng ven đô Hà Nội này.

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở thành Hà Nội - Ảnh 8.

Những màn thổi lửa mãn nhãn. Để biểu diễn thành thục, đội lân sư đã tập hợp và luyện tập nhiều ngày trước đó, trong đó khó nhất là phần luyện hơi, ngậm và phun dầu, thành viên của đội đã phải kỳ công tập luyện nhiều ngày.

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở thành Hà Nội - Ảnh 9.

15 thành viên ai cũng có thể thổi lửa, múa đầu lân, mọi người sẽ thay nhau biểu diễn vào mỗi tối.

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở thành Hà Nội - Ảnh 10.

Từ ngày 8-8 âm lịch tới đêm rằm Trung thu, vào lúc 19 giờ 30 phút mỗi tối, người già, trẻ nhỏ lại tập trung tại nhà văn hóa của thôn để xem biểu diễn múa lân và thổi lửa.

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở thành Hà Nội - Ảnh 11.

Hòa theo tiếng trống hội rộn ràng, người lớn, trẻ nhỏ cùng ùa ra chật kín các con ngõ mỗi khi đoàn múa lân đi qua, đội thanh niên của thôn cử ra một số người kiểm soát vòng ngoài khi biểu diễn, bảo đảm người dân đứng khoảng cách an toàn với đội múa lân.

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở thành Hà Nội - Ảnh 12.

Đây là hoạt động được nhân dân trong thôn đón chờ nhất, không chỉ gắn kết tình làng nghĩa xóm mà còn giúp trẻ nhỏ nhớ đến những nét văn hóa và truyền thống của ngày Tết Trung Thu.

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở thành Hà Nội - Ảnh 13.

Đội múa lân của thôn đi qua từng nhà, người già trẻ nhỏ ai cũng háo hức đi vui Trung thu.

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở thành Hà Nội - Ảnh 14.

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở thành Hà Nội - Ảnh 15.

Đội múa lân đi quanh các con ngõ nhỏ biểu diễn phục vụ bà con. Ngoài ra, đội thanh niên của thôn còn cử ra một số người vòng ngoài khi biểu diễn sẽ đảm bảo người dân đứng khoảng cách an toàn với đội múa lân.

Không khí Trung thu rộn ràng, bình dị ở thành Hà Nội - Ảnh 16.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ