• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

La Liga mùa 2009-2010: Đường lên số 1

Thể thao 28/08/2009 09:10

(Toquoc)-La Liga đã vượt qua Premier League một cách ngoạn mục trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

(Toquoc)- La Liga là giải bóng đá lớn ở châu Âu khai mạc muộn nhất, sau  Serie A 1 tuần, sau Premier League đúng 2 tuần.
Khác với nhiều mùa trước, La Liga mùa 2009- 2010 đã trở thành giải đấu được người hâm mộ khắp hành tinh mong chờ nhất.
La Liga đã vượt qua Premier League một cách ngoạn mục trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, kéo về những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới, và như một hệ quả tất yếu, họ bỗng trở thành giải đấu được các cổ động viên trung lập quan tâm nhất cho dù sự “vượt qua” ấy chỉ gói gọn trong những động thái của Real Mardrid và Barcelona.
La Liga mùa 2009- 2010 đã trở thành giải đấu
được người hâm mộ khắp hành tinh mong chờ nhất.
Tổng số tiền mà 4 câu lạc bộ lớn: Sevilla, Atl.Mardrid, Villarreal, Valencia bỏ ra để mua cầu thủ chỉ là khoảng 52 triệu euro, chưa bằng một Kaka về Real Mardrid.
Tổng số tiền mà 18 đội bóng ngoài Real Mardrid, Barcelona dùng để mua sắm cầu thủ cũng chỉ ngang bằng giá mà Real Mardrid phải trả để có được Cristiano Ronaldo từ MU.
Với những biểu hiện bá vương ở thị trường chuyển nhượng hè này, nhiều người đang rất nóng lòng xem Real Mardrid sẽ đá thật như thế nào. Có thể hay bằng “Galacticos 1.0” hoặc có đủ mạnh để đối đầu trực diện với Barcelona hay không?
Ngoài Real Mardrid, Barcelona, La Liga vẫn còn khá nhiều đội bóng tên tuổi khác như Sevilla (thứ 3 mùa trước), Atl.Mardrid (thứ 4 mùa trước), hay Villarreal (thứ 5), Valencia (thứ 6) và Deportivo (thứ 7)... .Nhưng, kỳ thực nhiều năm nay và cả mùa giải 2009- 2010 tới đây người ta vẫn nghĩ ngôi vương không thể nằm ngoài một trong hai cái tên Real Mardrid, Barcelona.
Sự trở lại của Perez đã mang về cho Real Mardrid một sinh khí mới.
Sự có mặt của các đội mới lên hạng là Real Betis, Mumancia, Recreativo chỉ làm cho cuộc chơi của các đội bóng hàng đầu thêm phần gia vị, và đẩy cuộc chiến trụ hạng trở thành điểm nóng mà thôi, bởi chẳng có đội bóng nào có thể trở thành “ngựa ô” được.
Ở mùa giải 2008- 2009, Barcelona đã giành ngôi vô địch một cách thuyết phục khi giành được 87 điểm (27 trận thắng, 6 trận hoà và 5 trận thua) hơn hẳn kình địch Real Mardrid về vị trí á quân 9 điểm, tương đương 3 trận thắng.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, Barcelona mùa trước là một tập thể xuất sắc cộng với những cá nhân siêu hạng như Messi, Etoo, Iniesta..., trong khi Real Mardrid chỉ có nỗ lực và sự toả sáng của những cá nhân đơn lẻ vào nhiều thời điểm khác nhau.
Sự trở lại của Perez đã mang về cho Real Mardrid một sinh khí mới. Để tăng chất lượng đội hình, ông đưa về những Quả bóng Vàng và rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Để bổ sung “chất” Real, ông mua hàng loạt cầu thủ nội, trong số đó Arbeloa và Granero là những sản phẩm của lò Castilla.
Chưa dừng lại ở đó, câu chuyện khẳng định vị thế số 1 của La Liga còn được giới truyền thông để ý hơn đến thị trường ngoài châu lục.
Để phục vụ tốt hơn khán giả châu Á, Real Mardrid đã đề xuất đẩy giờ thi đấu lên 15h giờ địa phương, tức 21h, giờ Việt Nam.
Real Mardrid liệu có lật đổ được Barcelona?
Nhưng, những gì đã diễn ra ở Premier League khiến nhiều người lo ngại về hậu “đường lên số 1” của La Liga. Bởi cách đây 5 năm, các câu lạc bộ hàng đầu nước Anh cũng đã đầu tư ra thị trường những khoản tiền khổng lồ mua về các siêu sao hàng đầu, cũng đẩy mạnh tiếp thị và tự biến thành thương hiệu số 1 hành tinh. Để rồi, giờ đây kể cả Arsenal hay MU đều gánh trên mình một món nợ khổng lồ tăng lên theo từng năm và trở thành những câu lạc bộ hụt hơi trong cuộc chơi danh vọng đầy tốn kém.
La Liga có thực sự trở thành số 1? Real Mardrid liệu có lật đổ được Barcelona? Ronaldo, Kaka...có “nổi” như khi còn tung bay nơi “bến cũ”?...
Mọi câu hỏi sẽ dần được giải đáp, bắt đầu từ ngày 30/8/2009.
Thái Nguyên Nhân

NỔI BẬT TRANG CHỦ