(Tổ Quốc) -Cứ đều đặn những ngày cuối tuần trên phố đi bộ Hồ Gươm, âm thanh của cây đàn nhị, đàn bầu, đàn tứ của các nghệ sĩ thuộc Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lại trầm bổng vang lên.
Các ngày cuối tuần, phía trước Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (Hà Nội) trên phố Lê Thái Tổ, âm thanh của cây đàn nhị, đàn bầu, đàn tứ của thầy trò Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã mang lại một không gian đặc biệt. |
Nghệ sĩ Trần Văn Xâm đã đạt được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế. |
Các thành viên của nhóm đều là giảng viên, sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia và Đoàn Ca múa nhạc Việt Nam. Bắt nguồn từ đam mê nhạc cụ dân tộc, các thành viên đã lập nhóm và biểu diễn tại phố đi bộ đến nay được 4 tháng. |
Để gần gũi với khán giả, Trần Văn Xâm đã phối khí lại những bản nhạc đương đại với giai điệu vui tươi, rộn rã cho đàn Nhị. |
Số lượng học trò đăng ký theo học cây đàn Nhị ngày một tăng. |
Dù thời tiết nắng nóng nhưng vẫn rất đông khán giả đứng theo dõi, nhiều người còn đứng chờ từ trước khi dàn nhạc biểu diễn. |
Nghệ sĩ Trần Văn Xâm đang dự định ra một CD những bản nhạc phối mới cho đàn nhị. |






