(Toquoc)-Cái nắng chói chang của những ngày giữa tháng 5 như tiếp thêm sức nóng cho sân Thiên Trường...
(Toquoc) - Cái nắng chói chang của những ngày giữa tháng 5 như tiếp thêm sức nóng cho sân Thiên Trường, nơi đội chủ nhà đón tiếp kình địch XM Hải Phòng trong trận đấu thuộc vòng 12 V-League.
Trong khi đội bóng thành Nam đang ngụp lặn tìm cách thoát khỏi nhóm cuối bảng, thì ở bên kia chiến tuyến, các cầu thủ XM Hải Phòng rất tự tin với sự trở lại của đội trưởng Leandro cùng chuỗi trận thi đấu khởi sắc trong thời gian gần đây.
Chỉ còn kém 2 đội xếp phía trên BXH là ĐTLA và Hoà Phát Hà Nội có 3 điểm, các cầu thủ áo đỏ hiểu rằng, việc giành 3 điểm trước XM Hải Phòng là điều rất cần thiết để tìm cách thoát khỏi nhóm xuống hạng. Do đó, rất dễ hiểu khi các học trò của HLV Nguyễn Ngọc Hảo chơi đôi công với đội khách ngay từ những phút đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.
Các cầu thủ của Megastar Nam Định đã thể hiện sự thiếu ổn định trong suốt trận đấu. . (Ảnh: Ngọc Thành)
Phút thứ 13, từ cú sút xa rất căng của Trung Kiên bên phía Nam Định, thủ môn Xuân Việt đẩy bóng đến chân tiền đạo Lương Phúc đang áp sát khung thành, và ngay lập tức, cầu thủ mang áo số 9 của đội chủ nhà đã đệm bóng ghi bàn mở tỉ số trận đấu, sân vận động Thiên Trường như nổ tung trong niềm vui chiến thắng của CĐV đội bóng thành Nam. 7 phút sau, Leandro cũng đã đưa được bóng vào lưới Megastar Nam Định nhưng trọng tài xác định tiền đạo người
Tiếp tục duy trì thế chủ động. Song, trong trận đấu mà áp lực giành chiến thắng quá cao, các cầu thủ của Megastar Nam Định đã thể hiện sự thiếu ổn định của mình khi liên tiếp phạm lỗi với Leandro và Lazaro của Hải Phòng, và chiếc thẻ đỏ của Nguyễn Trung Kiên ở phút thứ 23 là kết quả của lối chơi rắn trên mức cần thiết của các cầu thủ áo đỏ.
Mất người, các cầu thủ Nam Định chủ động đá chậm để giảm nhịp độ trận đấu và điều này tạo cơ hội cho Leandro và các đồng đội liên tiếp tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành đội chủ nhà, thế nhưng, sự xuất sắc của thủ môn Ngọc Tú cùng với xà ngang và một chút may mắn đã giúp đội chủ nhà bảo toàn tỉ số cho đến khi hiệp 1 kết thúc.
(Ảnh: Ngọc Thành)
Sang hiệp 2, HLV Vương Tiến Dũng tăng cường hàng tấn công khi tung tiền đạo Ngọc Thanh vào thay tiền vệ Đức Dương. Ngay lập tức, XM Hải Phòng chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và gây sức ép đẩy toàn bộ đội hình của Nam Định về phần sân nhà.
Trong một chiều xuất thần, thủ môn Ngọc Tú của Nam Định đã không dưới 2 lần cứu nguy cho đội bóng thành Nam sau các pha dứt điểm của Leandro và đồng đội, song, phút thứ 59, từ một nỗ lực cá nhân, Leandro đột phá qua 4 cầu thủ phòng ngự của Megastar Nam Định trước khi tung cú sút chéo góc tung lưới đội chủ nhà đưa 2 đội trở lại vạch xuất phát. Mặc dù đã có lệnh cấm đến sân của ban tổ chức V-League, tuy nhiên, số ít những cổ động viên Hải Phòng trên sân vẫn có dịp chia vui với cầu thủ ngôi sao gốc
Bị san bằng tỉ số một cách bất ngờ, đội chủ nhà càng lùi sâu nhằm bảo toàn 1 điểm mong manh, song, điều đó vô tình tạo cơ hội cho các học trò của HLV họ Vương sử dụng lối chơi đánh biên sở trường của mình. Liên tiếp những phút 73 và 81, Ngọc Thanh và Leandro đã đưa được bóng vào lưới của Nam Định, song, trọng tài đều không công nhận do trước khi ghi bàn, tiền vệ mang áo số 16 đã dùng tay chơi bóng, còn đội trưởng CLB đất Cảng đã rơi vào thế việt vị.
Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Leandro đã đưa hai đội về vạch xuất phát. (Ảnh: Ngọc Thành)
Phút 89, khi tất cả khán giả có mặt trên sân đang nghĩ tới 1 trận hoà thì bất ngờ, tiền vệ nhập tịch Đinh Hoàng Max bất ngờ có pha đánh đầu cận thành ấn định tỉ số 2-1 cho đội bóng đất Cảng, toàn bộ các cầu thủ áo đỏ như đổ sụp xuống trên sân. Những phút cuối cùng, trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi cầu thủ 2 đội liên tiếp phạm lỗi và có một vài hành động không đẹp trong các pha xử lý trên sân.
Thua trận này, Megastar Nam Định đã bỏ lỡ cơ hội bắt kịp 2 đội xếp phía trên BXH là Hoà Phát Hà Nội và Gạch ĐTLA, điều này cũng đồng nghĩa với chiếc ghế của HLV Nguyễn Ngọc Hảo đang trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cách điều hành của trọng tài trong trận đấu này cũng là điều đáng bàn khi bỏ qua nhiều pha đánh nguội của cầu thủ 2 đội cũng như chỉ rút thẻ vàng cho tình huống chơi bóng bằng tay của Nguyễn Ngọc Thanh.
Đội hình ra sân của 2 đội: M.Nam Định: Ngọc Tú, Chinedu, Gaspard, Sỹ Vinh, Lương Phúc, Okoro, Văn Duyệt, Danh Ngọc, Văn Thuận,Mạnh Dũng, Trung Kiên. XM.HP: Xuân Việt, Trọng Nghĩa, Minh Đức, Xuân Phú, Robert, Bật Hiếu, Leandro, Minh Châu, Đức Dương, Aniekan, Lazaro. |
Nguyễn Đức