• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mộc thần hơn 500 năm tuổi của đồng bào Raglai

Thực hiện: Đức Thảo | 21/10/2024

(Tổ Quốc) - Cổ thụ cao khoảng 25m, phần gốc phải 20 người ôm mới xuể, do 2 cây da và 1 cây sanh quấn lấy nhau, là biểu tượng tâm linh của người Raglai.

Mộc thần hơn 500 năm tuổi của đồng bào Raglai - Ảnh 1.

Công viên Du lịch Yang Bay (xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) là một trong những điểm đến yêu thích của du khách bởi bầu không khí trong lành, hệ sinh thái đa dạng. Cổ thụ ba gốc hơn 500 năm tuổi nằm ở đường vào công viên, ngay dưới chân đồi Phượng Hoàng, được đồng bào Raglai nơi đây gọi tôn kính là Mộc thần.

Mộc thần hơn 500 năm tuổi của đồng bào Raglai - Ảnh 2.

Cổ thụ cao khoảng 25m, do 2 cây da và 1 cây sanh quấn lấy nhau, phần gốc phải 20 người ôm mới xuể, tán rộng trên 200m2, che mát cả một không gian rộng lớn. Đến đây vào trưa nắng, Mộc thần như một máy điều hòa tự nhiên, tạo không khí mát mẻ.

Mộc thần hơn 500 năm tuổi của đồng bào Raglai - Ảnh 3.

Công viên Du lịch Yang Bay nằm giữa cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn, vùng đất của đồng bào Raglai sinh sống. Song những già làng ở đây cũng không biết cổ thụ có từ khi nào, chỉ ước chừng đã tồn tại hơn 500 năm.

Mộc thần hơn 500 năm tuổi của đồng bào Raglai - Ảnh 4.

Mộc thần được tạo thành từ 3 cây, người Raglai cũng truyền miệng tượng trưng cho 3 dòng thác Yang Bay, Yang Khang và Ho-cho, nằm trên dòng sông Cầu ở vùng đất xã Khánh Phú. Theo tiếng Raglai, Yang Bay có nghĩa là "nước trời", Yang Khang có nghĩa là "con trời" và Ho-cho có nghĩa là "thác mẹ".

Mộc thần hơn 500 năm tuổi của đồng bào Raglai - Ảnh 5.

Những cành và thân chính, thân phụ liên kết, nối chặt tạo một thế đứng vững chãi cho cây qua hàng thế kỷ, như một vị thần canh giữ khu rừng, bảo vệ và ban phúc cho dân làng. Mộc thần có 8 bành rất lớn, trong tâm trí của đồng bào Raglai, điều này tượng trưng cho 8 mặt của thần rừng, trông coi 8 hướng của trời đất.

Mộc thần hơn 500 năm tuổi của đồng bào Raglai - Ảnh 6.

Người dân quanh vùng cũng truyền miệng 8 bành của cây chỉ 8 vấn đề quan trọng của cuộc đời, gồm: sức khỏe, tình duyên, sự nghiệp, học hành, gia đình, tiền bạc, cầu tự, tâm an. Mỗi khi đi làm, người dân đều dừng chân dưới gốc cây cầu nguyện cho chuyến đi được bình an và thành công.

Mộc thần hơn 500 năm tuổi của đồng bào Raglai - Ảnh 7.

Theo chị Trần Thị Bích Thảo, nhân viên phụ trách chăm sóc cổ thụ, cho biết mọi người khi đến nơi này đều bày tỏ sự sùng kính Mộc thần. Mỗi ngày, các nhân viên sẽ dọn dẹp cảnh quan xung quanh, chăm sóc cây và nhắc nhở du khách không được làm tổn hại đến cây.

Mộc thần hơn 500 năm tuổi của đồng bào Raglai - Ảnh 8.

Khu vực Mộc thần có không gian yên tĩnh, người dân và du khách đến đây có thể nghỉ ngơi, tận hưởng làn gió mát giữa thung lũng rộng lớn.

Mộc thần hơn 500 năm tuổi của đồng bào Raglai - Ảnh 9.

Đặc biệt, thông qua dải lụa đỏ, vàng, mọi người đều gửi gắm những ước nguyện sức khỏe, tình duyên, bình an, may mắn,… treo lên cổ thụ linh thiêng. Tương truyền, những ai viết điều ước vào dải lụa rồi treo lên những tán cây thì mọi điều mong ước đều sẽ thành hiện thực.

Mộc thần hơn 500 năm tuổi của đồng bào Raglai - Ảnh 10.

Chị Tạ Phương Linh, du khách từ TP. Nha Trang, cùng người thân đến thăm Mộc thần sau khi được bạn bè giới thiệu. Theo chị Linh, với dáng đứng bề thề, cành lá xum xuê, Mộc thần như một biểu tượng cho sức mạnh của thiên nhiên, thách thức với thời gian và không gian. Chiêm ngưỡng cổ thụ độc đáo với chị là một điều vô cùng may mắn. “Gửi điều ước lên cây tạo cho tôi niềm tin vào điều tốt đẹp, và động lực để luôn hướng về phía trước”, chị Linh nói.

Mộc thần hơn 500 năm tuổi của đồng bào Raglai - Ảnh 11.

Ông Lê Dũng Lâm - Giám đốc Công ty Du lịch Yang Bay, chia sẻ mộc thần cũng chính là tượng đài tâm linh của những người con tại Yang Bay. Hằng tháng, cán bộ, công nhân viên đều ghé lại nơi đây, dâng lễ với lòng thành, ước nguyện bình an, hạnh phúc.

NỔI BẬT TRANG CHỦ