• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nam Phi, gần mà xa

Thể thao 06/11/2009 09:31

(Toquoc)-Dù mới có 6/32 đội chắc suất,vòng loại World cup 2010 chuẩn bị chứng kiến những cuộc chia tay đầy nước mắt.

(Toquoc)- Đến giữa tháng 10 tới, vòng loại World cup 2010 sẽ chính thức khép lại ở tất cả các châu lục. Hiện tại chỉ có 6 trên tổng số 32 suất tham dự ngày hội bóng đá thế giới chính thức có chủ nhân (gồm: chủ nhà Nam Phi, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Triều Tiên và Hà Lan). Cánh cửa đi Nam Phi vẫn còn rộng mở với nhiều đội tuyển ở chặng nước rút sắp tới, nhưng cơ hội không phải là chia đều cho tất cả...
Nam Phi ở rất gần...
Không tính 6 đội tuyển đã chính thức giành vé dự World cup 2010 (gồm: chủ nhà Nam Phi, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Triều Tiên và Hà Lan), nhiều suất đi Nam Phi dự ngày hội bóng đá thế giới vào mùa hè sang năm cũng đã gần như nằm trong tầm tay của các đội tuyển.
Ở Nam Mỹ, nếu thắng Argentina trong trận “siêu kinh điển” của bóng đá khu vực này diễn ra tại Rosario vào rạng sáng Chủ nhật tới, Brazil sẽ tiến thêm một bước dài đến với World cup 2010. Hiện tại, đội quân của huấn luyện viên Carlos Dunga đang dẫn đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ (Conmebol) với 27 điểm sau 14 lượt trận, nhiều hơn đội xếp thứ 4 Argentina 5 điểm, hơn đội xếp thứ 5 (đá play-off với đội xếp thứ 4 của khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe) Ecuador 7 điểm. Khoảng cách này là tương đối an toàn cho Brazil, đội tuyển chưa một lần vắng mặt ở các vòng chung kết World cup từ trước đến nay.
Argentina đang bị dồn đến chân tường, buộc phải thắng kình địch Brazil
trên sân nhà tại Rosario bằng mọi giá.
Các đội tuyển quốc gia thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã hoàn tất các trận vòng loại World cup 2010, với 4 tấm vé đi thẳng đến Nam Phi thuộc về Nhật Bản, Australia (bảng A), Hàn Quốc, Triều Tiên (bảng B). Hiện tại, AFC chỉ còn đợi kết quả hai trận play-off (lượt đi và về) giữa Bahrain (bảng A) và Saudi Arabia (bảng B) để xác định xem đội nào sẽ có mặt trong hai trận play-off với New Zealand, xếp thứ nhất ở vòng loại khu vực châu Đại Dương (OFC).
Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), đội xếp thứ 5 của AFC sẽ đá với đội đứng đầu OFC để tranh một suất dự  World cup.
Việc cạnh tranh 13 suất đi Nam Phi diễn ra quyết liệt hơn giữa 53 liên đoàn thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).
Hà Lan đã nhanh chân hơn tất cả, nhưng Tây Ban Nha và Anh cũng sắp sửa theo chân họ.
Đó cũng là 3 đội tuyển hiếm hoi còn giữ được thành tích toàn thắng tại vòng loại World cup 2010 ở khu vực châu Âu.
Trong tháng 9 này, Tây Ban Nha sẽ lần lượt gặp Bỉ và Estonia trên sân nhà. Nếu giải quyết ổn thoả trận đấu với Bỉ, xem như đương kim vô địch châu Âu đã hoàn thành sớm mục tiêu giành vé đi Nam Phi. Hiện tại, Tây Ban Nha đang có trong tay 18 điểm, nhiều hơn Bosnia và Herzegovina 6 điểm và Thổ Nhĩ Kỳ 10 điểm (tất cả cùng đá 6 trận). Cách biệt lớn này cho phép Tây Ban Nha tập trung dứt điểm sớm nhiệm vụ vượt qua vòng loại để có thêm thời gian chuẩn bị cho mục tiêu toả sáng ở World cup 2010, sau thành công lịch sử ở EURO 2008.
Thuyết phục hơn, Anh không chỉ toàn thắng cả 7 trận mà còn là đội tuyển có hàng công đáng sợ nhất tại châu Âu vào thời điểm này. Sau 7 trận, các chân sút của “Tam sư” đã ghi được 26 bàn, một con số ấn tượng, bỏ xa đội xếp thứ hai về thành tích ghi bàn là Đức, có 20 bàn cũng sau 7 trận.
Cuối tuần này, đội tuyển Anh chỉ đá giao hữu với Slovenia nhưng vào giữa tuần sau, thầy trò Fabio Capello sẽ có trận đấu quyết định với đội nhì bảng Croatia ở sân Wembley.
Croatia, đối thủ từng khiến người Anh ngậm đắng nuốt cay ở vòng loại EURO 2008, đang có trong tay 14 điểm sau 7 trận và bị Ukraina, có 11 điểm sau 6 trận, gây sức ép từ phía sau.
Có thể nói, nhờ Capello mà “Tam sư” đang đứng trước cơ hội trả thù Croatia thêm một lần nữa, sau khi đã thắng đối thủ này 4-1 ở lượt đi tại Zagreb.
Nhờ Capello mà “Tam sư” đang đứng trước cơ hội trả thù Croatia
thêm một lần nữa.
Nam Phi ngày càng xa...
Trở lại khu vực Nam Mỹ, nguy cơ Argentina phải làm khán giả ở World cup 2010 là có thật và điều đó khiến huấn luyện viên Diego Maradona cũng như người hâm mộ lo sốt vó.
Argentina đang bị dồn đến chân tường, buộc phải thắng kình địch Brazil trên sân nhà tại Rosario bằng mọi giá, nếu không sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 5 và phải đá play-off, hay thậm chí thứ 6 và vắng mặt ở World cup 2010.
Trước 4 trận còn lại, mọi khó khăn đang bủa vây đội tuyển xứ Tango và giờ là lúc Maradona thể hiện bản lĩnh trên cương vị nhà cầm quân như những gì “Cậu bé vàng” từng thể hiện trong vai trò cầu thủ trước đây.
Tại châu Âu, hai đội tuyển lớn là Bồ Đào Nha và Thuỵ Điển cũng đang lâm nguy ở bảng 1. Cả hai đều chỉ có trong tay 9 điểm, kém 4 điểm so với Hunggary và 7 điểm so với Đan Mạch.
Nếu căn cứ vào phong độ và tình hình hiện tại, thì mục tiêu khả dĩ nhất của Bồ Đào Nha cũng như Thuỵ Điển là suất nhì bảng để được đá play-off.
Nhưng xem ra, lật đổ Hunggary vào lúc này cũng chẳng dễ dàng, nhất là khi mà Bồ Đào Nha cùng Thuỵ Điển hầu như chưa thể hiện chút tín hiệu khả quan nào.
Có một thực tế mà người hâm mộ phải thừa nhận: World cup 2010 sẽ vắng một trong hai cái tên Bồ Đào Nha hoặc Thuỵ Điển, hay thậm chí vắng cả hai!
World cup 2010 sẽ vắng cái tên Bồ Đào Nha?
Mới có 8 điểm sau 6 trận, Czech phải tạm xếp vị trí áp chót bảng 3, chỉ trên mỗi San Marino. Cơ hội của Czech ngày càng hẹp đi vì Slovakia, Bắc Ireland, Slovenia và Ba Lan vẫn tiến lên phía trước một cách đều đặn. Đuổi kịp đội dẫn đầu Slovakia (15 điểm/6 trận) là nhiệm vụ bất khả thi đối với Czech. May ra, họ chỉ trông chờ vào suất đá play-off, nhưng để giành giật suất này với 3 đối thủ còn lại cũng đủ mệt bở hơi tai.
Sự ra đi của huấn luyện viên Karel Brueckner sai EURO 2008 đã khiến đội tuyển Czech lâm vào khủng hoảng dưới thời Ivan Hasek. Nhưng bản thân Brueckner cũng không thành công với vai trò mới ở đội tuyển Áo và vừa chấp nhận ra đi.
Được đi dự vòng chung kết World cup là niềm vinh dự lớn với bất kỳ đội tuyển quốc gia nào. Nhưng chỉ có 31 chỗ trên chuyến tàu đến Nam Phi nên 203 đội tuyển ghi danh tham dự vòng loại phải tìm mọi cách vượt lên.
Đã có những bất ngờ thú vị (như Triều Tiên giành vé ở khu vực châu Á, hay Bosnia & Herzegovina có khả năng đại diện cho khu vực châu Âu), nhưng vòng loại World cup 2010 cũng chuẩn bị chứng kiến những cuộc chia tay đầy nước mắt khi vài tên tuổi lớn rơi rụng trên đường đến với ngày hội của bóng đá thế giới diễn ra vào mùa hè sang năm.
Đông Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ