• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghĩa tình trong mùa dịch Covid-19

Văn hoá 03/08/2021 22:11

(Tổ Quốc)- Sau khi ủng hộ 100 triệu đồng vào Quỹ phòng chống dịch Covid, chị Nguyễn Thị Tuyết tình nguyện bàn giao tất cả các phòng tại khách sạn Vườn Sài Gòn cho chính quyền địa phương sử dụng làm nơi tiếp nhận, lưu trú cho những người dân sinh hoạt trong thời gian cách ly.

Dịch bệnh ngày càng phức tạp, làm ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe, đời sống của người dân, khó khăn chồng chất khó khăn. Cùng chung mục đích chia sẻ khó khăn với người nghèo, thời gian qua đã có nhiều cá nhân, doanh nghiệp thực hiện những việc làm, nghĩa cử cao đẹp. Người góp tiền, người góp nhu yếu phẩm ủng hộ, phát cơm miễn phí… Tất cả đều đáng trân trọng và góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp sức cho cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19.

Nghĩa tình trong mùa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Tuyết ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

Hòa chung vào những hoạt động thiện nguyện của nhiều tổ chức, cá nhân trên khắp cả nước, chị Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc công ty TNHH Bất động sản GT, một người con vùng đất Quảng Trị kiên cường, đã có những việc làm ý nghĩa, chung sức cùng chính quyền và nhân dân Quảng Trị nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Chị Nguyễn Thị Tuyết sinh ra và lớn lên trên vùng quê nghèo Quảng Trị, chính bởi vậy chị thấm thía và luôn mong muốn dành tặng những gì tốt đẹp nhất cho người dân và vùng đất quê hương. Trong những ngày cả đất nước cùng gồng mình chống dịch, thấu hiểu được nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, bằng những việc làm xuất phát từ trái tim, chị đã có những việc làm đầy ý nghĩa: đóng góp ủng hộ 100.000.000 đồng tới Quỹ phòng chống dịch Covid-19; thăm hỏi, tặng quà trực tiếp tới bà con tại khu vực cách ly, góp một phần công sức chung tay trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Nghĩa tình trong mùa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Hỗ trợ người dân khó khăn trong vùng cách ly

Nói về việc làm của mình, chị Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ: "Có cơ hội để giúp đỡ người khác là một sự may mắn và may mắn hơn là mình còn có cơ hội để được giúp đỡ mọi người. Tôi rất hạnh phúc vì những gì tôi đã làm. Tôi mong mình có thể làm được nhiều hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho mảnh đất quê hương tôi và nhiều địa phương khác. Tôi cũng mong rằng, việc làm nhỏ bé của mình sẽ được nhiều mạnh thường quân quan tâm, đồng hành cùng chung sức vì một Việt Nam an toàn, mạnh mẽ vượt qua dịch bệnh và phát triển bền vững hơn".

Đặc biệt, trong tháng 6 và 7 vừa qua, khi dịch bệnh lan rộng trên địa bàn huyện Gio Linh, Quảng Trị, không chút đắn đo, ngay đầu tháng 8, chị Nguyễn Thị Tuyết đã tình nguyện bàn giao tất cả các phòng tại khách sạn Vườn Sài Gòn cho chính quyền địa phương sử dụng làm nơi tiếp nhận, lưu trú cho những người dân sinh hoạt trong thời gian cách ly.

Khách sạn Vườn Sài Gòn được chị Nguyễn Thị Tuyết dùng làm nơi cách ly cho khoảng 100 người về từ vùng dịch

Khách sạn Vườn Sài Gòn được dùng làm nơi cách ly cho khoảng 100 người về từ vùng dịch. Hiện tại có 74 người cách ly tại đây, trong đó có 63 nam và 11 nữ và có 1 phụ nữ mang thai. Việc làm này của chị góp phần giảm tải khó khăn cho các khu vực y tế, các bệnh viện tại địa phương.

Chặng đường chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 chắc chắn sẽ còn nhiều chông gai, nhưng càng trong khó khăn, tinh thần tương thân tương ái càng được khơi dậy. Dịch bệnh rồi sẽ qua đi nhưng sự tử tế, tình yêu thương được lan tỏa từ những tấm lòng nhân ái như doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết và bao người dân Việt Nam với truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách sẽ còn đọng lại mãi.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ