(Tổ Quốc) - Cứ đến 23 tháng Chạp, các gia đình người Việt lại tất bật chuẩn bị cúng tiễn ông Công, ông Táo lên trời. Năm nay, lễ ông Công, ông Táo rơi vào thời điểm dịch Covid -19 đang bùng phát trở lại nên người dân đi sắm đồ bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Theo quan niệm truyền thống, vào ngày này, các gia đình sẽ chuẩn bị một mâm cỗ cúng tươm tất để tiễn các vị thần Đất, thần Nhà và thần Bếp lên chầu Ngọc Hoàng. Ông Táo về trời sẽ báo cáo với Ngọc Hoàng về những việc làm trong năm của mỗi gia đình.

Ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc tại chợ Gia Ngư - một trong những khu chợ lâu đời ở Hà Nội, không khí người dân đi mua sắm đồ cúng nhộn nhịp từ sớm.

Các mặt hàng được người dân lựa chọn để mua là gà luộc sẵn, hoa quả, các thực phẩm làm sẵn...

Giá gà luộc sẵn ở khu chợ này giao động từ 250 đến 500 ngàn một con tùy kích thước.

Những năm gần đây, Chợ Hàng Bè nối tiếng là chợ "đi mười phút sắm đủ mân cỗ cúng".

Tất cả các mặt hàng thiết yếu cho một mân cỗ cúng ông Công ông Táo đều được làm sẵn và được người tiêu dùng đánh giá cao.

Các mặt hàng hoa quả được nhiều người xếp hàng mua. Do dịch Covid -19 nên mọi người tuân thủ việc giãn cách không chen nhau vào cửa hàng.

Mặt hàng cá chép đỏ không thể thiếu cho ngày 23 tháng Chạp.

Nhiều người tranh thủ mua thêm cành đào về bày chơi Tết.


Hoạt động mua sắm được diễn ra trên khắp các phố phường.

Do dịch diễn biến phức tạp nên nhiều người tranh thủ đi mua về làm lễ sớm.

Ghi nhận của PV, từ sớm nhiều người dân đã tranh thủ đi thả cá.

" Gia đình tôi năm nào cũng thả cá ở hồ Văn, vì ở đây không lo bị đánh bắt" - Cô Thu (Văn Miếu, Đống Đa) nói.

Cá chép không chỉ là "phương tiện" để các Táo quân lên chầu trời mà còn là biểu tượng cho tinh thần vươn tới thành công, thịnh vượng. Việc thả cá thuận lợi cũng là một phép tâm linh cầu mong một năm mới bình an.
