Người Hội An tất bật dọn bùn non, du khách ngắm phố cổ mùa lũ
(Tổ Quốc) - Chiều 15/11, tranh thủ nước lũ rút, người dân TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tất bật dọn dẹp bùn non, rác thải để đón khách trở lại. Trong lúc đó, nhiều du khách nước ngoài có trải nghiệm ngắm Hội An mùa nước lũ.

Do ảnh hưởng mưa lớn hai ngày qua, nước sông Hoài dâng cao khiến một số tuyến đường ở TP Hội An ngập chìm trong nước lũ. Ghi nhận trong 2 ngày 13-14/11 một số tuyến phố như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ...bị ngập nước; trong đó đường Bạch Đằng trải dài men sông Hoài ngập sâu từ 0.5 đến 0.7m.

Đến 14 giờ ngày 15/11, đường Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu…nước lũ vẫn vây quanh, rút chậm.

Nước mấp mé mặt đường cầu An Hội (cây cầu bắc qua sông Hoài) trong chiều 15/11...

Nước lũ rút chậm, du khách đạp xe trên đường Bạch Đằng ngắm phố cổ mùa lũ...

Nhiều khách Tây lần đầu tiên thấy phố cổ Hội An nước lũ và lội nước một đoạn đường dài để trải nghiệm...

...và lấy máy ảnh ghi lại hình ảnh phố cổ Hội An mùa lũ.

Một số quán cà phê vỉa hè dọc đường Bạch Đằng mở bán cho khách ngồi ngắm phố cổ mùa lũ...

Chiều 15/11, tranh thủ nước rút, người dân Hội An dọn dẹp bùn non, rác thải, làm sạch hàng quán...để chuẩn bị đón khách trở lại.


Dọn dẹp cùng chồng, bà Lê Thị Huyền (đường Nguyễn Phúc Chu, TP Hội An) cho biết, nước lên nửa đêm, vào nhà ngập gần 30cm, vợ chồng bà phải kê cao đồ tránh bị ướt. "Nhân lúc trời hửng nắng, nước bắt đầu rút, vợ chồng tôi đẩy bùn và nước ra, dọn dẹp quán chuẩn bị đón khách buổi tối", bà Huyền chia sẻ.


Dọn dẹp bùn non trên phố...


Các công nhân Công ty CP Công trình công cộng Hội An phun nước làm sạch đường phố...

Công nhân túc trực trên cầu An Hội để đẩy rác, chảy từ đầu nguồn xuống hạ lưu, tránh việc ứ đọng rác ở đây.

Tất bật dọn dẹp phố xá để đón khách trở lại.