• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người thân bật khóc trên khán đài khi tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31: "Sẽ nấu cá kho thưởng cho con"

(Tổ Quốc) - Sau khi nhận HCV từ BTC, một số cầu thủ nữ Việt Nam đến khán đài tìm người thân để chia sẻ hạnh phúc.

Tối 21/5, sau khi đánh bại ĐT nữ Thái Lan, ĐT Nữ Việt Nam có lần thứ 3 liên tiếp vô địch SEA Games.

Đứng lên bục vinh quang cao nhất trên sân nhà, thầy trò HLV Mai Đức Chung vỡ oà trong sung sướng. Chiến thắng trước tuyển nữ Thái Lan giúp bóng đá nữ Việt Nam có lần thứ 2 trong lịch sử giành HCV ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp (2001, 2003, 2005 và 2017, 2019 và 2022).

Người thân bật khóc trên khán đài khi tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31: Sẽ nấu cá kho thưởng cho con - Ảnh 1.

CĐV ăn mừng khi ĐT nữ Việt Nam mở tỷ số trước ĐT nữ Thái Lan

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi nhận huy chương, các cầu thủ nữ của ĐT Việt Nam tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau sau một kỳ SEA Games thành công. Bên cạnh đó, một số cầu thủ chạy về phía khán đài tìm người thân.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đứng trên bục vinh quang

Từ Long An ra Quảng Ninh theo dõi con gái thi đấu bà Dương Thị Phượng (mẹ của thủ môn Trần Thị Kim Thanh) cho biết, bà Phượng ra đây từ sáng hôm qua để cổ vũ cho con gái. 

"Hôm nay ngồi trên khán đài theo dõi con gái thi đấu cố gắng tôi rất vui mừng. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ĐT Việt Nam giành HCV tôi cũng như khán giả ngồi đây rất hạnh phúc", bà Phượng xúc động.

Người thân bật khóc trên khán đài khi tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31: Sẽ nấu cá kho thưởng cho con - Ảnh 3.

Người thân bật khóc trên khán đài khi tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31: Sẽ nấu cá kho thưởng cho con - Ảnh 4.

Thủ môn Kim Thanh ăn mừng chiến thắng cùng mẹ

Theo bà Phượng do lo lắng con gái sẽ gặp tâm lý trước trận, bà chỉ dặn dò con mấy câu "Ráng cố gắng thi đấu nghe con".

"Con gái thi đấu miết, lâu lâu con mới về nhà, con rất thích ăn cá kho, nếu được nghỉ về nhà, tôi sẽ chuẩn bị nấu món cá kho thưởng cho con", bà Phượng nói.

Gia đình 6 của cầu thủ Lương Thị Thu Hương trên khán đài

Cũng đi một quãng đường rất xa tới Quảng Ninh cổ vũ cho các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam, gia đình cầu thủ Lương Thị Thu Hương có 6 người gồm (bà nội, bố, mẹ, gia đình anh trai). 

Bà nội của Thu Hương cho biết, họ đã phải chuẩn bị để đi xe khách từ Long An ra đây. "Được nhìn thấy cháu thi đấu, tôi vui lắm, hôm nay các cháu thi đấu rất tốt, tôi xin cảm ơn BHL đã tạo điều kiện để các cháu được thi đấu, cống hiến cho Tổ quốc".

Tiền vệ Trần Thị Thuỳ  Trang tranh thủ chụp ảnh cùng người thân trên khán đài

Trước đó, người thân của Trang đã không cầm nổi nước mắt sau khi  ĐT nữ Việt Nam giành HCV

Như vậy, với tấm HCV hôm nay, bóng đá nữ Việt Nam khẳng định vị trí số 1 ở Đông Nam Á khi chiếm ngôi vị độc tôn ở SEA Games với tổng cộng 7 HCV, bỏ xa Thái Lan (5 HCV) và Myanmar (2 lần).


Đinh Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ