(Toquoc)-Trơn tru, ít sạn nhưng các giọng hát đều hơi căng cứng trong cách hát theo kiểu “trả bài”...
(Toquoc)- Trơn tru, ít sạn nhưng các giọng hát đều hơi căng cứng là cảm nhận chung về phần lớn các thí sinh tham dự đêm chung kết miền Bắc Sao Mai 2009 (1/11) tại Hà Nội.
Là đêm khai mạc của giải nên chương trình được đầu tư khá đặc sắc với các tiết mục văn nghệ mở màn. Tuy nhiên, sự chú ý của khán giả chỉ thực sự bắt đầu khi các thí sinh Sao Mai bước ra sân khấu.
18 thí sinh tham dự ở ba dòng nhạc: nhạc nhẹ, dân gian và thính phòng. 9 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn đại diện cho khu vực miền Bắc tham dự vòng chung kết toàn quốc vào tháng 12/2009.
Thí sinh Hà Hoài Thu được đánh giá là một giọng ca nhạc nhẹ được kỳ vọng
(Ảnh: Ngọc Thành)
Ở dòng nhạc nhẹ, các thí sinh dự thi không có va vấp gì, tuy nhiên, chưa có giọng ca nào thực sự vượt trội và thu hút. Trần Quốc Bảo mở đầu đêm chung kết miền Bắc khá suôn sẻ nhưng anh không làm khán giả thoả mãn bởi sự căng cứng trong cách hát theo kiểu “trả bài” hết sức sạch sẽ. Đặng Thu Phương (SBD 36) thể hiện “Thành phố miền Quan họ” dù rất trơn tru nhưng không vượt qua được giọng ca Vương Dung (Sao Mai 2006).
Kết quả, Hà Hoài Thu, Hoàng Lệ Quyên và Trần Quốc Bảo đã đi tiếp cũng được nhóm bình luận: Nhạc sĩ Ngọc Châu, NSND Trung Kiên và ca sỹ Phương Thảo đánh giá cao.
Hà Hoài Thu thể hiện khá trọn vẹn phần thi của mình. Với chất giọng hát tốt, xử lí tác phẩm tốt, kĩ thuật chuẩn, Hoài Thu nhận được những sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả trong khán phòng khi thể hiện “Cỏ và mưa” của nhạc sĩ Giáng Son. Cô gái mang số báo danh 20 đến từ Quảng Ninh còn thu hút khán giả bằng vẻ ngoài hấp dẫn, phong cách biểu diễn duyên dáng và thực sự là một giọng ca nhạc nhẹ được kỳ vọng.
Đa số các thí sinh trình diễn không có va vấp gì, nhưng hiếm có giọng ca nào thực sự vượt trội và thu hút (Ảnh: Ngọc Thành)
Hoàng Lệ Quyên sở hữu một giọng hát dày, ngọt ngào, rõ ràng và trường sức. Nhạc sĩ Ngọc Châu ưu ái cho rằng cô có chút gì đó giống với ca sỹ ngôi sao Mỹ Linh về cách nhả hơi.
Ở hai dòng nhạc dân ca và thính phòng, các thí sinh có cơ hội khoe giọng hơn nhưng lại vấp phải những sai sót đáng tiếc như chọn bài chưa hợp chất giọng, chưa chọn được bài hát riêng nhằm tránh cảm giác so sánh.
Các thí sinh tham gia dự thi ở phần âm nhạc dân gian vẫn vấp phải nhược điểm của các Sao Mai những năm trước đó là khâu chọn bài. Có thí sinh thì chọn bài chưa phù hợp giọng hát, có thí sinh thậm chí chọn bài không có âm hưởng dân gian. Vũ Ngọc Ký sở hữu giọng hát được đánh giá là hay nhưng chọn bài chưa phù hợp. “Huyền thoại Hồ núi Cốc” mà Ký chọn theo NSND Trung Kiên là hợp với thể loại thính phòng. Lương Thị Nga hát “Gọi anh” chỉ đạt được ở sự trơn tru “sạch sẽ” kiểu trả bài. Tương tự, Chu Phương Anh chọn “Xa khơi” có vẻ hơi quá sức. Phương Anh có giọng hát hay, khuôn mặt đẹp nhưng việc sai sót ngay khi vào “Xa khơi” đã khiến thí sinh này mất điểm.
9 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn đại diện cho khu vực miền Bắc tham dự vòng chung kết toàn quốc vào tháng 12/2009. (Ảnh: Ngọc Thành)
Lương Nguyệt Anh là thí sinh được đánh giá cao nhất trong phần thi dòng nhạc dân gian. Cô cũng là người duy nhất được khen là chọn bài chuẩn nhất ở dòng nhạc này khi chọn “Trăng khuyết” (nhạc Huy Thục, thơ Phi Tuyết Ba). Đây cũng là một sự táo bạo của Nguyệt Anh bởi ca khúc này từng giúp Tân Nhàn lên ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Sao mai 2005 ở phong cách dân gian. Tuy nhiên, Nguyệt Anh đã thể hiện được “Trăng khuyết” một cách rõ nét và giàu cảm xúc.
Nguyễn Việt Hà khá thành công với “Sông ơi đừng chảy” nhưng chỉ ở đoạn mở đầu. Minh Chuyên thu hút sự chú ý của khán giả với khả năng trình diễn và giọng hát tốt. Tham gia dòng nhạc dân gian nhưng cô được đánh giá là hợp với dòng nhạc nhẹ hơn. Tuy nhiên, Minh Chuyên đã cùng với Việt Hà và Nguyệt Anh trở thành đại diện miền Bắc ở dòng nhạc dân gian đi tiếp.
Một cảm giác đều đều, nhàn nhạt bởi chưa có giọng hát nổi bật tiếp tục lặp lại ở các thí sinh tham gia phần thi nhạc thính phòng. Tất nhiên, ở dòng nhạc cần đến “đẳng cấp” hơn bởi cần đến sự khổ luyện nhiều hơn này thì các thí sinh hầu như đều “chưa chín”, thậm chí, khi thể hiện các ca khúc cũ còn hát theo lối mòn.
Đặng Minh Hải tham dự ở phần thi dòng nhạc thính phòng nhưng lại hát trữ tình nhiều hơn. Lê Xuân Hảo với “Vang mãi bản tình ca” và Vũ Huy Hải với “Truyền thuyết Hồ Gươm” cũng bị nhận xét là lát theo một lối mòn, giọng hát tốt nhưng thiếu dàn dựng và bị nhược điểm là lên giọng quá nhiều.
Nhưng, dù có nhược điểm này thì Lê Xuân Hảo và Đặng Minh Hải cũng vượt qua 6 thí sinh tham gia phần thi dòng nhạc thính phòng vào chung kết toàn quốc. Dương Tùng Lâm được khan giả bình chọn là thí sinh được yêu thích nhất nhờ phẩn thể hiện “Dương cầm thu không em” (An Thuyên) đầy say mê.
Sau đêm chung kết Sao Mai khu vực miền Bắc, đêm chung kết khu vực miền Trung sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2009.
Cẩm Hà