• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những chàng trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu "con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc

Thực hiện: Nam Nguyễn | 31/01/2023

(Tổ Quốc) - Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc (Hà Nội) thu hút đông đảo người dân tới tham dự với màn trai giả gái mặt hoa da phấn đeo trống đánh bồng, chiều 30/1 (mùng 9 tháng Giêng).

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 1.

Ngày 30/1 (tức mùng 9 Tết) làng Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội đã tổ chức lễ hội thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia. Trong đó, tâm điểm là điệu múa "Con đĩ đánh bồng"- điệu múa cổ do trai làng đóng giả làm con gái, má phấn, môi son, đầu chít khăn mỏ quạ, váy nhiễu màu đen với những dải màu ngũ sắc, vừa múa nhún nhảy, vừa vỗ trống bồng đeo trước bụng một cách nhí nhảnh, duyên dáng.

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 2.

Theo truyền thống, từ ngày mùng 9 đến 12 tháng Giêng âm lịch hằng năm, người dân làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì lại thành kính, tự hào tổ chức lễ hội truyền thống tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, người đã mang lại cuộc sống no ấm, yên bình cho dân làng…

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 3.

Trong không gian lễ hội có rất nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc được bảo tồn. Sau khi kết thúc ba tuần tế, diễn ra điệu múa chạy cờ, tái hiện lại hào khí năm xưa của nghĩa quân Phùng Hưng thao luyện binh mã trước ngày ra trận.

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 4.

Tiêu biểu là điệu múa trống bồng - điệu múa cổ do trai làng đóng giả làm con gái, má phấn, môi son, đầu chít khăn mỏ quạ, váy nhiễu màu đen với những dải màu ngũ sắc, vừa múa nhún nhảy, vừa vỗ trống bồng đeo trước bụng một cách nhí nhảnh, duyên dáng.

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 5.

Ngay từ sớm, 18 thanh niên tham gia múa bồng sửa soạn, tô son phấn, xúng xính trong áo tứ thân, váy đụp, đeo bông tai, chít khăn mỏ quạ.

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 6.

Điểm nhấn của Lễ hội nằm ở màn múa “con đĩ đánh bồng” của các chàng trai giả gái.

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 7.

Tích xưa kể rằng, để khích lệ tinh thần tướng sĩ, Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng đã cho binh lính đóng giả làm gái, đeo trống múa bồng, khi ông tập kết quân sĩ tại làng Triều Khúc để vây đánh quân nhà Đường vào khoảng thế kỷ thứ 8. Từ đó, để tưởng nhớ công ơn của ông, cứ đến mùa xuân, dân làng lại tổ chức lễ rước Thành Hoàng, trong đó không thể thiếu điệu múa "con đĩ đánh bồng".

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 8.

Các chàng trai làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) trong bộ quần áo mớ ba mớ bảy, má phấn môi son múa điệu “con đĩ đánh bồng” cuốn hút người xem.

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 9.

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 10.

Điệu múa đánh bồng phóng khoáng, dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng cũng rất mềm mại, linh hoạt. Họ cùng nhau nhảy múa trong sự reo hò của những người dân xem hội.

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 11.

Hàng ngàn người dân làng Triều Khúc cũng như du khách đã có mặt để theo dõi lễ hội độc đáo này.

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 12.

“Con đĩ đánh bồng” là 1 trong 10 điệu múa dân gian xưa của đất Thăng Long.

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 13.

Mắt lúng liếng, miệng cười xinh trong những bước nhảy linh hoạt, họ thướt tha hòa cùng nhịp trống dồn dập khiến người xem thích thú.

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 14.

Tất cả các "con đĩ" được tuyển chọn tham gia điệu múa phải là trai chưa vợ, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, con nhà gia giáo.

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 15.

Nhiều du khách từ khắp nơi đổ về xem điệu múa độc đáo này.

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 16.

Lễ hội nhằm tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc Bố Cái Đại vương Phùng Hưng, người đã mang lại cuộc sống no ấm, yên bình cho dân làng.

Trai Hà Nội thoa phấn, tô son múa điệu " con đĩ đánh bồng" trong lễ hội làng Triều Khúc - Ảnh 17.

Mỗi năm, lại có nhiều thành viên mới được tham gia đội múa.

NỔI BẬT TRANG CHỦ