• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những ký ức khó quên ở Cao nguyên đá Hà Giang cùng gia đình nhỏ Hà Nội

Thực hiện: Thảo Hương | 30/11/2022

(Tổ Quốc) - Sau chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm ở Hà Giang, cả hai mẹ con đã có những kỷ niệm đẹp và khó quên.

Là một người đam mê du lịch và yêu thích khám phá khắp mọi miền đất nước, chị Hoàng Lan Phương (chủ blog Làm mẹ tự do) đã cho con gái được trải nghiệm rất nhiều địa điểm mới lạ ngay từ khi bé còn nhỏ. Sau mỗi chuyến đi, cả hai mẹ con đã có những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Mới đây, cả gia đình đã có chuyến đi tới Cao nguyên đá Hà Giang trong 4 ngày 3 đêm. 

Những ký ức khó quên ở Hà Giang

- Tan chảy khi nhìn thấy những con giống sặc sỡ từ vải thổ cẩm ở sạp hàng trước Đền Thác Cái.

- Choáng ngợp trước cảnh sắc thiên nhiên Hà Giang tại nơi tiếp giáp đất và trời - Cổng trời Quản Bạ

- Trái tim rung rinh khi nhìn thấy nụ cười, bay theo tiếng khèn tiếng sáo của các em bé dân tộc trên Dốc Thẩm Ngựa.

- Yên bình đến lạ ở thung lũng Sủng Là, nơi bao quanh bởi những cánh đồng ngô xanh mướt, khi vuốt ve những chú mèo lim dim nằm sưởi nắng ở Nhà của Pao.

- Trầm trồ trước những câu chuyện ở Dinh nhà Vương - Dinh Vua Mèo.

- Phê pha khi đứng hóng mát nơi địa đầu điểm cực Bắc - Cột cờ Lũng Cú.

Cột cờ Lũng Cú và Hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế.

- Cảm phục khi nghe chuyện của những thanh niên xung phong đã mở con đường hạnh phúc, của biệt đội cảm tử đã làm nên một trong tứ đại đỉnh đèo Mã Pí Lèng.

- Thót tim khi ôm eo các tay đua công thức F1 chất nhất sông Nho Quế phi xe máy 8km từ đỉnh, và ngược lại.

- Ngẩn ngơ ngắm nhìn cánh bướm mong manh bay giữa hẻm vực Tu Sản trên dòng sông Nho Quế màu lục bình, thấy thiên nhiên sao mà vừa hùng vĩ vừa thơ mộng đến thế.

- Và cuối cùng, không thể thiếu, đó là nghĩ đến lại thèm rỏ dãi những đặc sản nơi đây: thịt trâu rừng, thịt gà rừng, lẩu gà đen, lợn cắp nách, rau măng, gỏi dê,...

Chuyến đi theo tour đầy trải nghiệm

Lần này mình chọn đi tour chứ không tự túc vì những lý do sau:

- Hà Giang nổi tiếng với những cung đường đèo khó đi "bậc nhất" Việt Nam. Nên với lần đầu tiên đến chưa thạo đường còn mang theo con nhỏ, mình quyết định chọn đi tour để tích lũy kinh nghiệm hòng sau này còn làm chuyến tự túc.

- Đi tour thích ở chỗ là có người lo hết cho từ A đến Z nên việc của mình chỉ là cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất Cao nguyên đá này mà thôi.

Những ký ức khó quên ở cao nguyên đá Hà Giang cùng gia đình nhỏ Hà Nội - Ảnh 2.

Các em bé dân tộc trên Dốc Thẩm Mã

- Tour ghép nên không phải đi 3 mình đâu mà đi hơn chục mình, vui lắm. Đoàn mình có hẳn 10 người thêm hướng dẫn viên, lái xe, phụ xe từ đủ 3 miền Bắc Trung Nam, lại còn hợp nhau, nên đi tour mà như đi cùng cạ cứng vậy đó.

- Đoàn đông người nên cũng tha hồ thử nhiều món đặc sản chứ đi một mình chắc chỉ gọi được 2-3 món thôi.

- Thời gian ngắn tuy chỉ 4 ngày 3 đêm nhưng đi được đủ hết các điểm nổi bật.

- Có hướng dẫn viên nên đi đâu chúng mình cũng được nghe nhiều chuyện hay ho về văn hóa, truyền thống, lịch sử nơi đây.

Hành trình đi chơi ở Hà Giang

- Ngày 1: Đền Thác Cái; Cafe Núi Cấm; Khách sạn Yên Biên.

+ 6h30 cả đoàn bắt đầu xuất phát từ Hà Nội. Đến Tuyên Quang thì chúng mình dừng chân ăn trưa tại nhà hàng Ba chữ lồng (18 Ngô Gia Khảm). Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lúc thì cả đoàn lên xe đến Đền Thác Cái (vẫn ở Tuyên Quang nha). Cả đoàn sẽ ghé vào đây để cầu bình an may mắn cho cả hành trình.

Sau lưng đền là đồi núi, mặt trước hướng về phía sông Lô nên không khí rất trong lành mát mẻ. Tuy nhiên trong đền có khá nhiều côn trùng nhỏ bay nên bố mẹ lưu ý cho con mặc áo dài tay hoặc xịt thuốc chống côn trùng cho con nhé. Trước đền có các sạp bán đủ thứ từ đồ ăn nước uống, đặc sản đến quà lưu niệm sặc sỡ sắc màu, chống chỉ định cho gia đình có con nhỏ vì sa chân vào đây là các bé quên lối về luôn.

+ Tiếp đó chúng mình lại di chuyển tiếp đến cafe Núi Cấm. Đồ uống ở đây rất ngon giá lại rẻ. Trên núi nên rất thoáng đãng. Có hẳn 4 khu: ngồi trong nhà, ngoài trời, mô hình xe buýt và nóc sàn xe buýt (cao hẳn). 

- Ngày 2: Cổng trời Quản Bạ; Dốc Thẩm Mã, Phố Cáo; Thung lũng Sủng Là, Làng văn hóa Lũng Cẩm; Dinh nhà Vương; Cột cờ Lũng Cú; Phố cổ Đồng Văn.

+ Đến Quản Bạ thì chúng mình thuê xe điện chở lên, leo tiếp khoảng mấy chục bậc thang nữa là đến Cổng trời. Bậc khá thấp và có vịn chắn an toàn nên các bé nhỏ có thể tự leo lên. Trên đó các bạn sẽ ngắm được toàn cảnh thị trấn Tam Sơn và danh thắng Núi đôi cô tiên. Lên trên này cao và khá nguy hiểm nên các bố mẹ nhớ chú ý bé nhỏ nha.

+ Dốc Thẩm Mã nằm ở cửa ngõ của huyện Đồng Văn. Ngày xưa người ta đi thẩm định ngựa bằng cách cho nó leo lên dốc này, con khỏe giữ lại. Chúng mình đi qua Phố Cáo, nghe kể vào mùa xuân đào nở rộ 2 bên đường rất đẹp, còn mùa này thì không. Gọi là Phố Cáo vì ở đây người ta xây bờ rào đá mắt cáo.

+ Tiếp đó là đến thung lũng Sủng Là. Đây cũng từng là phim trường của bộ phim Chuyện của PAO nổi tiếng. Cả đoàn vào Làng văn hóa Lũng Cẩm. Dọc 2 bên đường là những hàng ngô xanh mướt, các sạp hàng bày bán đủ đặc sản, có món bánh tam giác mạch mình thấy khá ngon, các bạn có thể thử. Chỗ này cũng cực kỳ phù hợp với các bé nhỏ, có rất nhiều điều để con có thể thoải mái khám phá, như con mình say mê vuốt ve những chú mèo đang lim dim nằm sưởi nắng hay chạy chơi trên con đường đá giữa những hàng ngô. 

+ Điểm đến tiếp theo là Dinh nhà Vương (Dinh Vua Mèo), rộng 3000m2 xây trong 9 năm, là nơi ở của vua á phiện – ông Vương Chính Đức, cai quản 4 huyện của Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn.

+ Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh Lũng Cú có độ cao khoảng 1470m, là điểm cao nhất của cực Bắc Việt Nam, cũng là công trình đánh dấu chủ quyền của nước ta. 

Những ký ức khó quên ở cao nguyên đá Hà Giang cùng gia đình nhỏ Hà Nội - Ảnh 5.

- Ngày 3: Sông Nho Quế, Hẻm Tu Sản; Mã Pí Lèng Panorama Cafe; Quảng trường 26/3.

+ Từ thị trấn Đồng Văn xe đi đèo Mã Pí Lèng đến lối xuống bến thuyền Tà Làng sông Nho Quế. Sau đó thuê xe máy chở xuống bến thuyền, cảm giác mạnh bao phê luôn, không dành cho người yếu tim. Đến nơi vẫn phải leo xuống 1 đoạn, vì vậy bạn nên đi giày dép bám đất. Đoạn xuống khó hơn nên mình bế con. Còn đoạn lên mình để bé tự leo, mình đỡ ở dưới.

Những ký ức khó quên ở cao nguyên đá Hà Giang cùng gia đình nhỏ Hà Nội - Ảnh 6.

+ Đèo Mã Pí Lèng, hay còn gọi là Mã Pỉ Lèng, có nghĩa là "sống mũi ngựa", thuộc tỉnh Hà Giang, nối liền hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. 

+ Cá nhân mình không thích quảng trường 26/3 lắm, vì nó ồn ào xô bồ, lại lắm xe điện trẻ con chạy khắp nơi hơi nguy hiểm.

- Ngày 4: Cột mốc Km0 tại thành phố Hà Giang; Cao điểm 468 Vị Xuyên.

+ Ở Hà Giang có rất nhiều cột mốc Km số 0 tuy nhiên chỉ có duy nhất cột mốc này là nằm ngay tại thành phố Hà Giang nên rất dễ đi.

+ Dừng chân nghỉ tại Trạm dừng Pao 78 mua sắm đặc sản miền núi Trà Shan Tuyết, mật ong Bạc Hà, trâu khô gác bếp, nấm hương, măng khô,...

Một số lưu ý khi đưa con đi du lịch tại Cao nguyên đá Hà Giang

- Quần dài áo cộc là hợp nhất, tránh váy vóc, mũ vành rộng.

- Giày dép thoải mái bám đất, màu tối, dễ khô (lưới, thoáng khí).

- Thời gian di chuyển trên xe khách khá lâu nên hãy mang đồ chơi, sách truyện cho con đỡ chán.

- Mang tinh dầu, ô mai mặn phòng say xe.

- Đồ ăn vặt, nước uống trên xe.

- Thuốc thang, mang dầu xoa bóp, tấm dán nóng các loại vì đi xe lâu đau mỏi người.

- Nếu tự đi bằng xe máy thì mang thêm kính râm, chống nắng, găng tay, mũ bảo hiểm. 

"Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của mình về chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm tại Cao nguyên đá Hà Giang. Hy vọng sẽ giúp bạn phần nào trong việc lên kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới", chị Phương chia sẻ. 

NỔI BẬT TRANG CHỦ