• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những tấm gương thầm lặng tỏa sáng tinh thần yêu nước

Thời sự 14/12/2020 08:01

(Tổ Quốc) - Thi đua là động lực thúc đẩy mỗi cá nhân tự làm mới mình, luôn nỗ lực ngày thêm tiến bộ, tự giác vươn lên giành lấy thành quả mới trong lao động, học tập, sản xuất kinh doanh.

Theo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2016 - 2020) thì từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiến tiến.

Trong 5 năm qua, đã khen tặng 343.727 Huân, Huy chương; 25.920 danh hiệu vinh dự Nhà nước (trong đó bao gồm cả Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân ưu tú, nhân dân); 28 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 73 Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 308 Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh và 380 Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X có 2020 đại biểu là những điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực và đại diện cho các tổ chức, cá nhân được khen thưởng trong nhiệm kỳ qua. Trong đó 60% là những người trực tiếp đang lao động, học tập trên các lĩnh vực; 24% đại biểu nữ; 19,5% đại biểu trẻ và 9,6% đại biểu các dân tộc thiểu số. Đây là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước của đất nước trong 5 năm qua.

Những tấm gương thầm lặng tỏa sáng tinh thần yêu nước - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Rô với máy cày phao

Có thể kể đến các gương cá nhân như ông Nguyễn Văn Rô được gọi là "Kỹ sư chân đất" ở Cà Mau với chiếc máy cày phao nổi để thực hiện ước mơ người nông dân quê hương.

Theo chia sẻ của ông, sau một thời gian nuôi tôm thì đất bạc màu, đổi màu dẫn đến hiệu quả nuôi tôm thấp, thậm chí bốc khí độc lên khiến con tôm chậm lớn, thậm chí dễ bệnh. Vì thế với sáng chế máy cày phao nổi để trục đất, bà con nuôi tôm nhanh lớn, hiệu quả hơn và giảm chi phí. Dù là người chưa học hết cấp 1 nhưng với nỗ lực và quyết tâm nên ông đã học hỏi, mày mò để chế tạo ra chiếc máy hữu ích này. Thậm chí khi bán cho người nông dân với "lãi không đáng là bao", nhưng ông còn cho họ nợ vì thấy nghèo tội quá, khi nào trúng mùa thì trả cho ông cũng được.

Những tấm gương thầm lặng tỏa sáng tinh thần yêu nước - Ảnh 2.

"Kỹ sư chân đất" chia sẻ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Chia sẻ tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X, ông cho biết, vì gắn bó với việc chế tạo máy nên khó có lúc nào chỉn chu được, lại vất vả nên vợ ông không ủng hộ. Và dù phải chia tay với người vợ nhưng có vất vả cực khổ đến đâu, ông vẫn quyết tâm tiếp tục làm ra những chiếc máy hữu ích để giúp cho bà con nông dân.

Còn ông Hồ Quang Cua với giấc mơ hạt gạo Việt Nam nổi tiếng toàn cầu thì chia sẻ: Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân truyền thống ba đời, từ nhỏ sống vùng quê nước mặn, quanh năm mùa màng thất bát, chứng kiến cảnh người nông dân phải mang những vật dụng gia đình đem đi đổi thóc. Tôi tự hỏi, tại sao người nông dân phải thiếu đói như thế này. Những câu hỏi đó cứ ám ảnh và thôi thúc tôi cải thiện cây lúa. Năm 1998 nghe tin Thái Lan lai tạo được giống lúa thơm, tôi lại tự hỏi tại sao họ làm được mà mình thì không. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, nhưng cũng có ý kiến còn nghi ngại, nhưng tôi phải cố gắng và từ những lời chê bai đó tôi coi là chất xúc tác cố gắng học hỏi. Đến năm 2019, tôi đã đạt được ước vọng là giải thưởng hạt gạo ngon nhất thế giới (gạo ST25). Gạo ngoài được đánh giá chất lượng, dáng đẹp mà còn giữ được độ mềm theo thời gian tồn trữ, rất thuận lợi cho người kinh doanh.

Theo ông, Gạo ST25 đã vượt ngưỡng 1 ngàn đô/tấn, một con số giá trị mà rất ít gạo trên thế giới đạt được. Từ đó, thu nhập người nông dân cao nguyên có nơi đã lên đến 100 triệu đồng/ ha, một con số theo ông là không tưởng.

Tinh thần yêu nước tiềm tàng rất mộc mạc, làm cho tốt, đóng góp cho xã hội, tạo niêm vui, tạo thu nhập cho mọi người, chúng ta sống ung dung tự tại về sự cống hiến thì đó là hạnh phúc - ông Hồ Quang Cua chia sẻ.

Những tấm gương thầm lặng tỏa sáng tinh thần yêu nước - Ảnh 4.

Kỹ sư Hồ Quang Cua (ảnh Dân trí)

Câu chuyện gây xúc động về cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi cũng được tái hiện tại Đại hội thi đua yêu nước. Như một người mẹ hiền tái sinh với phép nhiệm màu, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã tách thành công cặp song sinh để Trúc Nhi và Diệu Nhi có cuộc sống bình thường như mọi trẻ em. Mặc dù được đánh giá là ca phẫu thuật phức tạp bậc nhất Việt Nam, nhưng bằng sự quyết tâm, dũng cảm và niềm tin vào tay nghề, đội ngũ bác sĩ không chỉ vượt qua thử thách trong nghề nghiệp mà còn ghi dấu ấn y tế Việt Nam trên bản đồ y khoa thế giới. Nhìn con khỏe mạnh, phát triển bình thường sau ca đại phẫu, cha mẹ hai bé chỉ có thể xúc động và nói rằng đó là kết quả "ngoài mong đợi" của gia đình. Quả thật câu chuyện tách cặp "song Nhi" đã kết thúc có hậu như một giấc mơ. Nói như bác sĩ Trương Quang Định - Trưởng ê kíp ca đại phẫu đã nói: "Tất cả những gì mà chúng ta gọi là ước mơ thì chúng ta đều có thể chạm đến".

Những tấm gương thầm lặng tỏa sáng tinh thần yêu nước - Ảnh 5.

Đại diện các bác sĩ của ca phẫu thuật "song Nhi"

Đây chỉ là một số câu chuyện được chia sẻ trong số hơn hai nghìn đại biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước. Mỗi một cá nhân được vinh dự góp mặt trong Đại hội dù ở các lĩnh vực khác nhau, ở các miền quê khác nhau nhưng đều chung chí hướng muốn xây dựng quê hương, đất nước. Không những thế họ thậm chí còn vượt lên khó khăn, hoàn cảnh, những coi thường, thiếu niềm tin của biết bao người để thành công và giúp đỡ cộng đồng. Vượt qua mọi rào cản, quan niệm, những tấm gương đã khích lệ, động viên mọi nỗ lực, cố gắng của tất cả con người dù nhỏ bé nhưng vẫn mạnh mẽ vươn lên. Bởi vậy họ xứng đáng là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước của cả nước như lời nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Những tấm gương thầm lặng tỏa sáng tinh thần yêu nước - Ảnh 6.

Trúc Nhi và Diệu Nhi tại Đại hội

Thủ tướng cũng khẳng định trong mỗi chặng đường phát triển của đất nước, phong trào thi đua yêu nước như những làn sóng trào dâng, kết tinh sức mạnh, mang theo khí thế lịch sử hào hùng của cha ông và dân tộc ta. Thi đua là động lực thúc đẩy mỗi cá nhân tự làm mới mình, luôn nỗ lực ngày thêm tiến bộ, tự giác vươn lên giành lấy thành quả mới trong lao động, học tập, sản xuất kinh doanh.

Chúng ta tin tưởng rằng, những tấm gương của Đại hội thi đua yêu nước sẽ tiếp tục có sức lan tỏa, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước tiếp theo để quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu để xây dựng đất nước ngày càng phát triển, tươi đẹp hơn.

Hà Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ