• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nữ kế toán trưởng bị cháu ruột của giám đốc công ty đánh gãy chân

Pháp luật 11/05/2020 20:25

(Tổ Quốc) - Ông Nguyễn Đ.H, Giám đốc Công ty TNHH MTV siêu thị Đ.H. xác nhận là cậu ruột của người đánh chị Trương Thị Thu Nguyệt - nữ kế toán trưởng công ty này.

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phú Nhân (SN 1992, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nguyễn Phú Nhân là quản lý của Công ty TNHH MTV siêu thị Đ.H (Đà Nẵng), còn nạn nhân là chị Trương Thị Thu Nguyệt (SN 1981, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Nữ kế toán trưởng bị cháu ruột của giám đốc công ty đánh gãy chân - Ảnh 1.

Vết thương ở chân của chị Nguyệt lúc vừa được phẫu thuật.

Nữ kế toán trưởng bị cháu ruột của giám đốc công ty đánh gãy chân - Ảnh 2.

Vết thương ở chân của chị Nguyệt vào sáng 11/5.

Sự việc xảy ra vào sáng 3/3, tại Văn phòng giao dịch của Công ty TNHH MTV siêu thị Đ.H, xảy ra mâu thuẫn giữa Nhân và chị Nguyệt. Sau đó, Nhân có hành vi hành hung chị Nguyệt khiến chị này bị thương tích nặng.

Theo lời kể của chị Nguyệt, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 3/3, chị này tới Văn phòng giao dịch của siêu thị Đ.H. trên đường An Nhơn 7 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để bàn giao lại sổ sách mà chị làm Kế toán trưởng (đã nghỉ việc từ ngày 29/2/2020) cho nhân viên kế toán mới là Lê Thái Hương Duyên (SN 1995). Cùng lúc này có cả Nhân và vợ là Lưu Luyến (SN 1995).

"Nhân đưa bảng cam kết và yêu cầu tôi ký. Do thấy các điều khoản không hợp lý nên tôi không ký. Duyên yêu cầu tôi đưa chứng minh nhân dân (CMND) để làm thủ tục với ngân hàng hủy bỏ kế toán trưởng của nhưng tôi không đồng ý vì thấy không cần thiết phải có CMND mới làm được thủ tục trên. Nhân, Luyến và Duyên lấy túi xách của tôi để lấy điện thoại, giấy tờ của tôi. Nhân liên tục đánh vào đầu, vai, bụng tôi; dùng tay đánh vào hàm, vào má tội; dùng chân đá gãy chân phải tôi. Trong lúc Nhân đánh tôi thì Duyên giật túi xách, tôi đòi lại để lấy điện thoại gọi điện cầu cứu nhưng không được. Tôi kêu la gãy chân rồi nhưng họ không nghe, vẫn còn giữ lại trong văn phòng. Sau đó tôi thoát ra ngoài sang nhà hàng xóm kêu cứu, nhờ điện thoại gọi cấp cứu và lực lượng Cảnh sát 113. Khi công an đến can thiệp, gọi xe cứu thương và yêu cầu 3 người trên đưa túi xách cho tôi", chị Nguyệt kể lại.

Theo kết luận giám định, chị Nguyệt có tỉ lệ tổn thương cơ thể là 24% do gãy chân phải, chân bị hụt 1cm và nứt xương hàm mặt, điều trị tại nhà.

Ông Nguyễn Đ.H., Giám đốc Công ty TNHH MTV siêu thị Đ.H. xác nhận là cậu ruột của Nhân, Nhân làm quản lý một văn phòng du lịch của công ty. 

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ