The Da Vinci Code với sự tham gia của Tom Hanks đã được ban tổ chức LHP Cannes thông báo chính thức sẽ là bộ phim được chiếu mở màn vào ngày 17/5.
The Da Vinci Code với sự tham gia của Tom Hanks đã được ban tổ chức LHP Cannes thông báo chính thức sẽ là bộ phim được chiếu mở màn vào ngày 17/5.
Cannes năm nay sẽ có sự góp mặt của Sofia Coppola, nữ đạo diễn từng làm điên đảo cả thế giới cách đây 3 năm với Lost in Translation, một bộ phim được dân Mỹ tung hô hết mực vì thông điệp "Tình yêu không tình dục". Marie Antoinette, bộ phim mới nhất của bà kể về cuộc đời một Nữ hoàng sắc đẹp của nước Pháp (Kirsten Dunst đóng) trong giai đoạn Cách mạng Pháp 1789. Phim đến tháng 10 mới chính thức ra mắt trên toàn thế giới nhưng với
Ứng viên sáng giá cho Cành cọ vàng năm nay còn có Volver của Pedro Almodovar, bộ phim có sự góp mặt của Penelope Cruz. The Caiman của Nanni Moretti với câu chuyện về một ông trùm truyền thông Italia và Thủ tướng ilvio Berlusconi cũng đã được thành viên ban giám khảo chọn lựa. Còn nhớ năm 2001, Nanni Moretti đã giành Cành cọ vàng với một The Son's Room quá xuất sắc nhất. Một cái tên cũng rất có khả năng có mặt trong danh sách tranh giải Cành cọ vàng năm nay là Pan's Labyrinth, một câu chuyện thú vị của Guillermo del Toro lấy bối cảnh miền nông thôn Tây Ban Nha năm 1944 và The Climate của nhà làm phim người Thổ Nhĩ Kỳ, Nuri Bilge Ceylan (người đã từng giành giải thưởng lớn - Grand Prix) của Cannes 2003 với Distant) cùng với Shortbus (John Cameron Mitchell), người từng được đánh giá rất cao với bộ phim đầu tay Hedwig and the Angry Inch cũng có tên trong hạng mục này. Phim lấy bối cảnh tại New York và đề cập đến khá nhiều mối quan hệ nhạy cảm và nhiều vấn đề khá thú vị như: giới tính, nghệ thuật và âm nhạc. Indigenes (Days of Glory), một sản phẩm của ĐD Rachid Bouchareb với sự tham gia của các ngôi sao đến từ Pháp và Nam Phi cũng đang hứa hẹn những bất ngờ tại Cannes năm nay. Anh cũng không bỏ qua cơ hội có thể chạm vào Cành cọ vàng danh giá khi đặt cược vào The Wind That Shakes the Barley của Ken Loach. Bộ phim là cái nhìn khá độc đáo về đất nước Ireland thế kỷ 20.
Tính đến thời điểm này chỉ có duy nhất The Da Vinci Code của Columbia Pictures với sự tham gia của Tom Hanks đã được ban tổ chức LHP Cannes thông báo chính thức sẽ là bộ phim được chiếu mở màn vào ngày 17.5 tới cùng với siêu phẩm điện ảnh có sự tham gia của nhiều đạo diễn Paris, je t'aime (Paris, I Love You). Lịch chiếu và các hạng mục tranh giải chính thức sẽ được công bố vào ngày 20.4 tới tại Paris, Pháp. Cannes sẽ kéo dài từ 17/5-28/5 nhưng vẫn sẽ có những bộ phim sẽ chỉ được công chiếu vào những tuần sau khi Cannes kết thúc. 'Trên giấy thì cái gì cũng có vẻ rất ngon lành, Năm nay tôi muốn làm một cái gì đó thật bất ngờ', giám đốc nghệ thuật của Cannes, Thierry Fremaux, nhận xét khi tham dự LHP Berlin 2006 vừa rồi. Có một điểm khá thú vị là dự Cannes năm nay còn có Zidane, bộ phim dài 90 phút về Zinedine Zidane, niềm tự hào của bóng đá Pháp, một sự ra mắt khá hợp thời trước khi World Cup 2006 chính thức khởi động tại Đức vào tháng 6 tới. Tất nhiên châu Á vẫn sẽ là chủ đề nóng cho các nhà dự đoán Cannes năm nay với sự góp mặt của The Host (Joon-ho Bong, Hàn Quốc), Unforgiven (Jong-bin Yoon), bộ phim đã được công chiếu tại LHP Pusan. Trung Quốc cũng không thể vắng mặt với Luxury Car, Summer Palace và Still Life. Vương Gia Vệ, đạo diễn từng gây chấn động với 2046 đã chính thức được mời làm chủ tịch ban giám khảo Cannes lần thứ 58 tới đây. Đây cũng là vị đạo diễn Trung Quốc đầu tiên được làm chủ tịch ban khám khảo trong lịch sử Cannes. Năm 1997 Vương Gia Vệ đã giành giải Đạo diễn xuát sắc nhất và năm 2000, phim Tâm trạng khi yêu được chọn vào danh sách tranh giải chính thức. Năm 2004 anh trở lại với 2046 cực kỳ ấn tượng và lần này là một vai trò hoàn toàn khác. Hãy cùng chờ đợi! (Theo Vnn)
Kirsten Dunst (giữa) trong Marie Antoinette
Cảnh trong 'The Da Vinci Code'.