• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Rạp phim, nhà hát “thấp thỏm” chờ nước rút

Văn hoá 14/11/2008 17:53

(Toquoc) -Cơn mưa lớn bất thường đổ xuống Hà Nội suốt 3 ngày cuối tuần đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của các trung tâm vui chơi giải trí ở thủ đô. Tình trạng “ ế ẩm”, “khách vắng teo” trong suốt mấy ngày ngập lụt khiến các nhà hát, rạp chiếu phim không khỏi ngậm ngùi.

(Toquoc) -Cơn mưa lớn bất thường đổ xuống Hà Nội suốt 3 ngày cuối tuần đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của các trung tâm vui chơi giải trí ở thủ đô. Tình trạng “ ế ẩm”, “khách vắng teo” trong suốt mấy ngày ngập lụt khiến các nhà hát, rạp chiếu phim không khỏi ngậm ngùi.

Bất ngờ hoãn, hoãn và…hoãn

Theo kế hoạch thì các nhà hát và rạp chiếu phim vẫn “đỏ đèn” phục vụ khách vào tối thứ sáu 31/10, nhưng trận mưa như trút đến bất ngờ đã khiến các buổi chiếu đều bị hoãn.

Đêm biểu diễn vở hài kịch được xem là “hot” hiện nay của Nhà hát Tuổi trẻ là “Học giả- Tri ân” tối thứ sáu (31/10) đã phải hoãn lại vì Hà Nội mưa lớn và mất điện. Suốt hai buổi tối thứ Sáu và ngày thứ Bảy, Hà Nội không ngớt mưa, nhưng Nhà hát vẫn không hoãn lịch diễn, thế nhưng kết quả chỉ có khoảng 200 khán giả đến xem, hơn nửa số ghế trong nhà hát bị bỏ trống. Ông Trương Nhuận- Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết: “Hàng tuần, vào các ngày thứ 7, Chủ nhật, mỗi tối Nhà hát có khoảng trên 500 khán giả. Hai ngày cuối tuần mưa lụt vừa qua chỉ còn nửa khán giả so với ngày thường”.

Trung tâm Chiếu phim Quốc Gia (TTCPQG) là nơi chịu hậu quả “nặng nề” nhất của trận mưa lịch sử vừa qua. Do nằm ở khu vực thấp nhất Hà Nội, các ngả đường đến TTCPQG đều ngập trong biển nước nên trung tâm gần như bị nước cô lập hoàn toàn. Ngày 3/1, khu vực ngã tư Láng Hạ - Thái Hà vẫn bị ngập nặng. Người dân ở khu vực đó còn không thể đến cơ quan, đi làm, việc đến rạp xem phim là điều không ai còn tâm trạng để nghĩ tới.

Ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc TTCPQG cho hay: “Tối thứ 6 chúng tôi vẫn chiếu bình thường. Tuy nhiên chỉ có 5-6 khán giả đến xem, và suất chiếu chưa hết thì họ cũng ra về. Ngày thứ 7, TTCPQG vẫn tổ chức chiếu phim bình thường nhưng số lượng khán giả quá ít nên chúng tôi đành phải hủy bỏ các suất chiếu. Bình thường vào các ngày thứ 7, Chủ nhật, TTCPQG có 25 suất chiếu nhưng giờ chỉ tổ chức 2 suất chiếu vào 14h và 20h, mỗi buổi chỉ có khoảng 40 khán giả. Toàn bộ lượng vé bán ra trong 3 ngày qua của TTCPQG chỉ có 80 vé, con số thấp kỷ lục từ trước đến nay”.

Ông Dương cũng cho biết, ban đầu, trung tâm quyết định vẫn chiếu phim bình thường vào ngày Chủ Nhật (2/11) và thứ Hai (3/11), tuy nhiên trời vẫn mưa nên TTCPQG đã quyết định giảm các suất chiếu. Trong hai ngày vừa qua, dù giờ chiếu đã giảm nhưng lượng khán giả đến với rạp chỉ bằng 1/3 ngày thường.

Các rạp chiếu phim khác trên địa bàn thủ đô dù không bị biển nước cách ly nhưng cũng không có khán giả. Rạp Tháng 8 thì phải hoãn chiếu vào sáng thứ 7 vì không bán được vé nào. Phải đến hôm nay (4/11), khi mưa đã ngớt và nước đang rút dần, các rạp mới đang rục rịch trở lại hoạt động bình thường.

Cụm rạp Megastar nổi tiếng với dịch vụ chuyên nghiệp cũng không thoát khỏi tình trạng “ế ẩm” chung. Nhiều suất chiếu chỉ có vài ba khán giả, có suất ko có khán giả nào đành phải dừng. Chị Nguyễn Thuỳ Vân- nhân viên Đối ngoại của cụm rạp này cho biết: “Hai ngày cuối tuần qua, chúng tôi đã phải huỷ bỏ 8 suất chiếu”.

“Hậu” mưa bão…vẫn “khách vắng teo”

Ba ngày mưa lớn tại Hà Nội nhằm đúng cuối tuần- dịp người thủ đô đi xem phim, giải trí đông nhất đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của các chủ rạp, các nhà phát hành phim. Tuy nhiên, trước thông tin còn phải 2-3 ngày tới các ngả đường Hà Nội mới hết ngập lụt thì dù không mưa người dân cũng không màng gì đến việc ra khỏi nhà đến các nhà hát, rạp chiếu phim. Trả lời PV Tổ Quốc qua điện thoại, các lãnh đạo, quản lý các nhà hát, rạp chiếu phim đều khẳng định rằng sẽ duy trì lịch diễn, chiếu như bình thường, tuy nhiên, không ai dám chắc khán giả đã trở lại và không loại trừ khả năng, nếu quá vắng khách thì cũng lại… hoãn.

NSND Hoàng Khiềm- Giám đốc Nhà Hát tuồng Trung Ương cho hay: “Ngày thường, Nhà hát cũng không đông khách lắm, vào dịp mưa gió này thì càng khó có khán giả. Rất may là hai suất diễn của nhà hát vào thứ Tư và thứ Năm nên “thoát hiểm”. Tuy nhiên, Nhà hát cho một số đoàn nghệ thuật thuê địa điểm và một số gameshow của Đài truyền hình Hà Nội tổ chức vào mấy ngày vừa qua thì không có khán giả.” NSND Hoàng Khiềm cũng cho biết, trong ngày thứ Tư và thứ Năm tới, dù Hà Nội chưa hết mưa thì Nhà hát cũng vẫn diễn như thường. Ông tin tưởng: “Hà Nội sẽ không thể xảy ra mưa to được như mấy ngày trước nữa, nhưng lượng khán giả thì không mong là sẽ khả quan!”.

Dù nhà hát Tuổi trẻ đã tiếp tục sáng đèn trở lại, nhưng lãnh đạo Nhà hát Tuổi trẻ thừa nhận rằng, lượng khách đến xem đã giảm hẳn dù vé đã bán từ tuần trước. Ông Trương Nhuận cho biết: “Rất nhiều khán giả đã điện thoại đến chúng tôi yêu cầu đổi vé vào các buổi diễn khác. Chúng tôi cũng thực hiện theo yêu cầu của khán giả vì cũng phải thông cảm với họ, nhiều người nhà cả còn chìm trong nước, tâm sức đâu để đi giải trí”. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ vẫn tiếp tục duy trì các suất diễn dù khán giả có “thưa thớt” và mong là “sau cơn mưa, trời lại sáng”.

Hy vọng “qua cơn mưa trời lại sáng”, có lẽ chưa khi nào các nhà tổ chức nghệ thuật ở Hà Nội lại “thấm thía’ câu nói này đến thế!

Ngọc Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ