(Toquoc)- Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cùng lúc cả hai trung tâm lớn nhất nước đều “nóng” lên với chuyện quản lý đất đai.
(Toquoc)- Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cùng lúc cả hai trung tâm lớn nhất nước đều “nóng” lên với chuyện quản lý đất đai.
Ở TP. Hồ Chí Minh, trong “chương trình giám sát trọng điểm về quản lý và sử dụng đất của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước” của Đoàn đại biểu Quốc hội TP, sở Tài nguyên- Môi trường và Ban chỉ đạo 09 của TP đã đưa ra con số khiến nhiều người giật mình: Các tổng công ty, tập đoàn hiện đang quản lý, sử dụng 6,3 triệu m2 đất nhưng chỉ sử dụng đúng mục đích 2,5 triệu m2 (khoảng 40%) còn lại cho thuê trái pháp luật hoặc bỏ hoang...
Điều lạ là trong khi những hành vi này chưa được xử lý rốt ráo, từ năm 2006 đến năm 2009, đã có 23 tập đoàn, tổng công ty được giao thêm 23 dự án phát triển nhà với diện tích lên đến...7,94 triệu m2.
Thông điệp từ HĐND TP. Hà Nội mới đây cũng khiến người ta giật mình. Hà Nội đang có 48 dự án với tổng diện tích 131,5ha đất không được sử dụng. 39 dự án khác với tổng diện tích 425,2ha đất triển khai chậm có... 24 tháng so với tiến độ được duyệt. Đặc biệt, có 26 dự án với 7,32ha đất bị chuyển nhượng trái phép.
Thực trạng này không chỉ xảy ra ở phạm vi giao đất cho các doanh nghiệp Nhà nước sử dụng mà còn cả đất giao cho các chủ đầu tư dự án nói chung.
Nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định, việc gần 72 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới năm 2008 nhưng chỉ mới giải ngân được 4 tỷ USD là do nhiều nhà đầu tư chỉ đăng ký dự án nhằm mục đích chiếm đất, chờ lên giá để bán kiếm lời.
Còn quá nhiều những dự án như thế này.
Làm sao có thể chấp nhận được tình trạng rất nhiều doanh nghiệp cần đất để phát triển sản xuất thì hàng trăm ngàn mét vuông đất ngay tại trung tâm lại được đem cho thuê để làm bãi gửi xe, mở quán cà phế, thậm chí để cỏ mọc um tùm?
Làm sao có thể chấp nhận được tình trạng không ít trường học, công sở, nhà dân buộc phải di dời để nhường đất xây dựng cao ốc, trung tâm thương mại nhưng hàng trăm ngàn mét vuông đất khác lại bị lãng phí, bỏ hoang...
Không thế chấp nhận, nhưng nó lại là một thực tế.
Nghiêm túc nhìn vào thực trạng trên, không thể không đề cập đến vai trò của các cơ quan, cấp ngành có trách nhiệm quản lý.
Ông Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội nói: “Dễ dàng nhận thấy ở đây, không chỉ đơn vị được giao sử dụng đất mà còn chính những cơ quan Nhà nước được giao trọng trách cũng đang có vấn đề”
Vâng! “Dễ dàng nhận thấy” đấy, nhưng sẽ chẳng dễ dàng giải quyết.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã cho báo giới hay: Trong tổng số 318 dự án “treo” được phát hiện, suốt 6 tháng đầu năm 2009 Hà Nội chỉ thu hồi được ...1 dự án!
Liệu chuyện đất đai tùm lum của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước ở TP.Hồ Chí Minh và đất dự án chậm triển khai ở Hà Nội có tiếp tục rơi vào “vết xe cũ”, nói rồi để đấy?
Có người mạnh miệng bảo, thật ra cũng chỉ là chuyện “rung cây doạ khỉ” đó thôi!
Hoa Linh Lan