(Toquoc)-Sau Gala 8 của Sao mai điểm hẹn, khán giả ngày càng có thêm lý do để lo lắng và hoài nghi.
(Toquoc)-Chỉ còn hai đêm thi nữa, Sao Mai-Điểm hẹn 2010 sẽ được lộ diện. Nhưng đã qua 3 Gala của giai đoạn 2, và nhất là Gala thứ 8 vừa diễn ra tối 12/12, khán giả ngày càng có thêm lý do để lo lắng và hoài nghi.
Cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn năm nay khởi động suôn sẻ với nhiều kỳ vọng bởi chất lượng và mặt bằng chung của thí sinh khá tốt và đồng đều, thay vì chỉ có 1 – 2 nhân tố xuất sắc như các kỳ trước. Ngay ở đêm Gala thứ nhất, người ta ngỡ rằng đã tìm thấy Giải thưởng Hội đồng Nghệ thuật khi Minh Chuyên khoe giọng hát lộng lẫy với ca khúc Anh của Xuân Phương. Đêm Rock, khán giả lại phát hiện ra đối thủ cạnh tranh của Minh Chuyên là Mỹ Như. Nhưng cả hai thí sinh được mệnh danh là “Nữ hoàng” này (Nữ hoàng pop ballad và Nữ hoàng rock) đã khiến khán giả liên tục chờ đợi và liên tục thất vọng trong các đêm thi sau đó.
Trong số 5 thí sinh được đi tiếp vào vòng trong, Đinh Mạnh Ninh là người duy nhất xây dựng được phong cách trình diễn riêng (Ảnh: BTC cung cấp)
Minh Chuyên đã ỷ lại quá nhiều vào giọng hát mà không bứt phá lên được. Ca khúc nào cô thể hiện cũng hay nhưng không đủ tạo cảm giác thoả mãn cho những người kỳ vọng và chờ đợi sự xuất hiện của cô mỗi đêm thi. Ở Minh Chuyên thiếu sự biến hoá, thiếu sự tinh tế và thiếu cả những đoạn “feel” tạo điểm nhấn cho những bản ballad mà lẽ ra một người được đào tạo thanh nhạc bài bản như cô có thể làm được và cần phải làm được. Tối qua, nhạc sỹ Hồ Hoài Anh đã nhận xét phần thi của Minh Chuyên là “thi hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc”. Đó là nhận xét đúng nhất với tâm thế trình diễn của Minh Chuyên. Cô không thoát ra được tâm thế thi cử nên xử lý mọi ca khúc theo cách tròn trịa, đẹp đẽ, an toàn mà không giải phóng được giọng hát của mình trên sân khấu. Dù cả Son (Đức Nghĩa) và Hãy đến với em (Duy Thái) đều không nằm ngoài tầm của Minh Chuyên.
Mỹ Như đáng khen ngợi hơn khi cả hai đêm thi gần đây cô đã dám thay đổi bản thân dù sự thay đổi đó chưa đạt đến độ xuất sắc. Tiếp tục thất bại với ca khúc mở đầu giống như Gala thứ 7, Mỹ Như hát không hay Lời yêu xa của An Hiếu nhưng đã lột xác với Đường cong của Nguyễn Hải Phong. Dù còn thiếu tự tin khi phải biểu diễn cùng vũ đoàn nhưng Mỹ Như đã chứng minh cô không chỉ hát được rock mà còn có thể chiếm lĩnh được cả pop và dance. Tiếc là, Mỹ Như cũng mắc phải nhược điểm về trình diễn. Không làm chủ được sân khấu và không biết cách diễn đạt bằng ngôn ngữ cơ thể. Trường hợp của Mỹ Như và Minh Chuyên khiến người xem phải đặt câu hỏi với nhóm chuyên gia: tại sao cùng là sân chơi âm nhạc mà Vietnam Idol 2010 với hầu hết là thí sinh nghiệp dư lại có thể biểu diễn chuyên nghiệp và cuốn hút hơn hẳn các thí sinh đã có bề dày kinh nghiệm của Sao Mai-Điểm hẹn 2010?
Sáu ca sĩ chờ kết quả (Ảnh: BTC cung cấp)
Trong số 5 thí sinh được đi tiếp vào vòng trong, Đinh Mạnh Ninh là người duy nhất xây dựng được phong cách trình diễn cho mình. Phong cách này đã gắn với Mạnh Ninh kể từ khi đi thu âm ở Mỹ về và đó không phải là nhờ sự tư vấn của chuyên gia. Tuy nhiên, hạn chế của Đinh Mạnh Ninh là cách hát một màu, nhạt. Đã có rất nhiều cơ hội cho Đinh Mạnh Ninh thể hiện khả năng của bản thân nhưng anh chưa một lần tạo được cảm giác “đã” hay nói như Hồ Hoài Anh là “sởn da gà” cho khán giả. Hai ca khúc Nhật ký về mẹ do chính anh sáng tác và Hạnh phúc muộn màng (Tường Linh) mà Đinh Mạnh Ninh thể hiện tối qua không nằm ngoài sự nhạt đó.
Trong khi ấy, Lương Viết Quang không có nhiều lợi thế về giọng hát và phong cách như Đinh Mạnh Ninh nhưng lại luôn tạo được điểm nhấn trong mỗi đêm thi. Gala 8, Lương Viết Quang hát không tốt bằng đêm trước. Bài Em đã thấy mùa xuân chưa (Quốc Dũng), anh bị chênh vênh ở những quãng cao. Bài Như là tình yêu (Tuấn Khanh), Viết Quang bị lộ nhược điểm về tiết tấu. Tuy nhiên, cả hai phần thi của Viết Quang đều tạo được cảm xúc cho người nghe, đó có lẽ là lý do khiến cho anh luôn được có mặt trong top an toàn của cuộc thi.
Thí sinh luôn nhận được số phiếu bình chọn nhiều nhất của khán giả - Hà Hoài Thu – cũng ngày càng tiến bộ hơn. Với hai ca khúc đều được phối khí sôi động Bóng mây đời tôi (Đức Trí) và Rêu phong (Tuấn Khanh), Hà Hoài Thu đã khoe được chất giọng giành giải Nhất Sao Mai 2009. Tuy nhiên, cách hát nhạc nhanh của Hà Hoài Thu vẫn có vấn đề. Có thể thói quen hát pop đã ảnh hưởng quá sâu vào lối nhấn nhá, ngân nga của Hoài Thu. Nhưng lại phải đặt câu hỏi cho chuyên gia tư vấn khi tại sao một thí sinh được đào tạo thanh nhạc bài bản như Hoài Thu lại luôn bị lỗi về tiết tấu khi hát nhạc nhanh mà chưa sửa được qua nhiều đêm thi?
Kết thúc Gala thứ 8, việc Lan Trinh bị loại hoàn toàn nằm trong dự đoán của khán giả. Tuy nhiên, tới đêm Gala tiếp theo, ai sẽ phải ra đi thì thực sự không thể nói trước. Chỉ có thể chắc chắn việc đi tiếp của Mỹ Như, Minh Chuyên và Hà Hoài Thu. Song nếu người bị loại là Đinh Mạnh Ninh hay Lương Viết Quang thì đều là sự đáng tiếc./.
Hoàng Hồng