Chiến thắng trước QK4 chiều qua đã giúp ông HLV họ Vương có ngày trở lại ngọt ngào cùng bóng đá đất Cảng.
HLV Vương Tiến Dũng đã đòi được nợ. Chiến thắng trước QK4 chiều qua đã giúp ông thầy họ Vương có được ngày trở lại ngọt ngào cùng bóng đá đất Cảng. Với ông Dũng, thắng để khẳng định mình không dễ bị đánh gục và thắng để tạo ra bước đà cần thiết cho hành trình chinh phục vinh quang cùng XM.HP.
HLV Vương Tiến Dũng (bên trái) đã có chiến thắng trong ngày trở lại
Nhiều người đã dõi theo trận đấu đầu tiên của HLV Vương Tiến Dũng trong lần trở lại Hải Phòng. Vẫn biết rằng, ông có quá ít thời gian để chuẩn bị, nhưng người ta vẫn quan tâm đến việc XM.HP thắng hay thua. Đơn giản bởi, ông Dũng quyết tìm ánh sáng ở Hải Phòng sau những ngày u ám ở Thể Công. Ở đội bóng áo lính, ông là người thất bại dù những người tỉnh táo không tin như vậy. Tuy nhiên, HLV phải chịu trách nhiệm với thành tích của đội bóng và ông Dũng đến Hải Phòng với khát vọng lấy lại những gì đã mất.
XM.HP hôm qua chơi rất nhiệt. Nhưng quan trọng hơn, đội bóng đất Cảng đã thắng. XM.HP thắng trước đội bóng đã mang đến cho thầy Vương nỗi đau. Các học trò cũ đã giúp ông Dũng đòi món nợ mới. Nhưng vượt lên tất cả là hiệu ứng tâm lý tích cực trong ngày trở lại Hải Phòng của ông Dũng. Ông Dũng giải được hạn và người Hải Phòng cũng chỉ cần vậy ở thầy Vương.
(Theo baobongda)