• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Taekwondo: Khó nhưng vẫn hy vọng

Thể thao 01/08/2011 15:58

(Toquoc)-Dù không mạnh mẽ như cách đây 4 năm nhưng người hâm mộ vẫn không hết hy vọng

(Toquoc)-Trong bối cảnh đang trẻ hóa lực lượng, bộ môn chưa thể quy tụ hết tài lực của phong trào cả nước, thành tích trên đấu trường quốc tế thời gian qua chưa có quỹ đạo ổn định, Taekwondo Việt Nam phải bắt tay vào nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là giành vé đến Thế vận hội lớn nhất hành tinh tại London vào mùa hè năm sau. Dù không mạnh mẽ như cách đây 4 năm, nhưng trước giờ bước vào trận đánh lớn, người hâm mộ TTVN vẫn không hết hy vọng vào thầy trò Taekwondo Việt Nam…

Ngày 26/6, đội tuyển Olympic Taekwondo Việt Nam gồm các võ sĩ Lê Huỳnh Châu (HCĐ VĐTG 2011, hạng -58kg), Dương Thanh Tâm (-68kg), Nguyễn Thị Đường (-57kg), Chu Hoàng Diệu Linh (-67kg) do PCT kiêm TTK Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để làm Trưởng đoàn cùng hai trọng tài quốc tế Vũ Xuân Thành (Trưởng bộ môn Taekwondo Tổng cục TDTT), Lê Minh Khương và HLV trưởng Hồ Anh Tuấn đã lên đường sang thành phố Baku (Azerbaijan) dự tranh Vòng loại tuyển chọn VĐV Olympic London 2012 khu vực thế giới diễn ra từ ngày 30/6 đến 3/7.

Tại vòng tuyển chọn sẽ thi đấu các hạng cân Olympic: -58, -68, -80, trên 80kg nam và -49, -57, -67, trên 67kg nữ. Về chỉ tiêu, Taekwondo Việt Nam phấn đấu giành được ít nhất là một suất tại Vòng đấu này để góp mặt tại London vào năm 2012. Chỉ tiêu của Taekwondo Việt Nam là giành ít nhất từ 2 đến 3 suất tại Vòng tuyển chọn thế giới và châu Á (từ ngày 4 đến 6/11/2011 tại Bangkok – Thái Lan), vì thế, nếu như giành được 1 suất tại Baku thì nhiệm vụ của thầy trò bộ môn này tại Bangkok vào tháng 11 tới sẽ “dễ thở” hơn.

Để chuẩn bị cho Vòng đấu này, vừa qua, đội tuyển Taekwondo Olympic Việt Nam đã có chuyến tập huấn kéo dài 2 tháng tại trường Đại học Keimyung (Hàn Quốc). Và trong thời gian này, các tuyển thủ có dịp thử sức ở giải VĐTG (5/2011 tại Hàn Quốc) và qua đó giành được 1 HCĐ do công của võ sĩ thành phố Lê Huỳnh Châu ở hạng cân -63kg nam.

Trong bối cảnh Taekwondo Việt Nam chưa hồi phục được sức mạnh và chưa quy tụ hết tinh hoa của phong trào cả nước, tấm HCĐ quý giá của Huỳnh Châu tại giải thế giới vừa qua đã làm “hồi sinh” những hy vọng mãnh liệt mà người hâm mộ luôn luôn “đặt cửa” vào Taekwondo mỗi chu trình mà TTVN hướng tới Olympic.

Nhất là trong bối cảnh hiện nay – khi quá trình chuẩn bị cho việc giành vé đến Olympic London 2012 chưa thể sánh bằng công tác chuẩn bị cho những kỳ Olympic trước đây, tấm huy chương của Huỳnh Châu lại càng trở nên giá trị, không hẳn bởi đây là tấm huy chương thế giới mà Taekwondo VN có được sau nửa thập kỷ (năm 2005 Đinh Thanh Long giành HCĐ VĐTG ở Tây Ban Nha, và trước đó là 3 tấm HCĐ của Trần Quang Hạ, Trần Thị Mỹ Linh năm 1995 và Hồ Nhất Thống năm 1999), mà chính là liều “doping” thực tế nhất để thầy trò bộ môn Taekwondo VN tự tin hơn để đảm nhiệm nhiệm vụ khó khăn tại Azerbaijan trong vài ngày tới cũng như ở Thái Lan vào tháng 11/2011.

Khó khăn là điều hiển nhiên, nhưng trước vạch xuất phát, hãy đặt trọn niềm tin vào thầy trò Taekwondo Việt Nam !

Hồng Long

NỔI BẬT TRANG CHỦ