(Tổ Quốc) - Khi bố qua đời, Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ 'chứa chan' nước mắt lên trang cá nhân dành cho người bố yêu dấu của mình.
Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, bố của Hoa hậu Phạm Hương đã qua đời ở tuổi 52, vào lúc 22h tối ngày 29/7.
![]() |
Được biết, sáng ngày 29/7, hoa hậu Phạm Hương đáp chuyến bay về Hải Phòng thăm gia đình ngay sau khi khai trương quán trà sữa tại TP.HCM. Cô đã về quê để cùng mẹ và em trai túc trực bên cha đang gặp cơn nguy kịch tại bệnh viện.
Trước sự ra đi của người cha, Hoa hậu Phạm Hương đã có những lời chia sẻ 'chứa chan nước mắt' trên trang cá nhân, khiến người hâm hộ không kìm được nước mắt: “Khi con còn bé, nếu con khóc, cha sẽ dùng cả bàn tay để lau đi những giọt nước mắt của con. Nhưng giờ phút này, khi con khóc, cha sẽ dùng nụ cười của mình để thay cho tất cả những gì cha muốn nói”, Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ trong nỗi đau không nguôi.
![]() |
Trong thời gian bố cô nhập viện, Hoa hậu Phạm Hương đã huỷ rất nhiều công việc để túc trực chăm sóc cho bố mình.
Bố mẹ hoa hậu xuất thân từ gia đình thuần nông. Cha hoa hậu (ông Mốt) làm nghề đánh cá. Mẹ hoa hậu phải bươn chải bán bảo hiểm nhân thọ để nuôi hai chị em cô ăn học.
Khi trở thành 'Hoa hậu quốc dân' cô dành phần lớn thời gian cho công việc và hiếm khi nào khán giả thấy cô tụ tập bạn bè đi chơi. Có thời gian rảnh là cô trở về Hải Phòng để dành trọn thời gian nghỉ ngơi cho gia đình thân yêu.
Nghe tin bố Phạm Hương ra đi, đã có nhiều sao Việt gửi lời chia buồn đến gia đình cô như: Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Á hậu Huyền My, Hoa hậu Ngọc Diễm, NTK Đỗ Mạnh Cường...