• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Tân binh khủng" Quàng Thị Thu Nghĩa: Chờ đợi 3 năm cho tấm HCV SEA Games

Thể thao 16/05/2022 11:27

(Tổ Quốc) - SEA Games 31 là giải đấu khu vực đầu tiên VĐV Quàng Thị Thu Nghĩa tham dự trong sự nghiệp võ của bản thân.

"Việc chuẩn bị cho SEA Games của bọn em đã hoàn thiện hết rồi, chỉ chờ lên sàn chiến đấu thôi anh ạ!" - Câu khẳng định hết sức tự tin trước kỳ thi đấu chính thức của Quàng Thị Thu Nghĩa (sinh năm 1999, Sơn La), một "tân binh" ở hạng cân 75kg môn Pencak SIliat, lần đầu tham dự Đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Bén duyên với nghiệp thể thao từ năm 14 tuổi, ban đầu, cô gái Thái tham gia đại hội huyện ở môn Nhảy cao và đạt được một số thành tích nhất định. Khả năng, thể hình của Thu Nghĩa nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Sơn La tuyển chọn vào đội tuyển Pencak Silat của tỉnh. Thu Nghĩa chính thức chuyển sang tập Pencak Silat chuyên nghiệp.

"Tân binh khủng" Quàng Thị Thu Nghĩa: Chờ đợi 3 năm cho tấm HCV SEA Games - Ảnh 1.

Thu Nghĩa gặp khá nhiều khó khăn trước đối thủ người Malaysia ở trận chung kết (Ảnh: Huy Phạm)

"Lúc đấy là năm 2013, em chỉ thi Nhảy cao chứ có biết đến võ. Khi chuyển sang tập Pencak Silat, ban đầu thì còn hơi bỡ ngỡ nhưng dần dần khoảng 2,3 tháng sau em học được hết, hoàn thiện kĩ thuật" - Quàng Thị Thu Nghĩa nói.

Cũng như những VĐV khác, Thu Nghĩa vừa phải giành thời gian học văn hóa, vừa phải tập luyện. Vào những thời điểm cận giải đấu, khối lượng, cường độ của các bài tập càng nặng hơn. Trong quá trình đó, cô gái sinh năm 1999 đã gặp không ít chấn thương và phải điều trị tại bệnh viện nhiều lần.

Những quãng thời gian gặp chấn thương, ảnh hưởng tới kết quả thi đấu, điều trị dài hạn khiến Thu Nghĩa từng có lúc nản chí, muốn bỏ ngang giữa chừng.

"Những lúc như thế, em nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên, khích lệ, an ủi của các thầy cô, gia đình, bạn bè. Nhờ đó mà em lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng hơn" - Thu Nghĩa chia sẻ.

Sau 2 năm tập luyện, thi đấu ở cấp độ tỉnh, năm 2015, Thu Nghĩa được gọi lên tuyển trẻ và chính thức "ăn cơm" đội tuyển Quốc gia chỉ sau đó 2 năm, vào năm 2017.

"Tân binh khủng" Quàng Thị Thu Nghĩa: Chờ đợi 3 năm cho tấm HCV SEA Games - Ảnh 2.

Nhưng cô gái vàng của Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 39-32 (Ảnh: Huy Phạm)

Tại SEA Games 31, dù được gọi là "tân binh" nhưng trên thực tế, Quàng Thị Thu Nghĩa đã từng "chinh chiến" và gặt hái rất nhiều thành công ở các đấu trường quốc tế, châu lục, thế giới. Năm 2018, Quàng Thị Thu Nghĩa giành được 4 HCV cấp quốc gia và quốc tế. Điển hình, tại giải Vô địch Châu Á năm 2018 tổ chức tại Ấn Độ và Pencak Silat thế giới 2018 tại Singapore. Đến năm 2019, cô gái người Sơn La tiếp tục có lần thứ 2 giành HCV Pencak Silat châu Á.

Với những thành tích đạt được trên đấu trường quốc tế, Thu Nghĩa dần nhận được sự ghi nhận từ chính nguồn động viên lớn nhất là bố. Cô gái sinh năm 1999 cho biết, ở thời điểm ban đầu theo nghiệp võ, bố là người phản đối dữ dội nhất vì xót con gái.

"Nhưng sau đó khi được mẹ, ông bà nội và cả nhà thuyết phục thì bố em đã ủng hộ nhiều hơn. Cho đến giờ, khi có em ở nhà bố cũng không thể hiện gì cả nhưng lúc nói chuyện với bạn bè đều khoe con gái các thứ" - Thu Nghĩa chia sẻ.

"Tân binh khủng" Quàng Thị Thu Nghĩa: Chờ đợi 3 năm cho tấm HCV SEA Games - Ảnh 3.

Tấm HCV SEA Games bổ sung thêm vào kho thành tích của Thu Nghĩa (Ảnh: Huy Phạm)

Cô cũng cho biết thêm, với bản thân, người bố luôn là nguồn động viên lớn nhất. Dù không thể hiện bằng lời nói nhưng những cảm xúc tự hào về con cái của bố luôn khiến Thu Nghĩa thấy hạnh phúc và đặt mục tiêu cố gắng nhiều hơn.

Trở lại với SEA Games 31, trên cương vị là nhà vô địch thế giới, châu lục, Thu Nghĩa đã dễ dàng "càn quét" mọi đối thủ từ vòng Tứ kết để tiến thẳng vào đánh trận chung kết gặp đối thủ người Malaysia. Dù gặp khá nhiều khó khăn trước đối thủ sở hữu nhiều kinh nghiệm hơn, những Thu Nghĩa đã giành chiến thẳng với tỷ số 39-32 để chính thức bổ sung thêm một HCV ở cấp độ khu vực, góp phần giúp đoàn Thể thao Việt Nam củng cố ngôi đầu bảng trên bảng tổng sắp huy chương.

Chia sẻ sau trận đấu, cô gái người Sơn La cho biết: "Em rất vui sướng và tự hào vì những nỗ lực, cố gắng của bản thân đã giúp em vượt qua tất cả. Đối thủ của em là một người có rất nhiều kinh nghiệm và đã trải qua nhiều kỳ SEA Games. Với em là căng thẳng, run và có chút tâm lý. Tấm HCV này đầu tiên em xin dành tặng cho bố mẹ, gia đình, tiếp là các thầy, cô HLV , bạn em và cuối cùng là bản thân em"./.


Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ