• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tây Ninh "quen mà lạ", ngắm xong đã muốn đi ngay lập tức

Du lịch 27/04/2020 14:25

(Tổ Quốc) - Vốn là điểm du lịch nổi tiếng tại Tây Ninh với Chùa Bà linh thiêng, nhưng Núi Bà Đen "phiên bản năm 2020" lại "lột xác" ngoạn mục đến không ngờ.

Tây Ninh "quen mà lạ", ngắm xong đã muốn đi ngay lập tức - Ảnh 1.

Ga Bà Đen – nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới, tọa lạc tại chân núi Bà Đen sẽ mở ra một hành trình khám phá Núi Bà Đen đầy thú vị. Từ đây, bạn có thể đi cáp treo tới đỉnh Núi Bà Đen hoặc Quần thể tâm linh Chùa Bà, Chùa Hang.

Tây Ninh "quen mà lạ", ngắm xong đã muốn đi ngay lập tức - Ảnh 2.

Tại đây, một vườn hướng dương khổng lồ do khu du lịch Sun World BaDen Mountain trồng đang rộ nở, là địa điểm check-in lý tưởng cho du khách.

Tây Ninh "quen mà lạ", ngắm xong đã muốn đi ngay lập tức - Ảnh 3.

Đây cũng là mùa những bông hoàng yến vàng bung nở rực rỡ...

Tây Ninh "quen mà lạ", ngắm xong đã muốn đi ngay lập tức - Ảnh 4.

Và sử quân tử xinh đẹp rộ nở từng chùm, tỏa hương thơm ngát cả không gian khiến ai nấy đều thích thú.

Tây Ninh "quen mà lạ", ngắm xong đã muốn đi ngay lập tức - Ảnh 5.

Nhiều loài hoa khác như hoa hồng, hoa bướm, kim đồng vàng, dừa cạn,...đủ sắc màu cũng được khu du lịch ươm trồng và chăm sóc cùng việc tái tạo và giữ gìn cảnh quan, môi trường, khiến Núi Bà Đen như được "thức giấc", khoác lên mình tấm áo mới tràn đầy sức sống.

Tây Ninh "quen mà lạ", ngắm xong đã muốn đi ngay lập tức - Ảnh 6.

Đi dạo bên bờ hồ Thùy Dương cạnh khu vực Ga Bà Đen giữa thiên nhiên trong lành và tiếng côn trùng khe khẽ là một trải nghiệm rất thanh bình, đặc biệt vào những buổi bình minh hay hoàng hôn.

Tây Ninh "quen mà lạ", ngắm xong đã muốn đi ngay lập tức - Ảnh 7.

Ngồi trên cabin cáp treo lướt đi giữa lưng chừng trời, bạn sẽ ngỡ ngàng khi nhẹ "bay" qua những thảm hoa bướm đủ sắc màu mong manh, dịu dàng trong gió và cả một miền núi Bà Đen thênh thang xanh mướt thu trọn vào tầm mắt.

Tây Ninh "quen mà lạ", ngắm xong đã muốn đi ngay lập tức - Ảnh 8.

Tuyến cáp Vân Sơn sẽ đưa bạn tới ga Vân Sơn trên đỉnh núi Bà Đen cao 986m so với mực nước biển. Đây là điểm lý tưởng để săn mây, bắt mặt trời. Đặc biệt vào buổi bình minh, hướng ra Hồ Dầu Tiếng, bạn sẽ mê đắm với khung cảnh vi diệu khi những tia vàng như mật dần hé rạng từ biển mây trắng tinh khôi.

Tây Ninh "quen mà lạ", ngắm xong đã muốn đi ngay lập tức - Ảnh 9.

Chinh phục Nóc nhà Đông Nam Bộ, chạm tay vào mốc độ cao 986 m và từ đây phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh Tây Ninh từ trên cao cũng là trải nghiệm tuyệt diệu trong chuyến du hành tới núi Bà Đen.

Tây Ninh "quen mà lạ", ngắm xong đã muốn đi ngay lập tức - Ảnh 10.

Trong khi đó, tuyến cáp Chùa Hang dài hơn 1.200m giúp du khách dễ dàng di chuyển tới Quần thể văn hóa tâm linh Chùa Bà, Chùa Hang,... linh thiêng.

Tây Ninh "quen mà lạ", ngắm xong đã muốn đi ngay lập tức - Ảnh 11.

Giữa núi xanh, trời biếc và không gian thanh tịnh, an nhiên của ngôi chùa Bà linh thiêng nổi tiếng, mỗi người sẽ bình an trở về với chính mình, trong những phút giây thư thái thế này, để tìm thấy hạnh phúc cho tâm hồn.

Tây Ninh "quen mà lạ", ngắm xong đã muốn đi ngay lập tức - Ảnh 12.

Dịp lễ 30/4 này và Lễ vía Bà, tết Đoan Ngọ sắp tới, khi Sun World BaDen Mountain trở lại với tuyến cáp Chùa Hang mở cửa lại vào ngày 27/4 và tuyến cáp Vân Sơn mở cửa vào 30/4 sau thời gian tạm nghỉ chung tay cùng cả nước phòng dịch Covid-19, chắc chắn là điểm đến mà bạn không thể bỏ qua, một chuyến du ngoạn và hành hương an lành, đáng quý trong những tháng ngày này.

NỔI BẬT TRANG CHỦ