• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị

Thực hiện: Lê Chung | 25/07/2023

(Tổ Quốc) - Tháng 7 – tháng tri ân, những ngày này đông đảo người dân và du khách trong cả nước lại tìm về Quảng Trị để viếng, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Trong những năm tháng chiến tranh, Quảng Trị là địa bàn trọng điểm, nơi hiếm hoi in hằn dấu chân của hầu hết các binh đoàn chủ lực, lực lượng vũ trang,.. Sự ác liệt của chiến tranh trên mảnh đất này đến nay được thể hiện qua con số 72 nghĩa trang, trong đó có 2 nghĩa trang liệt sỹ quốc gia là Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 2.

72 nghĩa trang liệt sỹ tại Quảng Trị hiện là nơi yên nghỉ của gần 60.000 anh hùng liệt sỹ.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 3.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 4.

Tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Linh Trường, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị), Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn là "mái nhà chung" của hơn 10.000 liệt sỹ.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 5.

Đây là nơi an nghỉ của các liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 6.

Những ngày qua, "địa chỉ đỏ" này đón hàng nghìn đoàn hành hương đến thăm viếng. Dòng người đến thăm viếng, tri ân tại nghĩa trang là các cơ quan, đoàn thể, thân nhân liệt sỹ, khách du lịch... đến từ mọi miền của Tổ quốc.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 7.

Trong số các đoàn thăm viếng có các cựu chiến binh, những người đã từng chiến đấu tại mặt trận Bình Trị Thiên khói lửa.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 8.

Thành kính dâng hương lên các anh hùng liệt sỹ.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 9.

Nhiều người không khỏi xúc động khi được đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn vào những ngày tháng 7 tri ân này.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 10.

Bồi hồi đứng giữa những hàng bia mộ liệt sỹ....

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 11.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 12.

Có mặt tại đây, nhiều du khách nước ngoài bày tỏ sự cảm phục khi được tìm hiểu về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 13.

Mùa này, thời tiết tại Quảng Trị khá thất thường. Lúc thì nắng như đổ lửa, khi thì mưa như trút nước. Tuy vậy, vẫn không ngăn được những dòng người đến thăm viếng, tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 14.

Cũng như Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 là một "địa chỉ đỏ" được nhiều người tìm đến khi đến Quảng Trị trong những ngày tháng 7. Đây hiện là nơi đang yên nghỉ của hơn 1 vạn liệt sỹ hy sinh trên tuyến đường 9 và đất bạn Lào.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 15.

Hàng chục vòng hoa trang trọng đã được các đoàn khách dâng lên kính viếng anh linh các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 16.

Khác với Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, phần đông các phần mộ liệt sỹ đang nằm tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 là chưa biết tên hoặc biết tên nhưng chưa có địa chỉ. Vậy nên đến dịp này ngoài các đoàn thăm viếng còn có hàng trăm trường hợp thân nhân đến liên hệ tra cứu hồ sơ, tìm kiếm.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 17.

Đặc biệt, tại nghĩa trang có một khu mộ thu hút sự chú ý của nhiều người khi đến thăm viếng. Đó là khu mộ tập thể, nơi đang yên nghỉ của khoảng 600 liệt sỹ.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 18.

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 19.

Có mặt cùng đoàn Hội Cựu chiến binh phường Trung Đô, TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đến dâng hương, ông Đặng Ngọc Việt chia sẻ: "Đã nhiều lần về lại Quảng Trị, đến các nghĩa trang để dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ, nhưng lần nào đối với chúng tôi cũng đầy bùi ngùi, xúc động. Thế hệ những người đang sống rất biết ơn các anh, những người đồng đội đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ đất nước".

Tháng 7 tri ân, về với những "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị - Ảnh 20.

"Thay mặt chồng đến thắp hương cho đồng đội của anh đang yên nghỉ tại đây, tôi rất xúc động. Lần đầu đến đây, thấy nghĩa trang được đầu tư khang trang, chăm sóc chu đáo, sạch đẹp. Thân nhân các liệt sỹ phần nào cũng được an lòng", bà Phạm Thị An ( đến từ tỉnh Ninh Bình) cho hay.


NỔI BẬT TRANG CHỦ