• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Thắp lên" tình cảm gia đình qua hành động thiết thực

Văn hoá 29/08/2024 10:27

(Tổ Quốc) - Nhờ kỹ năng photoshop cùng tinh thần học hỏi công nghệ AI, anh Hồ Xuân Hoàng đã hỗ trợ, phục hồi hàng chục tấm di ảnh. Qua đó, khơi gợi, "thắp lên" ngọn lửa tình cảm yêu thương cho hàng chục gia đình, thân nhân các Anh hùng liệt sỹ.

Những ngày này, tranh thủ thời gian sau khi làm xong công việc cơ quan, anh Hồ Xuân Hoàng, Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Quảng Thái (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) lại lao vào chiếc máy tính, cần mẫn với công việc phục dựng di ảnh liệt sỹ. Công việc ý nghĩa này đang được anh Hoàng đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thiện, trao cho gia đình các liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Cơ duyên gắn bó với công việc chỉnh sửa ảnh miễn phí cho các gia đình liệt sỹ đến với anh Hồ Xuân Hoàng cách đây khoảng một năm sau khi anh xem trên mạng xã hội thấy có các bạn trẻ thực hiện phục hồi ảnh chân dung liệt sỹ để trao cho các gia đình. Xúc động trước hành động này, cùng với chút kỹ năng photoshop, Hoàng đã dành thời gian mày mò thêm về công nghệ để có thể phục dựng được tấm ảnh từ cũ, mờ, sang đẹp, rõ nét hơn.

Bức ảnh đầu tay mà Hoàng tiến hành phục dựng chính là di ảnh của người cô ruột của mình - liệt sỹ Hồ Thị Đầm. Tập trung hết kỹ năng, dồn hết tâm trí và tình cảm mến thương dành cho người thân của mình, Hoàng rà chuột chỉnh sửa ảnh đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ngày nhận được di ảnh kèm chiếc khung ảnh trang trọng, bà nội của Hoàng - Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Hư (92 tuổi, thôn Nam Giảng, xã Quảng Thái) vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy được rõ nét hình ảnh đứa con của mình.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của bà nội khi nhớ về đứa con thân yêu khiến Hoàng dâng trào niềm xúc động khi đã góp phần làm cho bà nội của mình vơi bớt đi đau thương, mất mát suốt hàng chục năm qua. Cầm trên tay di ảnh được phục dựng, ông Hồ Viết Tây (68 tuổi, em trai liệt sỹ Hồ Thị Đầm) cho hay, so với tấm ảnh cũ, di ảnh được phục hồi lại có màu sắc đẹp hơn và gần như nguyên bản. "Việc phục dựng di ảnh liệt sỹ có ý nghĩa lớn lao đối với gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng khi chúng tôi được nhìn thấy hình ảnh người thân rõ nét hơn", ông Tây cho biết.

Mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người thân của mình, anh Hồ Xuân Hoàng tự đặt câu hỏi "Tại sao mình không nhân cơ hội này để mở rộng, thực hiện phục hồi di ảnh cho các liệt sỹ trên địa bàn xã, rồi cả huyện, cả tỉnh? Chắc chắn, người thân của các liệt sỹ sẽ hạnh phúc và ấm lòng lắm!".

Nghĩ là làm, Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Quảng Thái đã đi đến nhà các gia đình liệt sỹ bày tỏ nguyện vọng và xin chụp lại di ảnh để về tiến hành phục dựng. Qua bàn tay của Hồ Xuân Hoàng, hàng chục tấm di ảnh các liệt sỹ được phục hồi, trao tặng, mang lại niềm vui cho hàng chục gia đình liệt sỹ.

"Sẵn có niềm đam mê photoshop và yêu thích học hỏi công nghệ AI, mình đã dành thời gian để phục dựng ảnh liệt sỹ từ nhàu cũ, mờ nét sang rõ sáng, đẹp hơn để trao cho thân nhân các liệt sỹ như một hàng động tri ân công lao to lớn mà các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì hòa bình của dân tộc", anh Hồ Xuân Hoàng bày tỏ.

Dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ năm nay, có lẽ là dịp lễ có ý nghĩa nhất đối với Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Quảng Thái khi chính tay anh đã phục hồi hàng chục tấm ảnh đẹp, rõ nét từ các tấm di ảnh liệt sỹ bị nhàu cũ, không còn nguyên vẹn... Từ những tấm ảnh này, anh Hồ Xuân Hoàng phối hợp với Đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, Chi đoàn Liên cơ quan 2 - huyện Quảng Điền cùng các chi đoàn khác trên địa bàn tỉnh tiến hành đi in ảnh, làm khung ảnh và trao tặng cho thân nhân hàng chục các gia đình liệt sỹ. Việc làm này của anh Hồ Xuân Hoàng đã được Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế ghi nhận, đánh giá cao.

"Thắp lên" tình cảm gia đình qua hành động thiết thực - Ảnh 3.

Những bức di ảnh của các liệt sỹ sau khi phục hồi được trao tận tay người thân, qua đó góp phần "thắp lên" ngọn lửa tình cảm yêu thương cho hàng chục gia đình, thân nhân các Anh hùng liệt sỹ.

Đã có 76 tấm di ảnh được phục dựng và trao đến 76 gia đình liệt sỹ, trở thành những cuộc "hội ngộ" đặc biệt đối với thân nhân liệt sỹ. Trong các đợt trao di ảnh cho gia đình liệt sỹ, ai ai cũng ngấn lệ, vui mừng khi nhìn thấy được người thân của mình trong hình hài rõ nét nhất.

"Thông qua các buổi trao di ảnh liệt sỹ, mình cảm thấy xúc động và vui mừng khi bản thân đã góp một phần nhỏ bé để làm được việc có ích cho cộng đồng, cho xã hội, cho người thân của liệt sỹ. Qua đó, giúp các gia đình cảm nhận được tình cảm yêu thương, vơi bớt nỗi đau thương, mất mát...", anh Hồ Xuân Hoàng chia sẻ.

Nói về những dự định sắp tới, anh Hồ Xuân Hoàng cho biết, những tư liệu từ quá trình phục dựng di ảnh cho các liệt sỹ sẽ trở thành tư liệu quý giá để tiếp tục tổng hợp thông tin về liệt sỹ tại xã Quảng Thái. Qua đó, sẽ tạo nên một ấn phẩm về các "Anh hùng liệt sỹ" của địa phương. Trong thời gian tới, anh dự định hỗ trợ số hóa lên các trang thông tin điện tử của xã giúp dễ dàng hơn trong công tác lưu trữ, tra cứu và tìm kiếm thông tin liệt sỹ. Hiện tại, anh Hoàng đang thu thập dữ liệu triển khai với hy vọng dịp 27/7 sang năm sẽ ra được ấn phẩm đầy đủ.

Ông Phạm Công Phước, Chủ tịch UBND xã Quảng Thái cho hay: "Là Bí thư Đoàn xã, cũng là cháu nội của mẹ Việt Nam Anh hùng, anh Hồ Xuân Hoàng đã nhận thức sâu sắc trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Việc phục dựng hình ảnh của các anh hùng liệt sỹ để trao tặng các gia đình thân nhân liệt sỹ đúng vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ mang ý nghĩa hết sức sâu sắc, như món quà đặc biệt trao tặng cho các gia đình thân nhân liệt sỹ".

Từ tình cảm dành cho gia đình, anh Hồ Xuân Hoàng đã lan tỏa ra xã hội với hành động đầy thiết thực, nhân văn, tốt đẹp. Đây cũng là hành động để góp phần gắn kết, bù đắp những tình cảm mất mát cho thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Phong An


*Vụ Gia đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện

NỔI BẬT TRANG CHỦ