• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thi đấu thiếu người, tuyển Việt Nam trắng tay trận ra quân

Thể thao 03/09/2021 08:44

(Tổ Quốc) - Dù thi đấu rất cố gắng, nhưng tuyển Việt Nam đã phải chấp nhận thất bại 1-3 trước Saudi Arabia trong trận ra quân tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Rạng sáng ngày 3/9 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam đã có trận ra quân gặp tuyển Saudi Arabia trong khuôn khổ lượt trận 1 vòng loại cuối World Cup 2022. So với đối thủ đến từ Tây Á, quân đoàn của HLV Park Hang-seo được giới chuyên môn đánh giá thấp hơn về mọi mặt cùng dự đoán về một trận đấu khó khăn.

Trước một đối thủ sở hữu đẳng cấp cao cùng dàn 6 tuyển thủ từng dự World Cup 2018 như thủ môn Mohammed Al Owais, hậu vệ cánh Yasir Al Shahrani, tiền vệ trung tâm Abdullah Otayf, bộ ba tiền vệ công Salem Al Dawsari, Salman Al Faraj, Fahad Al Muwallad, HLV Park Hang-seo đã bố trí một tuyến giữa có khả năng cầm bóng mạnh nhằm nỗ lực cầm bóng, làm giảm nhịp độ trận đấu thay vì xếp dày đặc tuyến giữa để dựng xe buýt cả trận.

Thi đấu thiếu người, tuyển Việt Nam trắng tay trận ra quân - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc trước Saudi Arabia (Ảnh: SAFF)

Ngay từ những phút đầu của trận đấu, đội chủ nhà Saudi Arabia không hề giấu diếm ý định phủ đầu khi thủ quân Salman Al Faraj có tình huống dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành tuyển Việt Nam trong gang tấc.

Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau đó, ở phút thứ 3, tuyển Việt Nam đã có câu trả lời bằng bàn thắng mở tỷ số. Tận dụng tình huống phá bóng lỗi của Abdulelah Al Amri từ vòng cấm địa, Quang Hải nhanh chóng có bóng trong tư thế thuận lợi trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc đánh bại thủ môn Al Owais, đưa tuyển Việt Nam vươn lên dân trước.

Nhận bàn thua sớm, Saudi Arabia đổ dồn lên tấn công để gây sức ép lên phần sân đội khách. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự thi đấu lăn xả đầy kỷ luật của đội bóng áo đỏ, đội chủ nhà không thể ghi được bàn thắng dù có được không ít tình huống nguy hiểm cận thành.

Bước sang hiệp 2, quân đoàn của HLV Park Hang-seo nhanh phải nhận tổn thất lớn chỉ sau 10 phút thi đấu. Phút 51, Duy Mạnh thi đấu lăn xả để cứu đội nhà khỏi bàn thua. Tiền vệ Al Faraj cho rằng bóng đã chạm tay hậu vệ của tuyển Việt Nam. Sau khoảng thời gian tham khảo VAR, đến phút 55, trọng tài Tantashev đã quyết định cho đội chủ nhà được hưởng penalty khi cho rằng hậu vệ tuyển cản phá có lỗi, đồng thời rút thẻ vàng thứ 2 cho Duy Mạnh (thẻ vàng thứ nhất Duy Mạnh phải nhận ở phút 51). Trên chấm 11, Salem Al Dawsari không gặp quá nhiều khó khăn để cân bằng tỷ số 1-1.

Có bàn thắng san bằng tỷ số, đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Chỉ sau 20 phút bóng lăn trong hiệp 2, tỷ lệ cầm bóng của Saudi Arabia đã là 70%.

Trong bối cảnh thi đấu thiếu người, hàng thủ của tuyển Việt Nam đã xuất hiện những lỗ hổng. Phút 67, từ quả tạt bên phía cánh phải, hậu vệ trái Yasir Al Shahrani đánh bại Trọng Hoàng trong tình huống không chiến, đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1.

Sau bàn thua thứ 2, HLV Park Hang-seo đã quyết định đưa Xuân Trường, Hồng Duy vào thay Tiến Linh, Văn Đức nhằm lấp đi những lỗ hổng do thiếu người. Sự thay đổi nhân sự đã giúp cho thế trận của tuyển Việt Nam "dễ thở" hơn.

Dù vậy, với lợi thế hơn người, Saudi Arabia nhanh chóng có bàn thắng thứ 3. Phút 81, Quế Ngọc Hải phạm lỗi với Salem Al Dawsari trong vòng cấm địa. Trọng tài chính ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Al Shehri không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1.

Ở những phút tiếp theo, dù rất cố gắng nhưng các cầu thủ của Việt Nam không thể có thêm bàn thắng và chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-3 trước Saudi Arabia.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ