• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thi sĩ ở Đà Nẵng mang thơ đến với độc giả Thủ đô trong những ngày thu Hà Nội

Văn hoá 15/09/2018 18:48

(Tổ Quốc) - Phơi cơn mưa lên chiều là tập thơ mới xuất bản và được ra mắt độc giả trong những ngày thu Hà Nội. Tác giả của tập thơ là nhà báo, nhà giáo, nhà văn Nguyễn Ngọc Hạnh.

Sau tập thơ đầu tiên xuất bản cách đây cả thế kỷ, tập thơ Khi xa mặt đất xuất bản năm 1997, và tập thơ riêng thứ hai Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh xuất bản năm 2012, Phơi cơn mưa lên chiều là tập thơ thứ ba của tác giả này. Cũng giống hai tập thơ đầu, tập thơ thứ ba này được độc giả, bạn bè và người yêu thơ đón nhận khá nồng nhiệt. Bằng chứng là mặc dù tác giả không phải người Hà Nội nhưng trong buổi giao lưu ra mắt tập thơ tại Laca- 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội, đã có hàng chục người tham dự mà trong đó đa phần là các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Hữu Quý, Trần Quang Quý… cùng nhiều văn nghệ sĩ khác như nhạc sĩ Nguyễn Cường, họa sĩ Lê Thiết Cương…

Nhiều văn nghệ sĩ, độc giả Thủ đô tới giao lưu cùng tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh 

52 bài thơ trong tập thơ là những lời tự sự, chia sẻ về mẹ, về người thân, bạn bè, về quê hương, đất nước… của tác giả. Đặc biệt là mặc dù sinh sống tại Đà Nẵng nhưng tác giả lại có nhiều bài viết về những địa danh, vùng miền khác nhau của Tổ quốc mà nơi nào cũng hiện lên trong thơ với những hình ảnh rất đỗi gần gũi, quen thuộc, như Hà Nội với Thu rơi, Giấc mơ; Phố khuya viết về Sài Gòn, hay Phố núi là quê viết về vùng núi Tây Nguyên, rồi Lục bát qua sông

Sinh năm 1953, Nguyễn Ngọc Hạnh bắt đầu sự nghiệp bằng nghề giáo, nhưng vì quá yêu thơ nên ông chuyển sang làm văn hóa, làm báo, làm thơ và tình yêu ấy vẫn theo ông đến tận hôm nay. Có thể nói gia tài thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh đáng kể và có giá trị nữa bởi hàng chục bài thơ của ông được các nhạc sĩ mượn lời, phổ nhạc và những bản nhạc, những ca khúc ấy cũng là một thành công đối với tác giả và các nhạc sĩ sáng tác.

Nói về quãng thời gian cầm phấn ngắn ngủi của Nguyễn Ngọc Hạnh , mặc dù ông chỉ giảng dạy một thời gian ngắn nhưng đó là khoảng thời gian quan trọng đối với việc sáng tác của ông bởi chỉ một giai đoạn đó thôi nhưng đó chính là ngọn lửa bùng cháy và chi phối tư duy thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh từ cách chọn cấu tứ đến cách tổ chức, trình bày từng câu thơ, từng khổ thơ, từng bài thơ và ngôn từ nhà thơ, giúp biểu đạt các ý tưởng nghệ thuật được rõ ràng, đằm sâu hơn.

Chia sẻ với độc giả trong dịp ra mắt tác phẩm, Nguyễn Ngọc Hạnh xúc động khi nói đã thực hiện được ước mong của mình trong những ngày thu Hà Nội - những ngày đẹp nhất trong năm của Thủ đô. Những vần thơ như đẹp hơn khi được họa sĩ Lê Thiết Cương vẽ minh họa, là cơ duyên giữa thi và họa để mang thơ từ Đà Nẵng đến với Thủ đô những ngày đẹp này. Cùng chầm chậm đọc Phơi cơn mưa lên chiều của Nguyễn Ngọc Hạnh để cảm nhận và để thấy thu Hà Nội đẹp nhẹ nhàng và đáng nhớ hơn…

Võ Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ