• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thị trấn đặc biệt ở Na Uy và những cầu nguyện trước thách thức biến đổi khí hậu

Du lịch 31/01/2023 08:56

(Tổ Quốc) - Thị trấn Longyearbyen nằm trên quần đảo Svalbard của Na Uy có vị trí sát cực bắc đang bị ảnh hưởng mạnh do khí hậu nóng dần lên.

Theo trang SCMP, những ánh nắng ấm áp từ những ngọn đèn của Nhà thờ Svalbard lấp lánh trên sườn núi phủ đầy tuyết. Ở đây, nhà thờ Svalbard sừng sững như ngọn hải đăng trên một ngôi làng xa xôi ở Bắc Cực của Na Uy – thường bị che phủ trong bóng tối triền miên của đêm vùng cực. Tại nhà thờ Svalbard ở Longyearbyen, các mục sư thường dành thời gian cầu nguyện thời tiết ôn hòa cho tất cả người dân.

Thị trấn đặc biệt ở Na Uy và những cầu nguyện trước thách thức biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Thị trấn Longyearbyen. Ảnh: AP

Tồn tại trong một thế kỷ, thị trấn Longyearbyen là điểm đến thu hút sự chú ý bởi những thay đổi mạnh mẽ về bản sắc.

Mỏ than cuối cùng của Na Uy ở quần đảo Svalbard – được xem là một trong những điểm nóng lên nhanh nhất thế giới, dự kiến sẽ đóng cửa trong năm nay và tạm dừng hoạt động cho đến năm 2025 vì cuộc khủng hoảng năng lượng do ảnh hưởng của căng thẳng Ukraine.

Nhà thờ ở khu vực này luôn sẵn sàng hỗ trợ những người gặp khó khăn vì khủng hoảng năng lượng.

"Chúng tôi luôn cầu nguyện cho tất cả những người dân bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu", Mục sư Siv Limstrand của nhà thờ Svalbard nói.

Trên vùng đất không có cây cối và bị bao quanh bởi sông băng, núi non và vực sâu, Longyearbyen là một thị trấn chứa đựng những nghịch lý có thể nhìn thấy được. Vùng nước mở của biển đang nóng lên, nhanh chóng tràn vào khu vực khai thác than cũ. Khách du lịch đến bằng máy bay, chủ yếu muốn tìm kiếm vùng đất hoang dã nguyên sơ nhưng họ chỉ có thể khám phá thị trấn thông qua hướng dẫn viên.

Tất nhiên du khách đến nhà thờ Svalbard có thể được sưởi ấm bằng lò sưởi. Khi những thay đổi quay cuồng bởi tác động của biến đổi khí hậu, nhà thờ là điểm đến lý tưởng cho du khách và cả người dân nơi đây. Môi trường tự nhiên của nhà thờ Svalbard cũng đang thay đổi nhanh chóng. Không còn băng trên đường đi – thường được gọi là "vịnh băng" hay có lớp băng dày để gấu bắc cực đi qua vào mùa đông cách đây hàng chục năm.

Nhà thờ của thị trấn mang lại sự ấm áp

"Trừ bóng tối, mọi thứ đã thay đổi. Ở vĩ độ này, chỉ có trăng tháng Giêng phát sáng suốt ngày đêm", ông Kim Holmen, Cố vấn đặc biệt của Viện Địa cực Na Uy, người đã nghiên cứu khí hậu ở Svalbard trong nhiều thập kỷ ghi nhận.

Theo ghi nhận của cả ông Holmen và dữ liệu từ Viện Khí tượng Na Uy, do bị cuốn theo dòng hải lưu Gulf Stream và ngày càng được bao quanh bởi vùng nước mở, làm tăng tốc độ sưởi ấm, nhà thờ Svalbard đang trở nên nóng lên nhanh hơn phần còn lại của Bắc Cực.

"Thực vật, động vật, chim chóc, toàn bộ hệ sinh thái đang thay đổi," ông Holmen nói thêm.

Những cơn mưa mùa đông bất thường làm xáo trộn lớp tuyết, dẫn đến nhiều trận tuyết lở hơn. Mục sư Leif Magne Helgesen, người đã làm việc để nâng cao nhận thức của người dân về những thay đổi do biến đổi khí hậu cho rằng ba thách thức lớn nhất mà thế giới phải đối phó là nghèo đói, xung đột và khí hậu.

"Chúng ta phải có trách nhiệm đối với Trái đất, không phá hủy nó, đó là điều chúng ta có thể đang làm bây giờ," ông Rotevatn – Người đứng đầu Tổ chức giáo dục đại học Svalbard Folkehogskole cho biết. Ông Rotevatn cũng bày tỏ hy vọng những hoạt động "xanh" có thể được sử dụng, bao gồm các tấm pin mặt trời. Trong những tháng vào mùa xuân và mùa hè, mặt trời không bao giờ lặn ở Svalbard, cũng giống như mặt trời không bao giờ mọc vào mùa đông.

Trong số vài chục giáo dân tham dự Thánh lễ vào một chiều Chủ nhật giữa tháng Giêng có một gia đình theo đạo Hindu đến từ bang Uttar Pradesh, Ấn Độ – họ là hai nhà khoa học và cô con gái 18 tháng tuổi được đặt tên là Svalbie theo tên quần đảo. Bà Neelu Singh, một nhà hóa học môi trường cho rằng Bernlow đã chứng kiến thị trấn Longyearbyen là một cộng đồng nơi các gia đình khai thác mỏ sinh sống qua nhiều thế hệ và luôn chào đón nồng nhiệt những người bên ngoài.

"Nhà thờ đã bắc cầu. Một nơi có nhiều du khách ghé qua với rất nhiều quốc tịch. Tôi không đi nhà thờ thường xuyên lắm, nhưng tôi biết nhà thờ sẽ vẫn ở đó nếu tôi cần", Limstrand nói.

Ở đây [nhà thờ], mọi người cảm thấy như ở nhà bởi vì họ có thể tham dự buổi hòa nhạc, hoặc một buổi họp mặt cộng đồng, hoặc giờ uống cà phê khi những chiếc bánh quế nóng hổi được nướng trong lò nướng, có pho mát vị caramel truyền thống của Na Uy.

"Đó không phải là nhà thờ của mục sư, không phải là nhà thờ của Giáo hội, không phải là nhà thờ của hội đồng nhà thờ, mà là nhà thờ của chúng tôi. Ở đây, mọi thứ đều được chia sẻ", Limstrand nói thêm./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ