(Tổ Quốc) -Đêm Giao thừa, người dân Hà Nội hào phóng bỏ tiền ra thuê chiếu ngồi xem pháo hoa với giá 50 ngàn đồng.
Trong khi đó, ghế nhựa có giá từ 25 ngàn, còn giấy báo được bán cho người dân cũng lên tới 10 ngàn/tờ.
Gia đình anh Lê Minh Tiến ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, nhà anh mới chuyển xuống Hà Nội từ năm 2016 và bây giờ mới có cơ hội được xem pháo hoa tại hồ Gươm. Do vậy nhà anh có mặt từ 9h tối để tìm chỗ ngồi.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên báo điện tử Tổ Quốc ghi lại tối 15/2/2018:
Trong khi đó người dân vẫn ùn ùn đổ về hồ Gươm. |
Nằm cả ra bờ Hồ để chờ xem pháo hoa. |
Quanh bờ Hồ không còn chỗ trống. |
Và cũng có nhiều hình ảnh không đẹp khi người dân leo lên Tháp Bút để xem pháo hoa. |
Minh Khánh
Thông tin của bạn
Email:
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Tên hiển thị:
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mã xác thực:
Vui lòng nhập đúng mã xác thực
Gửi bình luận HủyThông báo
Thông báo
Thông báo
Thông báo